Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun ôm mộng đế vương bắt đầu từ việc xây dựng quân đội phò cha giết giặc

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Sông đón trăng lên tập 11 (River Where the Moon Rises) tiếp tục với việc phát triển tình cảm của Ondal (Na In Woo) và Công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun). Ondal sau hai tháng tu luyện với sư phụ Wol Wang cuối cùng cũng đã trưởng thành bản lĩnh. Công chúa tiếp tục xây dựng quân đội Sunno và mong muốn một ngày có thể hỗ trợ cho cha.

Sông đón trăng lên (River where the moon rises) tập 11

Tập trước, Hae Mo Young đã bị nhóm sát thủ truy sát, cả hai bên đã biết bí mật của nhau, nên chúng ra tay muốn đoạt mạng cô. Nhưng rất may tướng quân Go Geon đã kịp thời cứu và đưa cô về. Tướng quân đã nghe thấy câu chuyện của họ và biết rằng Hae Mo Young là người của Silla nhưng trong lòng anh không hiểu rõ mưu đồ của cô gái bí ẩn này là gì.Ở tập này cho thấy Go Geon cũng đã bị thu hút bởi Hae Mo Young. Chuyện này cũng đến tai cha anh Gochuga, Gochuga nói cô ta có điều gì khả nghi không? Chuyện bỗng dưng cô được đại nhân Hae nhận làm con nuôi và được thu nhận bởi tộc người Sono khiến ông ta luôn cảnh giác với cô.

Ondal (Na In Woo) với lời hứa sẽ bảo vệ công chúa suốt đời và hơn nữa vì cứu anh nên công chúa đã công khai Ondal là phu quân của minh. Ondal sẵn sàng nghe theo công chúa, học võ nghệ, học binh lược để cùng công chúa xây dựng quân đội. Đòi lại công bằng cho tộc người Sunno. Kiếm thuật của Ondal ngày càng tiến bộ thế nhưng sau nhiều ngày thấy Ondal vắng mặt đi hái thuốc, nhũ mẫu sinh nghi và theo dõi phát hiện ra Ondal luyện kiếm, điều mà bà không muốn anh làm, bà sợ rằng Ondal sẽ nối gót cha tướng quân On Hyeob (Kang Ha Neul) “Khi cầm kiếm lên thì máu sẽ cháy xuống”. Nhũ mẫu tức giận hét lớn “ai cho ngươi luyện kiếm”. 

Bà đổ lõi cho Ga Jin, “Cô vào gia đình ta với ý định xấu xa, cô chẳng muốn ở lại đây”. Nhưng Ondal đã rõng rạc nói với nhũ mẫu rằng, chính anh là người muốn luyện kiếm, muốn trở thành tướng quân giỏi nhất Goguryeo như cha, chứ không phải là một tên chỉ biết lên nương rẫy. Lời nói này như một định mệnh dành cho Ondal mà không ai có thể ngăn cản được.

Sau khi tỉnh lại, Hae Mo Young (Choi Yoo Hwa) chẳng một chút sợ hãi, tới tìm bang chủ của Cheonjiubang – người đã hạ lệnh sát hại cô. Trong khi hắn còn đang lo lắng để thoát Hae Mo Young thì cô lại tự đến đây khiến hắn khá kinh ngạc. Bang chủ của Cheonjiubang – kẻ thích chơi đùa với tính mạng của nhà vua. Hae Mo Young nói hắn phải làm lễ cầu có thai cho phi tần của nhà vua. Như thế hắn sẽ được đi vào hậu cung, lúc này Hae Mo Young “Ngươi phải nói ra mục đích giết nhà vua là gì thì chúng ta mới có thể hợp tác”. Bang chủ Cheonjubang nói “Xưa kia có một thầy bói với thần lực xuất sắc. và kẻ đó cũng đã bí mật yêu đương với một nữ nhân, hắn đã phá vỡ nội quy và lúc đó chỉ nghĩ tới việc cứu gia đình mình. Nhưng đêm hôm đó, nương tử bị giết hại, đứa con cũng chết chỉ còn lại ông ta. Bang chủ Cheonjubang bây giờ đó chính là thầy bói của cung đình năm xưa”. Ông ta quay lại trả thù nhà vua vì đã sát hại vợ và con mình.

Công chúa Pyeong Gang dẫn Ondal đi tìm sư phụ Wol Gang (Cho Tae Gwan) học võ, mong anh có thể giỏi giang như cha mình. Quá trình “bái sư” của Ondal cũng lắm gian nan khi sư phụ bắt anh mò cua bắt ốc và rất nhiều việc khác trước khi học võ. Cho đến khi Ondal đủ tĩnh tâm, đủ bản lĩnh để lĩnh hội những phương thức võ luyện bí truyền. Còn ở trong tiều Hae Mo Young bắt đầu làm lễ cầu thai cho tần phi cùng với bang chủ Cheonjiubang. Tướng quân Go Geon đã phát hiện ra Hae Mo Young đi với kẻ lạ vào cung, nhưng anh vờ như không thấy chỉ hỏi chuyện Mo Young, nói rằng nếu báo đáp chuyện cứu mạng thì nên mời anh một ly rượu.

Công chúa Pyeong Gang lẻn vào cung gặp vua cha Pyeong Won, để đưa tin tức ngoài thanh cho cha. “Con định sẽ cho di dân, xây dựng lại bộ tộc Sunno, con sẽ xây dựng quân đội và cải thiện đời sống của họ, để trở thành một phần sức mạnh hỗ trợ người, người hãy đợi con đến lúc đó”. Còn nhà vua chỉ quan tâm tới việc Ondal có đối tốt với con gái không? Ông lo lắng cho công chúa rất nhiều. Công chúa cũng nhắc nhở Vua cha đừng quá tin tưởng vào Go Geon vì dù như thế nào hắn cũng là người kế thừa Gryeo. Lần vào thành này, công chúa cũng đến tìm Hae Mo Young, “Chủ tiệm thuốc, có phải ngươi có tình ý với tướng quân Go Geon sao?”. Tuy hơi đột ngột nhưng chủ tiệm thuốc cũng chỉ chối từ qua loa đủ thấy Hae Mo Young cũng có đôi phần cảm tinh với Go Geon. Lúc này tướng quân đã phát hiện ra công chúa vào thành và bí mật theo dõi cô ấy, nhưng công chúa đã biết có người theo dõi mình nhanh chóng cắt đuôi tướng quân.

Công chúa thu mua những con ngựa bị rụng lông và có nhiều bệnh vì chúng rẻ hơn. Dân làng quỷ cốc đều tỏ ra lo lắng nhưng cô tin chỉ cần nuôi và chăm sóc thật tốt thì chúng sẽ là hàng vạn binh mã của quân đội Sunno. Nhà vua đang tập hợp các đại thần dâng sớ khôi phục lại tộc người Sunno. Còn Gochuga nhân lúc tập luyện với con trai nhắc nhở đừng đi lệch hướng, nếu chỉ cần lơ là một chút thì sẽ lệch mục tiêu. Gochuga đột ngột cho quân lính bắt người của hoàng hậu và vu tội cho bà ấy muốn đảo chính. Gochuga muốn tiêu diệt của chính “tình nhân” và “con trai” hiện đang là hoàng tử của mình. 

Cuối tập 11 Sông đón trăng lên (River Where the moon rises) vì cứu con dâu Ga Jin mà nhũ mẫu bị tên bắn trúng. Thuộc hạ của Gochuga tới sát hại công chúa, trong lúc bị vây bắt, Ondal đã xuất hiện và cứu cô, cứu mẹ kịp thời. Lần đầu tiên Ondal giết người, có rất nhiều máu, khiến cho Ondal sợ hãi và chút kinh sợ chính mình. 

Bộ phim Sông đón trăng lên (River Where to the Moon Rises) sẽ tiếp tục được cập nhật bởi Saostar, khán giả hãy cùng theo dõi nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất