Phim Ảnh

The Amazing Spider-Man 2: Tại sao các fan lại ghét Electro?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

Với sự trở lại của Jamie Foxx với vai Electro trong Spider-Man 3, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao vai diễn đầu tiên của anh ấy lại không thành công trong The Amazing Spider-Man 2.

Jamie Foxx dự kiến ​​sẽ đóng lại vai phản diện Electro trong phần phim Spider-Man thứ 3 của Marvel Studios. Jamie đã tiết lộ rằng phiên bản mới của nhân vật phản diện này sẽ rất khác so với phiên bản cũ, và nhiều người hâm mộ đã hy vọng điều đó là sự thật.

Được biết đến như một trong những nhân vật phản diện mang tính biểu tượng nhất trong ​​truyện tranh của Spider-Man, kết hợp với tài diễn xuất của nam diễn viên từng đoạt giải Oscar, Electro hồi năm 2014 được coi là 1 nhân vật rất hứa hẹn. Tuy nhiên, trên màn ảnh, Electro cuối cùng lại là một nhân vật được xây dựng rất kém, một tiểu sử chẳng đâu ra đâu và cuối cùng bị gạt sang một bên.

Câu chuyện "bi kịch" của Max Dillon

Trước khi biến thành một nhân vật phản diện tâm thần, Electro là kỹ sư điện Max Dillon, khá tương đồng với phiên bản truyện tranh. Nhưng thay vì giống như phiên bản gốc của mình, Max lại có hơi hướng như một bản diễn giải lại Riddler của Jim Carrey từ Batman Forever.

Cả hai đều là những nhà khoa học mọt sách bị cấp trên coi thường, và họ nuôi dưỡng một nỗi ám ảnh điên cuồng đối với những vị anh hùng theo một cách nào đó. Trong khi Riddler được đón nhận nồng nhiệt ở Batman Forever, thì Max giống như 1 cái loa được phóng đại quá mức rồi lại "tịt ngóm" vậy, không tạo được ấn tượng với khán giả mà chỉ khiến họ thấy hụt hẫng.

Bộ phim dành nhiều thời lượng để làm nổi bật sự cô đơn của Max, từ việc cho thấy anh ta không có bạn bè đến việc anh ta tổ chức sinh nhật trong cô đơn, đến mức phải tự độc thoại. Điều này nhằm cho thấy anh ta tuyệt vọng như thế nào, khi cần sự chú ý người khác trong khi cũng bị ám ảnh bởi siêu anh hùng.

Nhưng điều này chẳng thể khiến anh ta trở thành một nhân vật đáng được đồng cảm. Tệ hơn nữa, nhân vật này lại trở thành một kẻ tự ái hay nhõng nhẽo mỗi khi ai đó quên tên mình.

Màn biến đổi ít gây sốc

Không hiểu vì lý do gì mà The Amazing Spider-Man 2 không chọn cách cho Max sức mạnh như trong truyện tranh, mà thay vào đó lại thả anh ta vào một bể cá chình điện trông có vẻ ngộ nghĩnh, rồi cho chúng mấy vết cắn có sức mạnh biến anh ta thành Electro? Thôi nào, nếu đơn giản thế thì nỗ lực xây dựng nhân vật có vẻ hơi lạc quẻ đấy.

Khi xuất hiện lần đầu với nhân dạng Electro ở Quảng trường Thời đại, anh ta gần như trở thành một người hoàn toàn khác. Thậm chí, anh ta còn chẳng bận tâm đến cái ngoại hình trông... chẳng khác gì người ngoài hành tinh của mình.

Những nhân vật phản diện hay nhất trong lịch sử điện ảnh thường là những người thể hiện sự pha trộn giữa con người họ trong quá khứ với con người họ ở hiện tại. Tuy nhiên, tất cả những gì Electro còn lại trong con người cũ của mình là nỗi ám ảnh Spidey không lành mạnh gì cho lắm và mong muốn được chú ý. Chỉ với 1 phát đạn trông có vẻ ngu ngốc đáng ra không nên có, mà anh ta đã thay đổi và chuyển sang tấn công Spidey rồi phá hủy thành phố?

Không thể giữ được sự ấn tượng cho đến cuối phim

Kể cả khi có những phân đoạn mang tính "chuộc lỗi" như trường đoạn chiến đấu siêu hoành tráng của Electro với Spider-Man, thì nó cũng... chẳng ăn nhập gì vì có quá nhiều tình tiết phụ trong phim.

Đầu tiên là hành trình khám phá của Spider-Man về tiểu sử bí ẩn của cha mẹ mình, sau đó là quá trình rạn nứt trong mối quan hệ tình bạn với Harry Osborn, rồi đủ thứ khác,... Dễ thấy, chúng khiến cho khán giả có cảm giác như đó là những gì dùng để sắp xếp nên 1 bộ phim khác, và cố tránh khỏi những rắc rối gắn với Electro vậy.

Vấn đề lớn nhất của The Amazing Spider-Man 2 đó là: Tốn quá nhiều thời lượng để xây dựng cơ sở cho phần phim kế tiếp, trong khi lại dành quá ít không gian để xây dựng tuyến nhân vật phản diện sao cho đàng hoàng. Cũng giống như Green Goblin của Harry, sự phát triển của Electro đã trở nên quá gấp gáp và khiến khán giả cảm thấy không hài lòng khi hắn ta "bốc hơi" tương đối lâu, sau đó trở lại với vẻ "chất chơi" rồi bị hạ 1 cách chóng vánh?

Mặc dù phiên bản Electro này đã để lại 1 ấn tượng tương đối xấu, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Foxx vẫn là một diễn viên được đánh giá cao. Anh ấy đã có nhiều giải thưởng và vẫn là một trong những diễn viên được yêu thích nhất ở Hollywood. Mặc dù The Amazing Spider-Man 2 đã cho anh vào vai một nhân vật dở dở ương ương với tiềm năng bị bỏ phí, nhưng có khả năng phiên bản MCU này sẽ không lặp lại thất bại đó. Dù sao thì, MCU vẫn luôn luôn làm tốt phần việc của họ kia mà, tại sao lại không thể hy vọng chứ?

Với sự tham gia của Tom Holland và Zendaya, bộ phim Spider-Man thứ ba của MCU dự kiến ​​phát hành vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Cho đến nay, tên gọi chính thức của phần phim này vẫn chưa được công bố.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất