Sau những diễn biến căng thẳng ở tập trước, Kim (So Ji Sub), Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) và Park Jin Chul (Yoon Kyung Ho) đã liều mình xông vào căn cứ của Cục Đặc nhiệm để giải cứu Min Ji (Seo Su Min). Cuộc đối đầu khốc liệt chỉ khép lại khi Kim cuối cùng cũng gặp được con gái và nghẹn ngào nói: "Min Ji, bố đến rồi. Chúng ta về nhà thôi". Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trở thành điểm lặng đầy cảm xúc giữa một trận chiến sinh tử.
Tuy nhiên, cuộc đoàn tụ chỉ là khởi đầu cho thử thách còn lớn hơn. Trong tập 7, Kim cùng hai đồng đội phải tìm mọi cách đưa Min Ji thoát khỏi vòng vây đang ngày càng siết chặt của lực lượng trấn áp. Khi Kim khống chế Thứ trưởng An ninh Quốc gia, Min Ji vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh sau những gì đã trải qua. Cô run rẩy tiến đến ôm chặt lấy cha rồi bật khóc nức nở, trong khi Kim vừa dỗ dành con gái vừa giữ sự cảnh giác trước mọi nguy hiểm xung quanh.
Ở phía sau, Sung Han Soo và Park Jin Chul trở thành chỗ dựa vững chắc khi lập tức che chắn cho hai cha con. Sự phối hợp ăn ý của cả ba hứa hẹn tạo nên những màn hành động nghẹt thở, đồng thời làm nổi bật tình đồng đội và lòng trung thành giữa những người sẵn sàng hy sinh vì nhau. Khi vòng vây ngày càng khép chặt, tiếng súng có thể vang lên bất cứ lúc nào, đẩy bầu không khí của tập phim lên cao trào.
Theo ê-kíp sản xuất, tập 7 sẽ khắc họa rõ tình phụ tử mãnh liệt của Kim cùng sự sát cánh không do dự của Sung Han Soo và Park Jin Chul. Không chỉ là cuộc chiến sinh tồn, đây còn là hành trình của ba người đàn ông quyết bảo vệ một cô gái đến cùng, bất chấp mọi hiểm nguy.
Liệu Kim và hai đồng đội có thể phá vỡ vòng vây, đưa Min Ji trở về nhà an toàn hay không sẽ được giải đáp trong tập mới của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, phát sóng vào tối 17/7.