Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Na In Woo trưởng thành sẵn sàng cầm kiếm để bảo vệ công chúa Kim So Hyun

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 12 Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises) là quá trình hóa giải những khúc mắc trong lòng công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và Ondal (Na In Woo). Dẫu biết rằng, Ga Jin lợi dụng mình nhưng anh sẵn lòng vì Ga Jin mà hy sinh mạng sống của mình. Na In Woo ngày càng “chuyên nghiệp” hơn trong những cảnh hôn với Kim So Hyun khiến khán giả ra sức “chèo thuyền”.

Sông đón trăng lên (River where the moon rises) tập 12 

Ở cuối tập trước, Ondal trở về kịp giải cứu Ga Jin và nhũ mẫu, nhưng cũng vì thế mà anh phải giết người, bàn tay Ondal run lên sợ hãi. Cũng dễ hiểu thôi bản chất Ondal lớn lên trong ôn hòa, không bao giờ cầm đao kiếm chỉ biết lên nương rẫy nay lại giết người. Suy nghĩ rất lâu, Ondal đã chôn cất tất cả các binh lính mà Gochuga phái tới. Nghe thấy thế, công chúa cảm thấy đau lòng vì cô mà vô tình biến anh trở thành như thế, nỗi trắc ẩn trong lòng Ondal, cô hoàn toàn hiểu. 

Những người chuẩn bị dâng tấu đều bị giết, ngày dâng lễ mang thai của Huyền Phi cũng bị phá đám bởi Hoàng Hậu. Tướng quân Go Geon thì giả như không mời rượu Hae Mo Young, để “bắt nọn” cô nói ra kế hoạch mà cô ta đang làm “Cô thích ta sao, cô bắt đầu cấu kết với Silla từ khi nào?”. Nhưng cho dù tướng quân có uy hiếp thế nào Hae Mo Young vẫn không hé răng nửa lời. Trong lúc đó, tướng quân của Gochuga, có một tên sống sót trở về, Go Geon tức giận với cha “Tại sao cha lại sai binh lính đi giết công chúa?”. Ông ta thừa nhận và nói làm thế vì tướng quân. 

Trong triều đình, Gochuga và đám thuộc hạ, nói rằng tộc người Sunno đang tạo phản, xây dựng quân đội và sản xuất vũ khí. Gochuga uy hiếp hoàng thượng điều bình tiêu diệt Sunno và cứu công chúa về, nói rằng Ondal đang lợi dụng công chúa để trả thù cho cha On Hyeob. Nhưng lúc đó hoàng thượng hạ lệnh cho vệ cấm quân “Bất cứ kẻ nào hé răng về chuyện tạo phản, giết không tha”.  Khoảnh khắc Go Geon rút kiếm nhận lệnh khiến Gochuga phải im lặng, đây rõ ràng là một chiêu có tác dụng của nhà vua khi đưa Go Geon là tướng quân của vệ cấm quân. 

Công chúa Pyeong dẫn Ondal lên nói nơi có miếu chôn một người mà đến bây giờ Ondal mới biết đó chính là mẹ ruột của mình. Anh nhớ lại những gì cha anh từng nói việc bảo vệ tổ quốc hay bảo vệ chính nghĩa là sai sự thật, điều quan trọng nhất của một nam tử hán chính là bảo vệ người mình yêu.

Trong tập 12 Sông đón trăng lên, Công chúa và Ondal cũng giao đấu tay đôi để kết thúc mọi khúc mắc trong lòng, cô nói vì để đạt được mục đích của mình nên cô lợi dụng anh. Nhưng Ondal không vì thế mà tức giận, dù là lợi dụng anh cũng được vì cô là vợ của anh và anh sẽ bảo vệ bằng sinh mạng của mình. Phân cảnh ngọt ngào giữa Ondal và Công chúa Pyeong Gang đánh dấu việc họ chính thức trở thành phu quân và nương tử của nhau. Ít ra thì tập này Na In Woo đã “chuyên nghiệp” hơn trong những phân cảnh hôn rất nhiều, rất chân thực và đầy nghệ thuật. 

Gochuga cho gọi Hae Mo Young đến nói cô hãy chuẩn bị một thang “thuốc bổ” để hạ độc hoàng hậu. Trước đây Gochuga có gian tình với hoàng hậu mới đẻ ra hoàng tử, bây giờ để tiêu diệt những vật cản trên đường nên ông ta không ngại giết chết máu mủ của mình. Hae Mo Young đã tiết lộ với tướng quân Go Geon về việc này, nói việc tướng quân đang làm giống “cha nào con nấy”. Ondal tiếp tục lên núi gặp thầy Wol Wang học võ, trưởng thôn vẫn tiếp tục xây dựng quân đội và rèn vũ khí. 

Kết thúc tập 12 Sông đón trăng lên (River Where the moon Rises), hoàng thượng bị hạ độc theo lênhj của Gochuga. Nhưng lại lén cho thầy bói loại thuốc giải độc đã chuẩn bị từ trước, việc làm vừa không trái lệnh Gochuga vừa giữ lại mạng sống của hoàng thượng. Mặc dù chịu không ít những tổn thương nhưng một lần nữa Hae Mo Young nghe theo sự sắp đặt của tướng quân Go Geon. 

Bộ phim Sông đón trăng lên (River Where the moon Rises) sẽ tiếp tục phát sóng vào tối thứ 2, thứ 2 hàng tuần trên KBS. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất