Bộ phim truyền hình Tình Yêu Có Pháo Hoa do Vương Sở Nhiên đóng chính đã trở thành một trong những tác phẩm nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng rating cùng khung giờ phát sóng theo dữ liệu của Kuyun, đồng thời ghi nhận lượng xem trực tuyến vượt mốc 100 triệu lượt.
Không chỉ khai thác câu chuyện tình yêu quen thuộc, tác phẩm còn ghi điểm nhờ phản ánh những vấn đề rất đời thường của giới trẻ tại các thành phố lớn như áp lực mua nhà, cuộc sống thuê trọ, cạnh tranh nơi công sở hay gánh nặng mưu sinh. Cách kể chuyện nhẹ nhàng, mang màu sắc hài hước giúp bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem.
Bên cạnh nam chính Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Tiền Phi - một cô gái làm việc trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đang chật vật bám trụ nơi đất khách. Nhân vật được xây dựng với hình tượng tỉnh táo, thực tế, kiên cường và luôn tính toán chi tiêu cẩn thận để thích nghi với cuộc sống đắt đỏ ở Thượng Hải.
Khác với những hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên màn ảnh, Vương Sở Nhiên xuất hiện với lớp trang điểm tối giản, trang phục bình dân cùng vẻ ngoài có phần mệt mỏi đúng chất một người trẻ đang vật lộn với áp lực cuộc sống. Nữ diễn viên được đánh giá cao khi thể hiện những chuyển biến tâm lý tinh tế của nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm gương mặt và các chi tiết đời thường. Hành trình trưởng thành của Tiền Phi sau những biến cố tình cảm và công việc đã giúp Vương Sở Nhiên ghi thêm điểm cộng về diễn xuất.
Trong khi Tình Yêu Có Pháo Hoa vẫn đang phát sóng, nữ diễn viên sinh năm 1999 tiếp tục đón tin vui khi một dự án mới của cô được cho là sắp sửa ra mắt khán giả.
Theo nhiều nguồn tin, bộ phim dân quốc Phút Giây Ấy Vượt Quá Giới Hạn gồm 33 tập dự kiến lên sóng vào ngày 4/7 trên hai nền tảng iQIYI và Tencent Video. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nếu Giây Này Em Chưa Từng Gặp Anh của Phỉ Ngã Tư Tồn - cây bút quen thuộc với những câu chuyện tình yêu bi kịch giàu cảm xúc.
Phim có sự tham gia của Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trong vai trò diễn viên chính. Nội dung xoay quanh mối tình đầy biến động giữa Mộ Dung Thanh Dịch - thiếu gia của một gia tộc quân phiệt và Nhậm Tố Tố - con gái một thương nhân kinh doanh dược liệu.
Bi kịch bắt đầu khi Nhậm Tố Tố vô tình cứu giúp Mộ Dung Thanh Dịch trong lúc anh bỏ trốn khỏi người cha nuôi tàn nhẫn. Tuy nhiên, sự việc này lại kéo theo thảm kịch khiến cả gia đình cô bị sát hại. Tám năm sau, Nhậm Tố Tố quay trở lại để điều tra chân tướng vụ án và bất ngờ tái ngộ người năm xưa.
Sau khi phát hiện Mộ Dung Thanh Dịch không phải hung thủ đứng sau vụ thảm sát, cô quyết định giả chết để rời đi. Sự biến mất của người yêu khiến chàng thiếu gia rơi vào đau khổ và dằn vặt suốt nhiều năm. Đến khi Nhậm Tố Tố trở lại với thân phận mới là Phương Mục Lan - thiên kim của một thương gia giàu có ở Nam Dương, cả hai lại bị cuốn vào mối quan hệ đầy giằng xé giữa tình yêu, thù hận và những rào cản đạo đức.
Tác phẩm được giới thiệu là sự kết hợp của hàng loạt mô-típ kịch tính như báo thù, giả chết, thân thế bí ẩn, tình yêu ngang trái và những bí mật gia tộc. Khi sự thật về vụ diệt môn dần được hé lộ, hai nhân vật chính quyết định gác lại ân oán cá nhân để cùng đối mặt với kẻ thù chung. Bối cảnh chiến tranh sau đó cũng mở ra một chương mới trong cuộc đời họ khi cả hai cùng dấn thân vì đất nước.
Đáng chú ý, Vương Sở Nhiên sẽ đảm nhận hai hình tượng đối lập trong cùng một tác phẩm. Nếu Nhậm Tố Tố là cô gái dịu dàng, lương thiện và giàu nghị lực thì Phương Mục Lan lại mang vẻ sắc sảo, bí ẩn cùng khát vọng báo thù mãnh liệt. Sự thay đổi từ hình tượng "bạch nguyệt quang" sang "nữ hoàng báo thù" được xem là cơ hội để nữ diễn viên thể hiện khả năng biến hóa trong diễn xuất.
Trong khi đó, Trương Lăng Hách được kỳ vọng tạo dấu ấn với vai Mộ Dung Thanh Dịch - nhân vật trải qua nhiều biến chuyển tâm lý từ một thiếu niên nhẫn nhịn, trở thành quân phiệt lạnh lùng rồi cuối cùng là người sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Tạo hình quân trang, vest cổ điển cùng kính gọng vàng của nam diễn viên đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả ngay từ những hình ảnh hậu trường đầu tiên.
Những phân cảnh được hé lộ như cảnh quỳ dưới mưa hay khoảnh khắc ôm bế giữa hai nhân vật chính cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội nhờ bầu không khí đậm chất ngược tâm. Bên cạnh đó, phần phục trang được đầu tư với hàng chục bộ sườn xám, vest và quân phục may đo riêng cũng góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim.
Sau màn thể hiện nhận được nhiều phản hồi tích cực trong Tình Yêu Có Pháo Hoa, Vương Sở Nhiên đang đứng trước cơ hội tiếp tục khẳng định sức hút khi chuyển sang một hình tượng hoàn toàn khác trong Phút Giây Ấy Vượt Quá Giới Hạn. Sự kết hợp giữa nữ diễn viên và Trương Lăng Hách cũng là một trong những yếu tố khiến dự án này nhận được nhiều sự quan tâm trước ngày lên sóng.