Phim ảnh

Tăng Thanh Hà chính thức báo tin vui về hạnh phúc

Bá Hổ

Tăng Thanh Hà xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi trở lại phim trường sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh Việt.

Có những niềm vui không đến từ danh tiếng hay ánh hào quang, mà đến từ việc một người được trở lại với điều mình luôn yêu thương. Với Tăng Thanh Hà, ngày công bố dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng chính là khoảnh khắc như thế.

Sau sự kiện ra mắt phim, “ngọc nữ” màn ảnh Việt đã đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân để bày tỏ cảm xúc. Không giấu được sự xúc động, cô cho biết bản thân đã chờ đợi ngày này suốt bảy tháng.

Tăng Thanh Hà xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi trở lại phim trường sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh Việt. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà
Tăng Thanh Hà xúc động chia sẻ niềm hạnh phúc khi trở lại phim trường sau hơn 13 năm vắng bóng màn ảnh Việt. Ảnh: Instagram Tăng Thanh Hà

“Hà đã chờ đợi ngày này hơn 7 tháng nay để có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Bảy tháng của rất nhiều hồi hộp, lo lắng, mong chờ và cả những cảm xúc mà có lẽ sẽ còn theo mình rất lâu về sau”, Tăng Thanh Hà viết.

Đó không đơn thuần là niềm vui khi nhận một vai diễn mới. Sau hơn 13 năm gần như rời xa điện ảnh để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, nữ diễn viên thừa nhận mình đã có một hành trình đầy cảm xúc để chuẩn bị cho ngày trở lại.

Điều khiến nhiều khán giả xúc động là cách Tăng Thanh Hà nói về phim trường. Cô không nhắc đến áp lực hay sự kỳ vọng, mà chỉ nói về niềm hạnh phúc được sống với đam mê.

“Một hành trình thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ, được gặp những con người tuyệt vời, được học hỏi, được thử thách bản thân và được sống trọn vẹn với niềm đam mê mà mình luôn trân trọng. Thật hạnh phúc khi một lần nữa được đứng trên phim trường”, chia sẻ.

Hai chữ “thật hạnh phúc” có lẽ cũng lý giải vì sao màn tái xuất của Tăng Thanh Hà nhận được nhiều sự quan tâm. Trước đó, tại buổi công bố dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, nữ diễn viên từng tiết lộ 13 năm qua là quãng thời gian cô cảm thấy “hạnh phúc và trọn vẹn” khi được làm vợ, làm mẹ và phát triển công việc kinh doanh.

Giờ đây, khi các con đã lớn hơn, cuộc sống ổn định hơn, cô quyết định quay lại với điện ảnh không phải để tìm lại hào quang, mà để tiếp tục sống với niềm đam mê từng gắn bó suốt tuổi trẻ.

Trong bài viết, Tăng Thanh Hà cũng gửi lời cảm ơn đến ê-kíp, các đơn vị truyền thông và đặc biệt là khán giả đã luôn dành tình cảm cho mình.

“Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương Hà và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn ở đó, vẫn nhớ đến Hà và chờ đợi Hà suốt hơn 13 năm qua”, nữ diễn viên bày tỏ.

Đó có lẽ là điều hiếm có với một nghệ sĩ. Sau hơn một thập kỷ gần như không đóng phim, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự chờ đợi từ công chúng. Hình ảnh “ngọc nữ” mà cô xây dựng từ các bộ phim như Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận hay Mỹ nhân kế vẫn còn nguyên giá trị trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Khép lại dòng chia sẻ, Tăng Thanh Hà nhắn nhủ: “Đây mới chỉ là sự khởi đầu…”.

Một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để người hâm mộ thêm kỳ vọng. Sau hơn 13 năm lựa chọn hạnh phúc gia đình thay vì ánh đèn sân khấu, “ngọc nữ” màn ảnh Việt đã sẵn sàng mở ra một chương mới trong sự nghiệp. Và lần trở lại này, điều cô mang theo không chỉ là kinh nghiệm của một diễn viên, mà còn là sự bình yên, hạnh phúc và tình yêu dành cho điện ảnh chưa bao giờ mất đi.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI