Phim Ảnh

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ

Kim Oanh
Chia sẻ

Bộ phim Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay) đang có sức hút kỳ lạ đến từ nội dung phim lôi cuốn, khán giả có nhiều trải nghiệm đến từ câu truyện “Nhóc thây ma” của nhà văn Go Moon Young.

                        Điên thì có sao (It's ok not to be Okay) tập 5 

Câu truyện của nhà văn Go Moon Young (Do Seo Ye Ji thủ vai) là truyện tranh dành cho thiếu nhi, nhưng từng câu từng chữ của cuốn sách lại là những thông điệp ý nghĩa dành cho bạn đọc. Những đứa trẻ thây ma - ẩn ý là những đứa trẻ thiếu tình thương và bị cha mẹ ghẻ lạnh khiến chúng lớn lên giống như những con người vô hồn, một cái thùng trống rỗng và không cảm xúc. 

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 1
Bộ phim Điên thì có sao đang gây sức hút với khán giả 

Kim Soo Hyun vào vai nhân viên điều dưỡng Moon Kang Tae của bệnh viện tâm thần ổn định nhưng bản thân anh lại có một quá khứ buồn, một tuổi thơ bất hạnh và một trọng trách nặng nè trên vai – Hay nói đúng hơn Moon Kang Tae cũng là một đứa trẻ thây ma, muốn được yêu và muốn được sống và xé tan cái vỏ bức bối hiện tại. 

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 2
Moon Kang Tae luôn khao khát được sống hết mình 

Moon Kang Tae sống một cuộc đời đầy trách nhiệm trên vai, từ nhỏ sinh ra đã không nhận được đầy đủ tình yêu thương của mẹ, “Mẹ sinh ra con để làm như vậy, anh theo và bảo vệ anh con cho đến lúc chết”. Kim Soo Hyun vào vai Moon Gang Tae là một cậu bé chứa đầy tầm sự, một cậu nhóc “thây ma” trong mắt mẹ, cậu sinh ra là định mệnh để bảo vệ cho anh trai, không tình yêu, không sự chăm sóc, 

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 3
Nhưng anh không thể vì có nhiều trách nhiệm nặng nề trên vai 

Một ông bố chỉ vì không yêu thương và chấp nổi sự nổi loạn của cậu Kwon Gi Do, mà ông nghị sĩ Kwon Man Su đã nhốt anh ta vào viện tâm thần. Khi con người bị dồn nén ức chế đến tột độ thì giết người chỉ là một trò giải khuây mà thôi, nói chi là một người cha đẩy con mình đến bước đường cùng, ông ta sẵn sàng chi tiền đề nhốt con mình cả đời trong viện tâm thần. Thật đáng sợ, vậy những người ở bệnh viện tâm thần ổn định liệu họ có bị tâm thần, những người cho mình là uyên thâm tỉnh táo ngoài kia liệu có chắc mình không bị tâm thần?

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 4
Kwon Gi Do vì bị cha mẹ chối bỏ nên mới trở nên điên loạn thế này 
Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 5
Gia đình sẵn sàng chi nhiều tiền để nhốt anh ở viện tâm thần mãi mãi 

Trong buổi tranh cử của mình, Ông Kwon Man Su cùng đàn con thành đạt của mình đã tổ chức cuộc đua bầu cử tại quảng trường, Kwon Gi Do với sự trợ giúp của nhà văn Ko Moon Young (Seo Ye Ji thủ vai) đã thoát ra ngoài gây náo loạn cuộc tranh cử. Với sự việc này, Ông nghị sĩ đã đến bệnh viện và tặng cho Moon Kang Tae một cái tát và yêu cầu cậu chịu trách nhiệm cho sự việc. Ở đây Ông Kwon Man Su cũng biểu lộ sự nhẫn tâm của mình về đứa con rơi Kwon Gi Do “Con cái sinh ra chỉ vì bố mẹ cần chúng, nếu không có tác dụng gì thì…”, không thể chịu nổi sự ruồng rẫy của một người với con mình, Kang Tae hét lớn “Vậy thì đừng sinh ra chúng” ngay sau đó, cậu ăn một cái tát với tất cả sự cam chịu. 

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 6
Nghị sĩ Kwon Man Su đã tặng cho Kang Tae một cái tát trời giáng vì bị xúc phạm 

Sự việc đã được camera của phòng viện trưởng ghi lại, viện trường sẽ dùng video này uy hiếp ông nghị sĩ yêu cầu ông ta chu cấp cho bệnh nhân Gi Do và bồi thường cho nhân viên điều dưỡng của ông. Kwon Gi Do chỉ là một trong hàng ngàn những đứa trẻ lớn lên bị thiếu hụt tình yêu thương và bị ruồng rẫy như thể kẻ bỏ đi của gia đình. Chính cái cảm giác bị bỏ rơi khiến cho Gi Do muốn nổi loạn, muốn phát điên và hành động không có lý trí như vậy. Và Moon Kang Tae hay Go Moon Young cũng như vậy, họ đều chung một căn bệnh “muốn được yêu thương và thèm khát hơi ấm của cha mẹ”.

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 7
Người định giết chết Go Moon Young một lần nữa 
Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 8
Có phải tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ thây ma 

Trích câu truyện cậu bé thây ma “Có một cậu bé sinh ra, ở một ngôi làng nhỏ, cậu bé có làn da trắng bệnh và đôi mắt rất to. Cậu bé càng lớn thì mẹ tự nhiên hiểu rằng, đứa bé này không hề có cảm xúc. Cậu ấy chỉ là một thây ma và đòi ăn mà thôi. Vì vậy để tránh sự dòm ngó của hàng xóm, bà mẹ đã nhốt cậu bé dưới hầm. Hàng đêm bà đi trộm gia súc của hàng xóm cho cậu bé ăn, bà đà âm thầm nuôi nấng cậu. Hôm thì gà, hôm thì heo, liên tục suốt nhiều năm rồi dịch bệnh kéo đến khiến thú vật và nhiều người đã chết, những người sống đều rời khỏi làng nhưng bà không thể bỏ lại con mình. Cuối cùng thấy con khóc vì đói bà đã cắt một chân của mình cho con bà ăn, rồi đến cánh tay trái, cứ cho hết như vậy cho đến khi chỉ còn phần thân của mình, bà nói “nào hãy lại đây, ta trao cơ thể còn lại cho con”. Đứa bé vòng tay ra ôm lấy mẹ và cất tiếng nói đầu tiên “Mẹ, mẹ thật ấm” …Vậy thứ đứa bé cần là thức ăn hay là hơi ấm của người mẹ!

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 9
Moon Kang Tae nhìn thấy mình trong các câu truyện của Go Moon Young 
Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 10

Ngồi đọc xong cuốn sách “cậu bé thây ma” của nhà văn Go Moon Young, anh điều dưỡng Moon Kang Tae bất giác thấy mình ở trong đó và anh bật khóc nức nở. Anh cảm thấy những dòng chữ của Go Moon Young đầy sâu xắc và thông điệp ở trong cuốn thực sự rất đau lòng. 

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 11
Những đứa trẻ có đôi mặt vô hồn và trống rỗng 

Mấu chốt là sự tổn thương tinh thần và nỗi đau quá khứ dằn vặt và ẩn khuất trong mỗi con người nó khiến bạn lớn lên không dám sống là mình, không dám thể hiện và sống một lớp vỏ an toàn. Suy cho cùng, trong mỗi chúng ta ai cũng có một phần bị “khuyết tật” và “khuyết tật tâm hồn” là căn bệnh không bao giờ chữa khỏi. Thời gian chưa bao giờ là một phương thuốc hữu hiệu, nó chỉ làm cơn ác mộng thêm kéo dài mà thôi

Điên thì có sao (It’s Ok to not be okay): Những đứa trẻ 'thây ma' – chúng không khát máu mà chúng khát tình thương và hơi ấm của cha mẹ Ảnh 12
Liệu pháp tâm lý nào để Moon Kang Tae và Go Moon Young trở nên hạnh phúc 

Bộ phim Điên thì có sao – còn mang nhiều thông điệp về con người hơn thế nữa, hãy cùng Saostar theo dõi vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Photo

Kim Oanh, Sưu tầm

Thiết kế

Kim Oanh

Video

Youtube

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất