Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Top 4 cảnh quay ấn tượng và khó quên nhất của công chúa Kim So Hyun

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Kim So Huyn có một năm thắng lợi với nhiều dự án điện ảnh thành công trong đó có Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises). Kim So Huyn vào vai công chúa Pyeong Gang, tính cách mạnh mẽ và ý chí quật cường, công chúa đã giúp Vua cha đánh bại quân phản tặc và xâm lược bên ngoài.

Kim So Hyun - diễn xuất bằng mắt trong Sông đón trăng lên 

Kim So Hyun đã thêm một dự án ấn tượng khác vào bộ sưu tập phim thành công của mình với Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises).  Là câu chuyện được tái hiện, mô phỏng và hư cấu về tích dân gian cổ điển Hàn Quốc Goguryeo. Sông đón trăng lên nhấn mạnh vào cuộc chiến giành cai trị giữa các bộ tộc và tham vọng thống nhất tam quốc của Goguryeo. Bộ phim cũng là bản tình ca lãng mạn giữa công chúa Pyeong Gang và tướng quân Ondal (do Na In Woo thủ vai). Chỉ còn hai tập nữa là bộ phim sẽ kết thúc, đây là bốn cảnh quay khó quên nhất của Kim So Hyun được Saostar tổng hợp lại: 

1. Cảnh cuối cùng của Kim So Hyun trong vai Nữ hoàng Yeon (Tập 1)

Kim So Hyun vào vai hoàng hậu Yeon 

Kim So Hyun không chỉ thể hiện xuất sắc vai công chúa Pyeong Gang mà còn thể hiện vai chính mẹ đẻ của mình, Hoàng hậu Yeon. Trong lần xuất hiện đầu tiên, ngai vàng đang bị đe dọa, nhưng cô ấy vẫn giữ vững lập trường và thể hiện tinh thần bất khuất của mình. Cô ấy cũng trình diễn các kỹ năng kiếm thuật, thể hiện thần thái lạnh lùng của mình. Sau một âm mưu của bộ tộc Gyeru, Nữ hoàng Yeon bị bắn một mũi tên, nhưng cô cương nghị và thề sẽ trả thù kẻ phản bội mình với tộc Gyeru: Gochuga - Go Won Pyo (Lee Hae Young) cho đến hơi thở cuối cùng. Với cảnh quay này, Kim So Hyun đã có một lối diễn táo bạo, thể hiện cả sự nóng nảy và giận dữ của một hoàng hậu. 

2. Nụ hôn đầu tiên của Kim So Hyun (Tập 9)

Kim So Hyun có nhiều cảnh tương tác với Na In Woo

Sau khi Gochuga - Go Won Pyo cố gắng giành cho mình một vị trí tại hoàng gia bằng cách đề nghị quốc hôn giữa Công chúa và con trai Go Geon (Lee Ji Hoon), Công chúa Pyeong Gang bản lĩnh đối đầu với quần thần rõng rạc tuyên bố Ondal chính là phu quân của mình.  Với vẻ mặt cố ý và lời nói nghiêm khắc của mình, cô đã có thể thuyết phục mọi người về cuộc hôn nhân giả tạo này. Trong đêm đầu tiên của cô ấy với On Dal, Pyeong Gang chỉ ngượng ngùng trong giây lát trước khi họ hôn nhau và để lại cho người xem sự ngưỡng mộ về tình yêu chớm nở của họ.

3. Diễn xuất đầy cảm xúc của Kim So Hyun (Tập 16)

Công chúa Pyeong Gang luôn cảm thấy áy náy khi kéo Ondal vào cuộc chiến của mình

Trong mỗi cảnh quay, Kim So Hyun đều thể hiện được diễn xuất sâu lắng, giàu cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều này thể hiện đặc biệt hơn  trong tập 16 khi cô quan sát thấy một On Dal kiệt sức, người đang mệt mỏi vì chiến đấu trong chiến tranh của gia tộc mình. Vì cảm giác tội lỗi, Công chúa Pyeong Gang đã bật khóc, thậm chí khiến người xem phải bối rối. Giữa những giọt nước mắt của cô ấy, nụ hôn lãng mạn của họ để lại cảnh này càng đáng nhớ hơn.

4. Lời tuyên bố của Kim So Hyun sẽ bảo vệ Goguryeo cho đến phút cuối cùng (Tập 18)

Kim So Hyun bản lĩnh như một nữ tướng khi phò tá Thế tử lên ngôi 

Tập phát sóng mới nhất ngày 13 tháng 4 khiến người xem lo lắng khi Công chúa Pyeong Gang chống lại Go Geon, kẻ phản bội Goguryeo. Mặc dù vẫn coi anh ta là kẻ thù, cô bình tĩnh nói, "Chúng ta phải kết thúc sự oán hận này, và tất cả tội ác."  Khi Go Geon trở về từ Silla, đã nhìn thấy sự trưởng thành rõ rệt của công chúa Peong Gang. Nếu công chúa của ngày xưa sẽ ủy khuất chút thâm tình mà do dự, nhưng hôm nay để phò tá em trai thế tử Yeong Gang lên ngôi vua, công chúa đã hy sinh cả tình yêu để cùng hoàng thượng gánh vác Goguryeo.

Kim So Hyun được đánh giá rất cao về diễn xuất ở những bộ phim bi tráng 

Thông qua diễn xuất đáng kinh ngạc và khả năng nhập vai tuyệt vời vào công chúa Pyeong Gang, Kim So Hyun đã tạo ra rất nhiều cảnh quay tuyệt vời. Cô cũng thể hiện kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời của mình, mà cô đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt của mình để hoàn thiện. Sẽ là lời khen dư thừa nếu nói rằng Kim So Hyun là một diễn viên “cá bảy màu”, bởi lẽ với những cảnh ủy mị thì cô đau đớn đến tột cùng, nhưng với những cảnh cần tráng lệ thì cô phảng phất nét nữ tướng, nữ cường trong y phục binh sĩ. 

Hãy cùng Saostar xem và theo dõi diễn xuất bùng nổ của Kim So Hyun trong hai tập cuối bộ phim Sông đón trăng lên (River Where the Moon rises) vào thứ 2 và thứ 3 tuần tới nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất