Phim ảnh

'Sếp chính là thần tượng' lao dốc còn 3%, cơ hội nào để bứt phá?

Ngọc Muội - CTV

'Sếp chính là thần tượng' giảm mạnh tỷ suất sau hai tập, khiến kỳ vọng về một 'Cõng Anh Mà Chạy' mới lung lay.

Bộ phim truyền hình của tvN Sếp chính là thần tượng (My Bias, My Boss) đang có màn khởi đầu chưa như kỳ vọng khi tỷ suất người xem giảm xuống mức 3% chỉ sau hai tập phát sóng.

Theo số liệu được công bố, tập đầu tiên lên sóng ngày 3/8 đạt 4,2%, nhưng sang tập 2, con số này giảm còn 3,1%, tương đương mức giảm 1,1 điểm phần trăm chỉ sau một tập. Thành tích này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước khi phát sóng, tác phẩm từng được kỳ vọng nhờ mô-típ có nhiều nét gợi nhớ đến Cõng Anh Mà Chạy - một trong những phim tình cảm gây tiếng vang lớn của tvN.

'Sếp chính là thần tượng' mở màn với 4,2% nhưng nhanh chóng giảm còn 3,1% ở tập 2.
'Sếp chính là thần tượng' mở màn với 4,2% nhưng nhanh chóng giảm còn 3,1% ở tập 2.

Sếp chính là thần tượng xoay quanh Nam Da-reum, cô gái quyết định gia nhập công ty Apello với mục tiêu đặc biệt: được làm việc gần thần tượng mà mình yêu thích là Lee Chan (Cha Woo-min). Tuy nhiên, kế hoạch của cô nhanh chóng xuất hiện biến số khi Nam Da-reum gặp Kang Ha-gi (Kang Hoon), vị giám đốc có tính cách khó đoán. Từ đây, câu chuyện tình cảm bắt đầu phát triển theo hướng hài hước với hàng loạt hiểu lầm.

Kang Ha-gi cho rằng Nam Da-reum đang thầm yêu Lee Chan và đồng cảm với cô vì bản thân anh cũng có tình cảm dành cho nam thần tượng này. Trong khi đó, Nam Da-reum lại hiểu nhầm rằng Kang Ha-gi thích Lee Chan. Những hiểu lầm chồng chéo tạo nên thế chân kiềng giữa ba nhân vật. 

Đặc biệt, từ tập 3, Lee Chan chính thức bước vào câu chuyện khi nhận ra Nam Da-reum chính là cô gái từng nhận chiếc vòng cổ do anh làm vào thời điểm nhóm D.N.X tan rã. Mối liên hệ trong quá khứ khiến quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ trở nên đặc biệt hơn, đồng thời mở ra nhiều tình huống lãng mạn trong những tập tiếp theo.

Nam Da-reum, Kang Ha-gi và Lee Chan trong Sếp chính là thần tượng chuẩn bị bước vào mối quan hệ tay ba đầy hiểu lầm.
Nam Da-reum, Kang Ha-gi và Lee Chan trong Sếp chính là thần tượng chuẩn bị bước vào mối quan hệ tay ba đầy hiểu lầm.

Điểm khiến Sếp chính là thần tượng chịu áp lực lớn là tác phẩm liên tục được đặt cạnh Cõng Anh Mà Chạy. Cả hai đều khai thác hình tượng nữ chính có tình cảm đặc biệt với một nam thần tượng và cùng xây dựng câu chuyện tình yêu xoay quanh thế giới giải trí. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tỷ suất những tập đầu, Sếp tôi là thần tượng đang có phần lép vế. Bộ phim tiền nhiệm See You at Work Tomorrow! từng duy trì mức khoảng 4% trong suốt 12 tập, trong khi tác phẩm mới đã giảm xuống 3,1% ngay ở tập 2.

Dẫu vậy, hai tập vẫn là khoảng thời gian quá ngắn để kết luận về thành bại của một bộ phim tình cảm. Bản thân Cõng Anh Mà Chạy cũng từng chỉ đạt khoảng 2-3% trong những tập đầu trước khi dần tạo hiệu ứng mạnh nhờ sức hút của nhân vật và câu chuyện. Vì vậy, con số 3,1% hiện tại có thể là tín hiệu đáng lo nhưng chưa phải dấu chấm hết với Sếp chính là thần tượng.

Đặc biệt, khi mối quan hệ giữa Nam Da-reum, Kang Ha-gi và Lee Chan chuẩn bị bước vào giai đoạn phức tạp, bộ phim vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện. Điều khán giả chờ đợi lúc này là liệu tác phẩm có thể thoát khỏi cái bóng của Cõng Anh Mà Chạy và tạo dựng được sức hút riêng hay không.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Muội - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI