Phim Ảnh

'Tháng 5 để dành' tung trailer chính thức gửi lời nhắn yêu thương tới thanh xuân tươi đẹp

Ngọc Trang
Chia sẻ

Bộ phim Tháng 5 để dành tiếp tục trình làng đoạn trailer quảng bá, giới thiệu chi tiết nội dung tác phẩm và tái hiện thật hoàn hảo những ký ức “huyền thoại” của tuổi học trò.

Tình đầu, nhất là những mối tình cấp 3 tuy không sở hữu kết cục viên mãn nhưng luôn để lại trong lòng thanh xuân những kỷ niệm khó thể phai nhòa. Dựa trên trải nghiệm của chính tác giả, Ranh giới trở thành tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn gây sốt cộng đồng, được giới trẻ yêu thích và chuyển thể thành phim chuẩn bị ra mắt năm 2019.

Mới đây, ekip sản xuất Tháng 5 để dành - bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Ranh giới vừa “thả thính” khán giả với trailer và poster chính thức của tác phẩm. Thông qua góc nhìn của Trung Hiếu (Xuân Hùng), chàng nam sinh lớp 11 đang khốn khổ vì mắc bệnh tương tư, mối tình gà bông giữa cậu với nàng “sếp” Mai Ngọc (Minh Trang) sẽ khiến nhiều người xem phải bồi hồi, thổn thức.

Trailer Tháng 5 để dành.

Trailer mở đầu với lời tỏ tình rụt rè nhưng dứt khoát: “Hiếu thích Ngọc”. Tương tự như đám bạn đồng trang lứa, lúc đứng trước ngưỡng cửa dậy thì, Hiếu cảm thấy rất hoang mang, bỡ ngỡ với vô vàn suy nghĩ kì lạ về phái nữ cứ liên tục “nhảy nhót” trong đầu. Chưa kể, mỗi lần bắt gặp nàng lớp phó Mai Ngọc, trái tim cậu thanh niên ấy lại bất chợt rung lên những nhịp đập khó tả.

Rồi việc gì đến cũng đến, nhờ thời gian bồi đắp, tình cảm giữa hai người họ đã bắt đầu nảy nở và ngày càng trở nên sâu đậm. Thế nhưng, để có thể là bờ vai vững chãi cho cô bạn gái dễ thương tựa vào, Hiếu cần phải học cách làm chủ, chế ngự thành công thứ “bản năng đen tối” vẫn thường xuyên quấy nhiễu tâm trí mình.

Không hề vồ vập hay bạo dạn giống lớp trẻ hiện đại, tình cảm mà hai nhân vật chính dành cho người kia trong phim phát triển rất từ tốn, nhẹ nhàng. Từ những cái chạm mặt ở trường, khi đạp xe đến lớp, rong ruổi, khám phá đó đây đến cùng nhau ở lại trường, làm bích báo,… Không thể phủ nhận, màn kết hợp ăn ý giữa 2 diễn viên trẻ Xuân Hùng và Minh Trang góp phần quan trọng tạo nên bầu không khí, đúng như những gì mà cuốn tiểu thuyết cũ Ranh giới từng truyền tải.

Bên cạnh tình yêu đôi lứa, tác phẩm cũng cho khán giả cái nhìn khá thú vị về suy nghĩ của các cô cậu học trò cấp 3 những năm 2000: các thắc mắc, tò mò về giới tính, tâm sinh lý ẩm ương và chuỗi tâm sự thầm kín chẳng biết ngỏ cùng ai… Không tìm cách né tránh hay dàn dựng qua loa, tác phẩm thẳng thắn đề cập đến vấn đề đó nhưng vẫn tạo nên ấn tượng tốt nhờ lăng kính tinh nghịch, ngây ngô của giới trẻ lúc bấy giờ.

Với nội dung hấp dẫn, diễn xuất hợp cạ cùng mảng nghe nhìn cực kì chỉnh chu, Tháng 5 để dành được kỳ vọng sẽ đem lại làn gió mới cho nền điện ảnh Việt Nam nói chung lẫn cộng đồng làm phim độc lập
nói riêng. Tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả ngày 24/5/2019.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất