Trước thời điểm tập đầu tiên của bộ phim Không Giới Hạn chính thức lên sóng khung giờ vàng VTV1, diễn viên Steven Nguyễn đã có động thái thu hút sự chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái trên trang cá nhân như lời nhắc hẹn với khán giả.
Cụ thể, nam diễn viên viết: “Các đồng chí đã sẵn sàng chưa??? Hôm nay, chúng ta có hẹn với đồng chí Kiên cùng các đồng đội ở KHÔNG GIỚI HẠN vào khung giờ vàng của VTV1 lúc 21h00 thứ 2 ngày 02/02 nha mọi người. Phim được phát sóng từ thứ 2 tới thứ 6 hằng tuần!!”. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ chỉ sau ít phút xuất hiện.
Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả bày tỏ sự háo hức trước giờ G, cho biết đã “đặt lịch” chờ xem tập đầu tiên. Một khán giả phấn khích để lại bình luận: “Sẵn sàng rồi đồng chí Kiên”, hay “Cuối cùng cũng được gặp đồng chí Kiên. Chúc phim và đồng chí Kiên thật viral”. Những lời động viên này cho thấy sự kỳ vọng lớn của người xem dành cho vai diễn Trung tá Minh Kiên do Steven Nguyễn đảm nhận.
Không Giới Hạn khai thác câu chuyện về đời sống, nghề nghiệp và lý tưởng của những con người bình dị nhưng mang trên vai trọng trách lớn lao. Phim xoay quanh Đào Minh Kiên, một sĩ quan chỉ huy tham mưu trẻ tuổi, tài năng nhưng luôn bị ám ảnh bởi quyết định sinh tử trong quá khứ khiến đồng đội hy sinh. Vết thương tinh thần ấy chưa từng khép lại, đặc biệt khi Kiên tham gia huấn luyện tại địa phương và làm việc trực tiếp với Nguyễn Minh Lợi, phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, đồng thời là em trai của người đồng đội đã mất.
Với Minh Lợi, sự hy sinh của anh trai là nỗi đau không thể nguôi ngoai và trong suy nghĩ của anh, Minh Kiên chính là người mang lỗi lầm. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai người luôn căng thẳng, thiếu sự cảm thông và liên tục đặt họ vào thế đối đầu về quan điểm cũng như cách hành xử trong công việc.
Đảm đương trọng trách lớn khi tuổi đời còn trẻ, Minh Kiên không tránh khỏi những hoài nghi từ nhiều phía. Tuy nhiên, anh cũng nhận được sự dìu dắt của cấp trên là Thượng tướng Hà Đình Quân. Trong công việc, ông hết lòng ủng hộ Kiên, nhưng ở góc độ cá nhân, ông lại ngần ngại khi con gái mình là Lam Anh, công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, đem lòng yêu Kiên. Qua hành trình đối diện quá khứ, vượt qua mặc cảm cá nhân và lựa chọn lẽ phải, Kiên từng bước khẳng định bản lĩnh chỉ huy, giá trị đạo đức và tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.
Trong tập 1 Không Giới Hạn lên sóng tối nay (2/2), nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn của bộ đội Việt Nam tại nước bạn là tình huống được thủ trưởng đặc biệt quan tâm. Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) báo cáo lãnh đạo về dấu hiệu sự sống tại hiện trường đổ nát nơi anh và đồng đội đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó là công tác cứu hộ khẩn trương, căng thẳng nhằm đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng đã được Thượng tướng Hà Đình Quân (Quỳnh Dương) gửi đi: “Đi đủ, về đủ đồng đội nhé!”.
Ở tuyến diễn biến khác, Minh Lợi (Tô Dũng) vẫn chưa nguôi ngoai trách móc Minh Kiên, cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến anh trai mình hy sinh. Bà Thoa (NSƯT Thanh Quý), mẹ của Lợi thấu hiểu nỗi đau của Kiên, người bạn thân của con trai đã mất, và mong con trai sớm buông bỏ oán trách. Trong lúc không khí gia đình trở nên căng thẳng, Linh (Anh Đào) sang nhà phụ giúp ngày giỗ Tuấn và vô tình gọi bà Thoa là “mẹ”, khiến Lợi phản ứng gay gắt.
Trong khi đó, Thiếu tá Lam Anh (Minh Trang) không giấu được ánh nhìn ngưỡng mộ dành cho Trung tá Minh Kiên khi anh cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và trở về an toàn.
Với lời nhắc nhở đúng thời điểm của Steven Nguyễn cùng những diễn biến mở màn giàu kịch tính, Không Giới Hạn được kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn ngay từ tập đầu tiên khi chính thức ra mắt khán giả truyền hình.