Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên' tập 17: Công chúa Kim So Hyun sẽ đấu tay đôi với quân phản tặc Gochuga

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim "Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises)" đài KBS đã đi tới những chặng đường kết thúc. Công chúa Pyeong Gang (Kim So Huyn) bắt giam Go Geon (Lee Ji Hoon) và Gochuga – Go Won Pyo (Lee Hae Young). Nhưng ở tập tiếp theo sẽ có phần đối đầu trực diện giữa công chúa và Gochuga.

Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises) là một bộ phim được chuyển thể từ câu chuyện dân gian Goguryeo, kể về chuyện tình yêu của công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và tướng quân Ondal (Na In Woo). Đứng trước các thế lực xâm hại Gyeru và giặc ngoài Silla. Công chúa phải đứng dậy bảo vệ hoàng triều cùng với sự trợ giúp của tướng quân Ondal. Tình yêu giữa họ là sự hy sinh bảo vệ người mình yêu của chàng ngốc Ondal. Dẫu biết rằng công chúa Pyeong Gang lợi dụng mình nhưng anh nguyện vì cô mà hi sinh tất cả.

Ở tập trước, quân Gochuga đã lên kế hoạch tấn công hoàng cung, nhưng không may công chúa đã xử trảm tên thái giám cận thần và bắt giam quy tội Gochuga phản tặc. Vì quá tức giận, tướng quân Go Geon kéo quân đến cứu cha, nhưng cũng bị công chúa và các bộ tộc liên kết thu phục. Quân cờ còn sót lại là Hae Mo Young, cô đưa cha nuôi Hae Ji Wol chạy thoát thân về Silla, còn cô thì ở lại cấu kết với bang chủ Thiên tú Bang – Chenjubang để cứu tướng quân Go.

Trong nỗ lực chiếm lấy ngai vàng, Go Won Pyo đã lên kế hoạch khiến các quý tộc trong vùng nổi lên nhưng vị cứu tinh là phò mã. Ondal đã xung phong thân trinh đi dẹp quân phản loạn thành Hwangju và sau đó kịp thời quay về ứng cứu công chúa Pyeong Gang. Nếu không nhờ Ondal có lẽ công chúa sẽ không tránh khỏi cuộc chiến sát thương với chính sư phụ Go của mình. 

Dù đã bị nhốt vào ngục nhưng Go Geon bị lòng hận thù che mờ đi lý trí, anh nói với cha rằng sẽ không dễ dàng chết ở nơi này. Câu nói trên cũng có cơ sở vì anh đang chờ kết quả từ Hae Mo Young. Hae Mo Young trở thành nhân vật vừa muốn cứu Go Geon nhưng đồng thời cũng là tay trong cho Silla chuẩn bị tấn công Goguryeo.

Trong tập tiếp theo, Sông đón trăng lên tiết lộ cuộc tẩu thoát của Gochuga. Ông ta hiên ngang đối đầu với nhà vua Pyeong Won và thế tử Go Won. Công chúa Pyeong Gang đích thân rút kiếm chiến đấu bảo vệ gia đình mình. Tập 17 được cho là sự bùng nổ diễn xuất khi “ái nữ” của hoàng thượng cầm binh giết giặc thay cha. Kim So Hyun thể hiện rõ khí chất của một nữ chiến binh thực thụ, phảng phất nét quyến rũ của một nàng công chúa, nhưng lại toát lên “tàn khí” của một sát thủ.

Pyeong Gang đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình là biến Goguryeo trở thành một nơi tốt hơn cho những người bình thường sống như bao nhiêu người khác và Gochuga Go Won Pyo của Bộ lạc Gyeru (Lee Hae Young) là trở ngại lớn nhất. 

Trong quá khứ, Go Won Pyo đã giết chết mẹ đẻ của Pyeong Gang, Hoàng hậu Yeon (cũng do Kim So Hyun thủ vai) để lên nắm quyền và đàn áp bộ tộc Sunno của On Dal. Trong khi Pyeong Gang bị lưu lạc mất tích nhiều năm, Go Won Pyo đã lợi dụng vua Pyeong Won (Kim Bup Rae) làm vua bù nhìn và nắm quyền kiểm soát Goguryeo.

Cuộc đấu tay đôi giữa công chúa Pyeong Gang và Go Won Pyo sẽ tiếp tục tập 17 Sông đón trăng lên, các bạn cùng Saostar đón xem nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất