Phim Ảnh

Tập cuối 'Đừng bắt em phải quên': Cái kết có hậu cho những người thực sự thuộc về nhau nhưng chưa thực sự thỏa mãn khán giả

Ng T Hà
Chia sẻ

Tập 30 (tập cuối) bộ phim truyền hình Việt Nam Đừng bắt em phải quên đã phát sóng vào tối ngày 24 tháng 7. Một tập phim nhiều cảm xúc nhưng cái kết khiến khán giả hụt hẫng.

Hành trình nào cũng sẽ phải có hồi kết, sau 30 tập phát sóng Đừng bắt em phải quên đã phải nói lời chào tạm biệt với khán giả truyền hình. Một bộ phim khung giờ Vàng được đông đảo khán giả đón nhận, kết thúc của bộ phim khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì một cái kết có hậu nhưng có lẽ nó là cái kết nhanh và có phần hụt hẫng khiến khán giả chưa thực sự thỏa mãn.

Dù là tập cuối nhưng xem ra vẫn còn rất nhiều tình tiết, những rắc rối cần được tháo gỡ và tất cả chỉ thu gọn trong vòng 45 phút vì vậy người xem có cảm giác mọi thứ trôi rất nhanh. Từ vụ bê bối của ông Luân năm xưa, chuyện công ty bị công an điều tra, mối quan hệ của Linh và xã hội đen, chuyện gia đình Luân và Ngân đến chuyện tình cảm của cặp Duy Ngọc tất cả đều được giải quyết trong 1 tập phim.

Đầu tiên có lẽ khán giả hả hê khi thấy con giáp thứ 13 Linh đã phải nhận cái kết thích đáng cho những chuyện xấu xa đã làm. Cảnh cô ta bị công an còng tay đưa đi cùng tên xã hội đen khiến nhiều người cảm thấy đã đến lúc cô ta bị 'nghiệp quật'. Không còn hình ảnh ngạo nghễ, trơ trẽn hay táo tợn cua chồng người khác, Linh đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng cho những hành động xấu xa của mình.

'Sóng gió' ở lại sau cánh cửa gia đình hạnh phúc, Ngân trở về nhà và cùng chồng vượt qua những khó khăn ở hiện tại. May thay dù bị công an triệu tập điều tra nhưng sau cùng ông Luân vẫn được thả vì vô tội. Gia đình 3 người nhà Ngọc đã trở về bên nhau bởi họ thực sự yêu thương nhau chân thành. Từ giờ họ sẽ vẫn mãi là một gia đình hạnh phúc như 20 năm trước, chút sóng gió vừa qua chỉ để họ nhận ra rằng gia đình là điều trân quý nhất, những người thực sự yêu nhau sẽ quay trở về bên nhau.

Cặp đôi lấy đi không ít nước mắt của khán giả trong tập 30 chính là Duy và Ngọc. Ngọc buộc phải chia tay Duy vì bị bà Hoa ép buộc. Những giây phút cả hai tạm xa thực sự làm cho khán giả phải rơi nước mắt vì cả hai diễn xuất rất nhập tâm. Dù còn yêu Duy rất nhiều nhưng Ngọc buộc phải làm vậy, điều này khiến cả hai cùng đau khổ. Duy chọn đi du học để quên chuyện buồn này nhưng sau cùng vì người con gái ấy Duy quyết định quay lại. Cả hai gặp lại nhau ở nơi đã từng hẹn hò, Duy soái ca vô tình đỡ bạn gái trong lúc cô nàng suýt ngã. Hai trái tim thuộc về nhau đã lựa chọn sẽ ở bên nhau mãi mãi thay vì phải xa nhau bởi bất cứ lý do gì. Phân cảnh này khiến không ít khán giả rơi lệ cùng Ngọc, cảm thấy phấn khích vì tình cảm sâu sắc của 2 nhân vật những người dám đấu tranh cho nhau, vì nhau. Nụ hôn của Duy và Ngọc thay cho lời kết phim, một cái kết happy ending cho Đừng bắt em phải quên.

Dù là một cái kết có hậu cho tất cả tuyến nhân vật nhưng khán giả cảm thấy có phần hụt hẫng cho cái kết cuối vì nó quá nhanh. Có quá nhiều tình tiết cần có câu trả lời dồn hết trong tập cuối làm cho mọi thứ trở nên gấp rút. 

Trích một vài bình luận của các khán giả sau khi xem tập cuối:

+Kết có hậu nhưng nội dung của tập cuối này bị bó nên nó lủng củng không có sự logic ( bạn Thảo Nguyễn chia sẻ)

+Kết thúc ổn nhưng đi nhanh quá ( một khán giả cho biết)

+Một bình luận cũng nhận được rất nhiều lượt thích của cộng đồng mạng: Tập phim cho khán giả nhiều cảm xúc, Duy Ngọc khiến tôi khóc theo luôn. Sau tất cả người xấu phải chịu quả báo, người yêu nhau sẽ về bên nhau nhưng sao đoạn cuối thấy hẫng quá vậy nhỉ? Đáng lẽ nên có 1 đám cưới của Duy và Ngọc để mọi thứ trọn vẹn hơn.

+Hay một khán giả ''ruột'' của bộ phim tâm sự: Tất cả cả diễn viên diễn xuất đều rất tốt, từ vai ác đến vai thiện, từ diễn viên kì cựu đến diễn viên trẻ. Đừng bắt em phải quên là một bộ phim thành công, mong là sẽ có ngoại truyện hay phần 2 của phim bởi một cái kết mở như vậy chưa thực sự thỏa mãn. Chuyện tình cảm của Duy soái ca và Ngọc là điều tôi thích nhất ở bộ phim bởi cả hai có một tình yêu đẹp từ một cặp oan gia đến một cặp đôi sẵn sàng làm mọi thứ để đối phương vui vẻ. Tin chắc rằng ai ai khi xem phim cũng sẽ thích cặp đôi này. Trong tương lai, mong rằng Thanh Sơn và Quỳnh Kool sẽ còn được tái hợp.

Một lần nữa cũng xin chúc mừng đoàn làm phim đã có một tác phẩm thành công và khiến khán giả nhớ tới. 

Chia sẻ

Bài viết

Ng T Hà

Tin mới nhất