Phim Ảnh

‘Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019’ tập 33, 34: Cha con Tạ Tốn nhận nhau, Triệu Mẫn xả thân vì Trương Vô Kỵ

An Hạ
Chia sẻ

Diễn biến của hai tập phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 vừa rồi đều gói gọn ở đảo Linh Xà, cải biên hơn 60% nhưng vẫn hợp lý và khớp từng chi tiết. Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Ân Ly bốn cô gái cùng yêu thương Trương Vô Kỵ đều đồng thời có mặt tại đây.

Từ ngày gia đình Trương Thúy Sơn rời khỏi Băng Hỏa đảo, Tạ Tốn luôn trông ngóng đứa con yêu Vô Kỵ từng giây từng phút. Vô Kỵ vừa đặt chân lên đất Trung Nguyên đã bị Hạc Bút Ông bắt cóc, trúng Huyền Minh thần chưởng thập tử nhất sinh. Cha mẹ lần lượt tự sát trước mặt chàng, số phận đưa đẩy Vô Kỵ lang bạt khắp nơi.

Đặc biệt phải nói tới thời gian chàng bị lừa sống ở Hồng Mai sơn trang, những người đó giả vờ đối tốt với Vô Kỵ để cướp Đồ Long đao từ tay Tạ Tốn. Những tưởng việc đó đã kết thúc từ gần 10 năm trước, ai ngờ Kim Hoa bà bà lại tìm đến chỗ Võ Liệt để dò la tung tích Tạ Tốn. Bà bà giam Võ Thanh Anh làm con tin khiến Võ Liệt phải nhất nhất nghe theo lời sai bảo, từng bước thực hiện kế hoạch giành lấy Đồ Long bảo đao.

Võ Liệt còn bị khống chế bằng thuốc độc

“Tứ đại Pháp vương - Tử Bạch Kim Thanh” tám chữ chấn động giang hồ một thời để chỉ bốn vị hộ pháp của Minh giáo. Bạch Mi Ưng Vương, Kim Mao Sư Vương, Thanh Dực Bức Vương lộ diện từ rất sớm. Chỉ còn thiếu một người là Tử Sam Long Vương. Thật không ngờ, Long Vương chính là Kim Hoa bà bà hành tung bí ẩn này.

Theo như cuộc đối thoại giữa bà và Tạ Tốn, cuộc hôn nhân giữa bà với Hàn Thiên Diệp bị trên dưới Minh giáo phản đối. Kim Hoa bà bà vì thế mà thoát ly khỏi Minh giáo, thề không bao giờ dính dáng tới nữa. Trận chiến Quang Minh đỉnh, Ân Thiên Chính tự lập môn hộ vẫn quay trở về chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Ngũ tản nhân đầy kẻ sĩ diện còn gạt xích mới với Dương Tiêu qua một bên, quyết tận lực vì Minh giáo.

Vi Bức Vương cũng có mặt từ sớm, cố tình phô trương thanh thế, dốc sức đánh bại cường địch. Chỉ riêng Tử Sam Long Vương cạn tình cạn nghĩa, mặc kệ việc lục đại môn phái tấn công, nhắm mắt làm ngơ sự tồn vong của Minh giáo.

Phải chăng vì Tử Sam Long Vương là nghĩa tử của Dương Đỉnh Thiên nên mới được ưu ái đứng đầu Tứ đại Pháp vương ?

Nguyên nhân một phần là do Hồ Thanh Ngưu từng bắt bà quay trở về Minh giáo mới chịu chữa cho Hàn Thiên Diệp. Kim Hoa bà bà không đồng ý nên chồng chết thảm. Từ đó, Tử Sam Long Vương nung nấu quyết tâm trả thù. Tìm Hồ Thanh Ngưu chưa đủ, còn phải lấy được Đồ Long đao uy chấn võ lâm giêt sạch hội Dương Tiêu, Phạm Dao.

Hồi Ân Ly trốn đi tìm Trương Vô Kỵ gặp phải “Tăng A Ngưu”, tin tức nàng nhận được lại là Vô Kỵ đã ngã xuống vách núi chết thảm. Kim Hoa bà bà nhân cơ hội điều tra kĩ lưỡng, bắt Võ Liệt chỉ đường tới Băng Hỏa đảo. Đời này của Tạ Tốn chỉ còn quan tâm mỗi Trương Vô Kỵ, chấp thuận cho Tử Sam lão muội mượn Đồ Long đao với điều kiện phải nghe ngóng được tung tích nghĩa tử của ông.

Bà bà tưởng Vô Kỵ đã chết, nhất quyết che giấu Tạ Tốn để cướp được đao. Trùng hợp thế nào giờ Trương Vô Kỵ, Triệu MẫnChỉ Nhược đều có mặt trên đảo.

Kim Hoa bà bà luôn ngắm nhìn chiếc chuông gió tưởng nhớ người chồng đã khuất

Trương Vô Kỵ rất sốt ruột nhưng phải nghe lời Triệu Mẫn bình tĩnh quan sát mọi việc

Nhận thấy Tạ Tốn ngày một hung dữ và khó đối phó, Kim Hoa bà bà định năm lần bảy lượt hạ độc giết ông. Song Ân Ly liên tục cầu xin, với lý do đơn giản “Đó là nghĩa phụ của cậu ấy”. Ân Ly gặp Vô Kỵ một lần ở Hồ Điệp cốc mà nhung nhớ khắc khoải triền miên, ngày ngày tưởng tượng hình bóng cậu bé cắn vào tay nàng vết sẹo thật to.

Kim Hoa bà bà đồng ý tha chết cho Tạ Tốn, bắt Võ Liệt đem đồ ăn có thuốc mê đến dụ ông. Vô Kỵ ở đằng xa nhắc nhở, Tạ Tốn tức giận đánh một chưởng nát đầu Võ Liệt rồi đi tìm Tử Sam Long Vương. Tưởng rằng Ân Ly sẽ phối hợp với sư phụ, Tạ Tốn giả vờ bảo nàng đến đâm ông một chỉ.

Ân Ly quá nhân hậu, chỉ dùng ba phần lực, bọc khăn tay để Thiên Thù Vạn Độc Thủ không xâm nhập vào người Tạ Tốn. Nếu lúc đó nàng mà đâm hết sức, độc phản ngược lại chết ngay lập tức. Cảm động trước tấm lòng của Ân Ly, Tạ Tốn ghé tai truyền cho nàng bí kíp tâm pháp ông ngộ ra trên Băng Hỏa đảo. Đến lúc này, ông mới biết Trương Vô Kỵ “không còn sống trên đời nữa”.

Kế hoạch của Kim Hoa bà bà bị bại lộ, quá tức giận bà định đánh chết Ân Ly. Tạ Tốn nhất mực bảo vệ nàng, không nể nang gì nữa liền động thủ với Tử Sam lão muội. Đúng lúc đó, lửa cháy khắp nơi, thuyền của Triệu Mẫn sắp bị nổ tung.

Ai nấy trong cơn bàng hoàng chạy ra bờ biển. Tiểu Chiêu và đám thủ hạ nhanh chóng thoát được, Chu Chỉ Nhược bị xích lại vẫn đang mắc kẹt bên trong. Trương Vô Kỵ tay cầm Ỷ Thiên kiếm, bất chấp nguy hiểm xả thân cứu nàng.

Chu Chỉ Nhược hai lần suýt chết cháy

Ở tập trước, Trần Hữu Lượng giả nhân giả nghĩa lừa được Tạ Tốn tha chết. Hắn quay trở lại với ba vị sứ giả Lưu Vân, Diệu Phong, Huy Nguyệt của tổng đà Minh giáo Ba Tư. Thánh hỏa lệnh bị mất tích được đệ tử Cái Bang tìm thấy. Trần Hữu Lượng thừa cơ dẫn dắt sứ giả Minh giáo Ba Tư đi bắt Tạ Tốn.

Ba người này ăn nói ngông cuồng, võ công quái dị. Trương Vô Kỵ mới gặp, khó lòng ứng phó. Rất may có Triệu Mẫn nhanh trí cướp Thánh hỏa lệnh ném ra xa, dụ họ rời khỏi lập tức. Tiểu Chiêu bị Kim Hoa bà bà bắt đi.

Phiên bản 2019 chọn diễn viên nước ngoài đóng sứ giả Ba Tư, lại lồng tiếng như nói ngọng cho họ. Có thể thấy đạo diễn quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhất.

Những người còn lại tìm được một sơn động, vào đó nằm nghỉ ngơi. Tại đây, Trương Vô KỵTạ Tốn nhận nhau sau bao năm xa cách. Tạ Tốn vừa xúc động vừa ngạc nhiên, đứa nghĩa tử yêu quý của mình nay lành lặn trở về, một thân võ công cao cường còn làm giáo chủ Minh giáo. Võ Thanh Anh cũng bị nhốt ở đây, cầu xin Vô Kỵ đi kiếm Võ Liệt dù chỉ là cái xác. Trương Vô Kỵ không màng thù cũ đã đáp ứng, cùng Triệu Mẫn tiện đường đi cứu Tiểu Chiêu luôn.

Tiểu Chiêu đang bị điểm huyệt trói vào cây Thánh giá, Kim Hoa bà bà sắp đốt lửa hỏa thiêu nàng. Tình thế mười phần nguy hiểm, cứu Tiểu Chiêu thì dễ nhưng lần nữa đụng mặt sứ giả Ba Tư. Trương Vô Kỵ bị điểm huyệt, Triệu Mẫn võ công kém xa vẫn liều chết cứu chàng. Tình cảm của Triệu Mẫn dành cho Vô Kỵ vô cùng sâu đậm, không màng nguy hiểm hi sinh tính mạng mình. Rất may Vô Kỵ tự giải huyệt, cứu cả hai người con gái quay trở về.

Vẫn là cái bẹo má quen thuộc

Cho đến giờ phút này, chắc hẳn Trương Vô Kỵ đã xác định rõ tình cảm của mình rồi

Triệu Mẫn bị thương rất nặng, Ân Ly sốt cao thần trí mơ hồ. Trương Vô Kỵ phải quan tâm hai nàng cùng một lúc vô cùng khó xử rối ren. Triệu Mẫn đau quá ngất đi, tỉnh dậy thấy Vô Kỵ chữa cho Ân Ly đúng là vừa thẹn vừa giận.

Tạ Tốn hai mắt đã mù cũng cảm thấy thật thú vị. Trương Thúy Sơn năm xưa nên duyên với Ân Tố Tố trên hoang đảo, giờ nghĩa tử Vô Kỵ dắt theo bốn cô gái mĩ miều mỗi người một tính nết. Đúng là “con hơn cha”.

Chu Chỉ Nhược hiền thục dịu dàng có vẻ được lòng Tạ Tốn nhất trong số các cô nương

Tiểu Chiêu (Hứa Nhã Đình) sắp chia tay khán giả nhưng vẫn rất nhạt nhòa từ lời nói đến hành động

Ngoài ra còn có sự xuất hiện đặc biệt của Võ Thanh Anh

Ân Ly trong cơn mê sảng nhìn thấy hình bóng cha mình thật hung dữ đang truy đuổi nàng. Nàng luôn miệng trách cha lấy một vợ chưa đủ, tại sao phải lấy thêm bà hai bà ba nữa. Mẹ Ân Ly yêu thương cha nhiều, sẵn sàng vì cha mà bỏ luyện Thiên Thù Vạn Độc Thủ để khôi phục nhan sắc.

Nàng lại mơ thấy tên “lang tâm đoản mệnh” Trương Vô Kỵ kia. Vô Kỵ chết rồi, đối với nàng Vô Kỵ đã chết nhưng linh hồn hắn vẫn đang ở đó. Nàng sẽ vì hắn mà lên núi Võ Đang quét mộ phu phụ Trương Thúy Sơn, sau đó quay về Tây Vực gieo mình tự vẫn.

Trong mắt Ân Ly, Vô Kỵ mãi là hình ảnh đẹp nhất, là lẽ sống của nàng. Gặp một lần mà nguyện trao thân cả đời. Tăng A Ngưu cũng tốt tính lắm mà, còn hứa chăm sóc bảo vệ nàng. Nhưng tâm trí nàng chỉ có Vô Kỵ thôi, một Vô Kỵ nàng tưởng tượng ôm ấp trong lòng.

Bốn cô gái mỗi người yêu Trương Vô Kỵ theo một cách riêng. Tiểu Chiêu thầm lặng, Chỉ Nhược bẽn lẽn, Triệu Mẫn khoáng đạt không ngại bày tỏ với giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ. Còn Ân Ly, nàng in sâu trong lòng chính là “tiểu lang tâm đoản mệnh” Trương Vô Kỵ thân trúng độc mà vẫn cố chữa cho người khác, còn tốt tính mời nàng ở lại ăn cơm.

Thà đau như vậy, thà nghĩ rằng người minh yêu đã chết còn hơn bị cuốn vào vòng tranh chấp tình yêu với ba cô gái như hoa như ngọc kia.

Đây mới là Trương Vô KỵÂn Ly chờ mong

Hãy cùng SAOSTAR đón xem những diễn biến mới nhất của Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 nhé !

Chia sẻ

Bài viết

An Hạ

Tin mới nhất