Chiến dịch quảng bá của Avengers: Doomsday đang được đẩy mạnh với một teaser tập trung vào Thor, khiến nhiều fan Marvel thích thú khi tạo nên sự tương phản rõ rệt với màu sắc hài hước gây tranh cãi của Thor: Love and Thunder, bom tấn năm 2022 đánh dấu lần xuất hiện gần nhất của Chris Hemsworth trong vai Thần Sấm. Hình ảnh Thor rưng rưng nước mắt, cầu nguyện trước trận chiến trong teaser Doomsday hoàn toàn khác xa phiên bản Thor hay pha trò, bông đùa mà nhân vật này từng trở thành trong MCU.
“Cha ơi, suốt cuộc đời con đã đáp lại mọi lời kêu gọi vì danh dự, vì bổn phận, vì chiến tranh. Giờ đây số phận lại ban cho con thứ mà con chưa từng tìm kiếm. Một đứa trẻ, một sinh mệnh chưa từng bị cơn bão chạm tới,” Thor nói trong teaser Doomsday với giọng điệu vô cùng nghiêm nghị.
“Xin hãy ban cho con sức mạnh của những bậc phụ thân thuở xưa, để con có thể chiến đấu thêm một lần nữa, đánh bại thêm một kẻ thù nữa và trở về bên con bé. Không phải như một chiến binh, mà là hơi ấm để dạy con bé không phải về chiến trận, mà là sự tĩnh lặng, điều mà con chưa từng biết đến. Xin cha hãy lắng nghe lời con”, trích đoạn trong teaser Doomsday.
Việc dành riêng cho Thor một teaser mang màu sắc u tối, trầm lắng của Doomsday gửi đi thông điệp rõ ràng tới người hâm mộ Marvel rằng nhân vật này sẽ thay đổi tông màu khi trở lại Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Dù Love and Thunder thu về 760 triệu USD toàn cầu vào mùa hè năm 2022, bộ phim vẫn gây chia rẽ mạnh mẽ khi đẩy Thor tới mức quá đà về sự hài hước. Ngay cả Hemsworth cũng từng chỉ trích bộ phim, thừa nhận trong bài phỏng vấn với GQ năm 2023 rằng Love and Thunder đã “quá lố” so với mức cần thiết.
“Tôi nghĩ là chúng tôi đã vui quá mức. Mọi thứ trở nên quá ngớ ngẩn”, Hemsworth nói về bộ phim.
“Luôn rất khó khi bạn ở trung tâm của mọi thứ để có được góc nhìn thực sự… Tôi yêu quá trình làm phim, nó luôn là một chuyến phiêu lưu. Nhưng bạn không bao giờ biết khán giả sẽ phản ứng ra sao”, anh bày tỏ.
Hemsworth cho biết những người phê bình gay gắt nhất lại chính là bạn bè của con trai anh. “Một đám nhóc tám tuổi chấm điểm phim của tôi: Tụi con thấy phim này quá nhiều hài, hành động thì ổn nhưng kỹ xảo không bằng”, anh kể.
“Tôi vừa thấy ngượng vừa buồn cười”, Hemsworth nói.
Một năm sau đó, trong số tháng 5/2024 của Vanity Fair, nam diễn viên tiếp tục thẳng thắn: “Tôi bị cuốn vào sự ngẫu hứng và kỳ quặc, và rồi biến thành phiên bản nhại lại chính mình. Tôi đã không kết thúc được vai diễn một cách trọn vẹn.”
Hemsworth cũng thừa nhận anh dần cảm thấy nản lòng với nhân vật này sau khi đóng bốn phim Thor riêng lẻ cùng nhiều phần Avengers. “Đôi khi tôi thấy mình giống như bảo vệ cho cả đội. Tôi đọc thoại của những người khác và nghĩ: ‘Ồ, họ có mấy cảnh ngầu hơn nhiều. Họ vui hơn hẳn. Nhân vật của mình thì đang làm gì vậy?’ Mọi thứ lúc nào cũng xoay quanh: ‘Đội tóc giả chưa? Cơ bắp đâu? Trang phục đâu? Ánh sáng thế nào?’ Ừ thì tôi là một phần của điều gì đó rất lớn, nhưng có lẽ tôi cũng khá là dễ bị thay thế.”
Dù tự phê bình gay gắt, Hemsworth luôn khẳng định anh muốn cho Thor thêm một cơ hội nữa và mang đến cho khán giả phiên bản Thần Sấm mà họ xứng đáng có được sau cú vấp của Love and Thunder. Trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Weekly năm 2023, anh cũng cho biết bộ phim Thor tiếp theo cần phải “khó đoán”.
“Tôi không muốn tiếp tục đóng cho đến khi khán giả mệt mỏi và lăn mắt mỗi khi thấy tôi xuất hiện trên màn ảnh với vai đó,” Hemsworth nói.
“Nếu khán giả còn muốn xem, và nếu có điều gì đó mà chúng tôi tin là thú vị và hấp dẫn, thì tuyệt. Tôi thích việc có thể tái tạo nhân vật này vài lần. Tôi chưa có câu trả lời, nhưng rất muốn thử tìm ra cách để làm mới nó một lần nữa và giữ cho mọi thứ không bị đoán trước”, anh chia sẻ.
Avengers: Doomsday sẽ ra rạp vào ngày 18/12/2026.