Phim Ảnh

Shock nặng: Pope Thanawat xuống sắc, tàn tạ đến khó nhận ra vì sử dụng chất kích thích

Tuệ Nghi
Chia sẻ

Hậu “Ngược dòng thời gian để yêu anh”, Pope Thanawat xuất hiện với hình ảnh gầy gò, tóc dài xuề xòa và gương mặt bơ phờ khiến người hâm mộ vô cùng sốc.

Thời gian gần đây, Pope Thanawat gây xôn xao vì ngoại hình ngày càng kém sắc, tàn tạ, gương mặt tiều tụy, tóc dài không thèm cắt, râu cũng chẳng buồn cạo, ánh mắt thì thất thần, đờ đẫn như con nghiện. Còn đâu chàng vương gia khôi ngô, tuấn tú, còn đâu Khun Pee khiến hết thảy con dân Ayutthaya đảo điên, còn đâu nam chính Buppae Sunniwas làm xốn xang triệu trái tim “mọt” phim Thái. Vậy chuyện gì đã xảy ra, khiến Pope Thanawat thân tàn ma dại như thế này?

Hỏi ra thì mới biết, đây là tạo hình cho nhân vật mới của Pope Thanawat trong dự án truyền hình Kharm See Than Dorn (tạm dịch: Băng qua đại dương). Anh sẽ vào vai Tiang Wan, một chàng trai trẻ tự hủy hoại cuộc đời mình khi đắm chìm trong ma men, nghiện ngập triền miên. Tiang Wan ngày càng sa lầy trở thành con nghiện khiến ai ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, xa lánh.

Những tưởng cuộc sống của Tiang Wan cứ quẩn quanh mãi trong bóng tối ma túy, may thay anh đã giác ngộ và nỗ lực tìm cách cai nghiện, thay đổi bản thân mình. Dù vậy sau khi cai nghiện thành công, từ trong anh vẫn luôn cảm thấy mặc cảm và né tránh ánh nhìn của xã hội. Tiang Wan vẫn tự nhốt mình lại trong vỏ ốc nhút nhát cho đến khi anh gặp Deun Sip (Chippy Sirin Preedeeyanon). Cô đến nhờ Tiang Wang giúp đỡ em trai của mình cai nghiện sau khi nghe câu chuyện của Tiang Wan.

Pope Thanawat và Chippy Sirin Preedeeyanon hợp tác lần đầu trong Kharm See Than Dorn.

Phim Kharm See Than Dorn dự kiến được lên sóng vào ngày 20/6, sau khi Neung Dao Fah Diew (Một ngôi sao, một bầu trời) kết thúc.

Chia sẻ

Bài viết

Tuệ Nghi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất