Sau thành công với nhiều dự án truyền hình, Song Kang chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ trong Four Hands, Two Sonatas, bộ phim mới của tvN lấy bối cảnh thế giới âm nhạc cổ điển. Đồng hành cùng anh là Lee Jun Young - nam diễn viên đang ghi dấu ấn với khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được công bố, màn kết hợp của cả hai đã thu hút sự quan tâm nhờ mối quan hệ nhiều tầng cảm xúc.
Tên phim được lấy cảm hứng từ thuật ngữ "Four Hands" trong âm nhạc, chỉ kỹ thuật hai nghệ sĩ cùng biểu diễn trên một cây đàn piano. Tác phẩm kể về hành trình trưởng thành của những học sinh trường nghệ thuật, nơi tình bạn, tình yêu, sự cạnh tranh và đam mê âm nhạc đan xen, theo họ từ tuổi trẻ đến khi trở thành những nghệ sĩ piano chuyên nghiệp.
Trong phim, Song Kang vào vai Kang Bi Oh - thần đồng piano được xem là tài năng thế hệ mới. Nhờ luyện tập tới 10 giờ mỗi ngày, anh luôn giữ vững vị trí số một. Thế nhưng, cuộc sống của Kang Bi Oh bắt đầu thay đổi khi Choi Jung Yo (Lee Jun Young) chuyển đến. Sở hữu năng khiếu thiên bẩm khiến mọi người ngưỡng mộ, Choi Jung Yo trở thành đối thủ đầu tiên khiến Kang Bi Oh phải đối diện với những giới hạn của chính mình.
Ở chiều ngược lại, Kang Bi Oh lại là người giúp Choi Jung Yo tìm lại giấc mơ tưởng chừng đã từ bỏ. Sau khi vô tình nghe màn trình diễn của Kang Bi Oh, Choi Jung Yo quyết định theo đuổi con đường piano một lần nữa. Dù luôn nhận về sự dè dặt từ đối phương, anh vẫn chủ động tiến lại gần, từng bước thay đổi khoảng cách giữa hai người.
Loạt ảnh mới được tvN công bố đã hé lộ ba giai đoạn trong mối quan hệ của hai nhân vật. Ban đầu, họ đối diện nhau bằng những ánh mắt đầy căng thẳng trong lớp học, báo hiệu cuộc cạnh tranh giữa một người thành công nhờ khổ luyện và một thiên tài sở hữu năng khiếu bẩm sinh. Không khí đối đầu được đẩy lên cao ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Theo thời gian, sự lạnh lùng dần được thay thế bằng sự thấu hiểu. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý là khi Kang Bi Oh và Choi Jung Yo cùng ngồi trước một cây đàn piano, chăm chú nhìn vào cùng một bản nhạc. Hình ảnh ấy cho thấy cả hai đã mở lòng, vượt qua khoảng cách để trở thành những người đồng hành trên hành trình theo đuổi âm nhạc.
Ở những hình ảnh cuối cùng, Song Kang và Lee Jun Young đứng đối diện nhau bên hai cây đàn với vẻ mặt đầy quyết tâm. Sau khi trải qua hành trình từ đối thủ, bạn bè đến cộng sự, khán giả đang chờ đợi màn hòa tấu "four hands" mà cả hai sẽ cùng tạo nên. Đây cũng được xem là điểm nhấn lớn nhất của bộ phim, nơi âm nhạc không chỉ kết nối hai nhân vật mà còn phản ánh quá trình trưởng thành của họ.
Four Hands, Two Sonatas sẽ chính thức lên sóng vào ngày 29/8, hứa hẹn mang đến câu chuyện giàu cảm xúc về tuổi trẻ, đam mê và hành trình chinh phục ước mơ của những nghệ sĩ piano trẻ. Với sự kết hợp giữa Song Kang và Lee Jun Young, bộ phim đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của tvN trong nửa cuối năm.