Phim Ảnh

'Sugar Mommy & Sugar Boy': Tình tay ba Quang Minh - Cao Thái Hà - Lý Bình sẽ đi về đâu?

Hà Nguyễn
Chia sẻ

Tập cuối "Sugar Mommy & Sugar Boy": Cao Thái Hà sẽ chọn ai giữa người chồng đã từng phản bội và trai trẻ chung tình?

Nối tiếp thành công của Sugar Daddy & Sugar Baby (Bố đường - Con nuôi) năm 2020, Sugar Mommy & Sugar Boy (Chị đường - Em nuôi) đi sâu khai thác góc khuất hôn nhân của những cặp vợ chồng đại gia đam mê nuôi "sugar boy", "sugar baby". Tìm kiếm được những thú vui mới họ lao vào những cuộc chơi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thỏa mãn ham muốn của mình. Nhưng rồi họ chợt nhận ra rằng trân trọng tình yêu chân thành mới có thể khiến mình hạnh phúc.

Linh (Cao Thái Hà) từng chịu nhiều tổn thương, đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình. Ngỡ tưởng có cuộc sống giàu sang là sướng, nhưng không cô đã phải sống chung với một người chồng phản bội, mang tiền đi nuôi sugar baby. Cuộc hôn nhân của Linh và Đình Trung (Quang Minh) đã đi đến bờ vực của sự đổ vỡ bởi Linh không thể chịu đựng thêm được nữa. 

Khi cô ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trai trẻ Minh Quân (Lý Bình) đã xuất hiện và mang đến nguồn năng lượng tươi mới của "chị đường" Linh. Dần dần Quân cũng cảm nhận được tình cảm chân thật từ Linh, cô ấy đến với anh không hoàn toàn bởi việc thỏa mãn nhu cầu. Đáng nói Linh vô tình rơi vào "lưới tình" của hai người đàn ông: Một bên là chồng cũ ân hận quay về tìm cách làm lành và trai trẻ mang đến cho cô những rung cảm khác biệt. Đứng giữa hai người, Linh sẽ chọn ai?

Nếu trong Sugar Daddy & Sugar Baby, Đình Trung là một đại gia ăn chơi thứ thiệt, dù đã có vợ con đề huề nhưng vẫn thích "ăn phở" bên ngoài thì sang đến Sugar Mommy & Sugar Boy anh ấy đã biết quay đầu. Nhận ra rằng bản thân mình là người sai, là người đẩy cuộc hôn nhân đến sự đổ vỡ, Đình Trung luôn sống trong ân hận và tiếc nuối khi để mất Linh. 

Phải đến khi hai người ly hôn, Linh bỏ đi anh mới nhận ra được sự quan trọng của cô ấy. Lúc này, Đình Trung quyết định "cua" lại vợ cũ, một cuộc hành trình không hề đơn giản. Đình Trung đã thay đổi hoàn toàn, mong muốn trở thành một người chồng tốt, một chỗ dựa vững chắc cho cho Linh. Có thể nhìn thấy anh ấy đã cố gắng rất nhiều để chứng minh cho vợ cũ thấy rằng mình đã biết lỗi và biết sửa sai. 

Đình Trung có nhiều hành động quan tâm, chăm sóc, đôi khi là gợi nhớ kỉ niệm cũ của hai người với Linh để mong cô tha thứ và hiểu rằng hai người từng có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau. Hơn nữa, Linh và Trung còn có con chung, nếu hai người trở về bên nhau, gia đình của họ sẽ thành một bức tranh đẹp hoàn chỉnh.

Về phần Minh Quân, anh là huấn luyện viên của Linh ở phòng tập thể hình. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ những điều giản đơn nhất. Trai trẻ 6 múi đưa Linh đến với những cảm xúc thăng hoa, được làm chính mình, được thoải mái với những niềm yêu thích của bản thân mà trước đây cô luôn phải "gồng" mình lên để giấu đi. 

Khi Linh gặp khó khăn, Quân cũng không ngần ngại bán hết đồ cô tặng để đưa tiền cho Linh. Quân không phải kiểu người ăn bám, mồi chài "chị đường" để sống sung sướng, anh cũng có những ước mơ của chính mình và Linh nhìn thấy điều đó. 

Nhưng chuyện tình "phi công trẻ lái máy bay bà già" của họ vướng phải nhiều lời định kiến của xã hội. Chẳng hạn như Quân sẽ bị người đời gắn mác trai bao, bám váy phụ nữ, còn Linh sẽ bị người ta nói bỏ chồng đi cặp kè trai trẻ đáng tuổi con mình. Bởi vậy nhiều người sẽ cho rằng họ ở hai thế giới quá khác biệt, không phù hợp với nhau.

Khi đặt hai người đàn ông này lên bàn cân sẽ thấy khó để lựa chọn ai hơn ai, ai phù hợp với Linh hơn bởi cả Trung hay Quân đều có những mặt ưu và nhược khác nhau. Nếu quay về với chồng cũ, Linh sẽ khó lòng quên được quá khứ phản bội của anh ta. Còn Quân, liệu tình yêu mới bắt đầu của hai người có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi định kiến của xã hội? 

Hãy xem phim để cùng tìm kiếm câu trả lời từ Linh nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Hà Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất