Phim Ảnh

'Sông đón trăng lên': Kim So Hyun đã thống lĩnh tam quốc nhưng Na In Woo mất trí và Lee Ji Hoon hi sinh

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Bộ phim "Sông đón trăng lên" (River Where The Moon Rises) đã kết thúc với việc công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) cùng phò mã Ondal (Na In Woo) thống nhất tam quốc.

Khoảng khắc Ondal (Na In Woo) nhận ra công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun)

Tập 20 Bộ phim Sông đón trăng lên (River where the moon rises) - Tướng quân Go Geon bị truất quyền tại Silla và cha con họ Hae sẽ bị trừng phạt bao gồm Hae Ji Wol và Hae Mo Young. Bệ hạ Yeong Gang quyết định đích thân ra trận cứu công chúa và tướng quân Ondal cứu thành Adan. Go Geon một mình tới thành Adan, không hề dao động trước sự ngăn cản của Hae Mo Young “Hãy oán hận ta, chửi rủa ta cho đến khi ta chết mà không sau khi ta chết cũng hãy nguyền rủa ta mỗi ngày”. Nhưng ngay sau khi Go Geon rời đi, hoàng đế Silla đã thủ tiêu đại nhân Hae Ji Wol, còn Hae Mo Young kịp chạy thoát thân. 

Hoàng thượng đích thân ra trận cứu hoàng tỷ 
Hae Mo Young và cha nuôi bị quân Silla truy sát 

Quân đội Silla tổng tiến công, có vẻ như công chúa và tướng quân On không còn sức lực chống chọi nữa, các phòng tuyến đều đã bị thủng. Tướng quân Ondal lệnh cho Công chúa quay trở lại kinh thành để đưa toàn bộ binh lính bị thương đến nơi an toàn. Công chúa và Jin phải rút quân, nhưng cô không dằn lòng để cho Ondal chiến đấu một mình với lực lượng như thế này, đây là cách chọn cái chết. Công chúa một mình đột kích doanh trại quân Silla để hành thích hoàng thượng nhưng bất thành, người ngăn cản cô chính là Go Geon. Pyeong Gang bị nhốt làm con tim. Vua Silla đã gửi tối hậu thư tới Ondal yêu cầu anh và binh lính đầu hàng để bảo toàn tính mạng của công chúa.

Quân cứu viện đang trên đường tới, Thành Adan cầm cự đến giây cuối cùng

Hae Mo Young cùng Go Geon tìm cách cứu công chúa khỏi quân Silla. Suy cho cùng thì, Go Geon phát điên vì công chúa còn Hae Mo Young đến chết vẫn phát điên với Go Geon. Chẳng còn con đường sống, sớm muộn gì vua Silla cũng sẽ giết Mo Young và Go Geon nên cô quyết định sẽ theo tướng quân Go Geon cùng đi cứu công chúa. Không may Hae Mo Young bị trọng thương. 

Hoàng Hậu bị trục xuất khỏi cung 
Ondal yêu cầu công chúa rút quân về thành 

Cả ba phải chạy trốn khỏi sự truy sát của quân Silla, công chúa Pyeong Gang nhanh trí đốt pháo màu báo hiệu cho Ondal biết vị trí của mình. Ondal một mình một mã tới ứng cứu công chúa. Go Geon đã chiến đấu vì công chúa đến hơi thở cuối cùng, sau cùng thì lựa chọn của Go Geon vẫn là phụng sự công chúa. Trước lúc lâm chung, Go Geon vẫn trước sau như một “Ta có một người dù biết không được mà vẫn cố với tới mà vẫn không tới”

Một mình công chúa quay về đột kích vào doanh trại Silla ám sát vua Silla nhưng bất thành
Go Geon và Hae Mo Young vì công chúa mà hi sinh 

Quân Goguryeo đã thắng trận, hoàng thượng Yeong Gang đã thắng trận. Công chúa Pyeong Gang và tướng quân Ondal bị đánh úp, ngàn vạn mũi tên bắn về phía hai người. Tướng quân kịp đẩy công chúa, Ondal lấy thân mình che chắn cho công chúa. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất thì Yeong Gang kịp thời tới cứu hoàng tỷ của mình, chỉ là tính mạng của Ondal ngàn cân treo sợi tóc.

Vì tới ứng cứu công chúa

Tướng quân Ondal trút hơi thở trước mặt Pyeong Gang, công chúa gào khóc thảm thiết, toàn bộ quân lính quyết định an táng tướng quân tại chiến trường. Nhưng lạ thay, chiếc xe đẩy quan tài bất động, có bao nhiêu binh lính đẩy cỗ xe vẫn không di chuyển. 

Mà tướng quân trút hơi thở trước mặt Pyeong Gang 

Sau nhiều hiểu lầm, nhà vua Yeong Gang cũng thay đổi và cầu xin hoàng tỷ tha thứ vì đã nghi ngờ và oán hận công chúa. Công chúa Pyeong Gang sẽ rời đi về thung lũng quỷ ở ẩn, trước khi đi đệ đệ Go Won muốn cùng công chúa ăn những chiếc kẹo mà ngày bé công chúa thường nhường cho thế tử. 

Hoàng thượng tỏ ra hối hận vì đã từng nghi ngờ công chúa

Khi đến nhà cũ của nhũ mẫu Sa Thị, công chúa lại gặp Ondal bằng xương bằng thịt, có điều anh hình như không nhớ gì về cô. Hóa ra Ondal trước khi ra trận đã nhờ pháp sư Wol Wang dạy anh bí kíp chết giả, nên khi bị tên bắn Ondal đã thực hiện phương pháp chết giả. Sau khi thi thể được đưa về núi thầy Wol Wang đã đánh thức anh dậy thế nhưng do pháp thuật mới nên Ondal chưa thể lĩnh hội hết, khiến cho anh bị di chứng mất trí nhớ. 

Công chúa trở lại thung lũng quỷ để ở ẩn 

Ondal bây giờ quay trở lại ký ức của những năm tháng trước khi gặp Pyeong  Gang. Vẫn ngày ngày lên rừng hái thuốc và chăm sóc vườn tược nhà cửa sống cuộc sống an nhiên. Công chúa đã giúp Ondal hồi phục lại trí nhớ bằng những ký ức, bằng những kỷ niệm, bằng những con đường mà hai người từng đi qua và kết thúc bằng một nụ ngọt ngào. Ondal đã nhận ra nương tử Ga Jin của mình, từ đó hai người sống bên nhau hạnh phúc tránh xa binh quyền. 

Vì sử dụng bí kíp giả chết mà Ondal bị di chứng mất trí nhớ 
Tình yêu của công chúa Pyeong Gang đã đánh thức mọi ký ức của Ondal 

Bộ phim Sông đón trăng lên (River Where the moon rises) đã kết thúc với cái kết viên mãn công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và phò mã Ondal đã hoàn thành việc bảo vệ giang sơn Goguryeo và thống nhất tam quốc. Hãy cùng Saostar chờ những dự án tiếp theo của họ trong thời gian sắp tới nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất