Có những nghệ sĩ thành công vì biết kiên trì với một con đường. Nhưng cũng có những người khiến khán giả tiếc nuối vì đang đi đúng hướng thì lại chọn dừng lại. Hari Won là một trong số đó.
Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, nhiều người sẽ nhớ đến Hari Won với vai trò MC, ca sĩ hay gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình. Thế nhưng, đã có một giai đoạn cô được xem là cái tên đầy triển vọng của điện ảnh Việt. Điều ấy được phản ánh qua một con số 220 tỷ đồng, tổng doanh thu của những bộ phim tiêu biểu có sự góp mặt của Hari Won trước khi cô gần như rời xa màn ảnh rộng.
Hành trình ấy bắt đầu với Chàng trai năm ấy. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh không chỉ tạo tiếng vang khi ra mắt mà còn đạt khoảng 60 tỷ đồng doanh thu, một thành tích rất đáng nể của điện ảnh Việt ở thời điểm đó. Quan trọng hơn, đây là tác phẩm giúp Hari Won chứng minh cô không chỉ là một ca sĩ hay nghệ sĩ giải trí, mà còn có thể mang đến những cảm xúc trên màn ảnh.
Sau đó, Hari Won tiếp tục góp mặt trong Em là bà nội của anh. Dù chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ, cô vẫn là một phần của bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Đó là cột mốc đặc biệt không chỉ với đoàn làm phim, mà còn với chính Hari Won khi tên tuổi cô xuất hiện trong một dự án mang tính biểu tượng của phòng vé Việt.
Đến 49 ngày 2, Hari Won mới thực sự cho thấy sự trưởng thành trong diễn xuất. Vai nữ chính mang đến nhiều thử thách về tâm lý và cảm xúc, đồng thời giúp cô nhận được những lời khen tích cực từ khán giả. Bộ phim thu về hơn 42 tỷ đồng, không phải con số quá lớn nếu so với những tác phẩm trăm tỷ hiện nay, nhưng đủ để khẳng định Hari Won hoàn toàn có thể tiến xa hơn nếu tiếp tục theo đuổi điện ảnh.
Năm 2019, Hari Won trở lại với Oppa, phiền quá nha! trong vai nữ chính. Bộ phim đạt khoảng 18 tỷ đồng doanh thu và cũng trở thành dự án điện ảnh cuối cùng của cô tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Sau bộ phim ấy, Hari Won gần như không còn xuất hiện trên màn ảnh rộng, thay vào đó tập trung cho công việc dẫn chương trình, ca hát và xây dựng cuộc sống hôn nhân bên Trấn Thành.
Nhìn lại, hơn 220 tỷ đồng không phải là thành tích của riêng Hari Won, bởi doanh thu của một bộ phim luôn là kết quả từ nỗ lực của cả ê-kíp. Nhưng con số ấy đủ để cho thấy cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm thành công và từng đứng trước cơ hội trở thành một gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt.
Điều khiến nhiều người tiếc nuối là Hari Won không dừng lại vì thất bại. Trái lại, cô rời điện ảnh khi vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá. 49 ngày 2 từng cho thấy khả năng diễn xuất của Hari Won đã tiến bộ rõ rệt. Còn với lợi thế về ngoại hình, khả năng biểu cảm và sức hút với công chúng, cô hoàn toàn có cơ hội đi xa hơn nếu tiếp tục đầu tư cho màn ảnh rộng.
Thế nhưng, Hari Won lại chọn một con đường khác. Cô thành công với vai trò MC, có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Trấn Thành và duy trì sức hút trong làng giải trí. Đó là lựa chọn đáng được tôn trọng.
Dẫu vậy, mỗi khi nhìn lại con số hơn 220 tỷ đồng cùng những vai diễn đã qua, không ít khán giả vẫn có quyền tiếc cho Hari Won. Bởi đôi khi, điều khiến người ta day dứt không phải là một nghệ sĩ thất bại, mà là họ đã có đủ khả năng để đi xa hơn, nhưng lại chủ động khép lại hành trình khi cánh cửa phía trước vẫn còn rộng mở.