Sau hơn ba tuần ra rạp, Ốc Mượn Hồn đang đi đến những chặng cuối của hành trình phát hành. Doanh thu tăng chậm, lượng khán giả ngày càng ít và số vé bán ra trong ngày rơi xuống mức rất thấp khiến bộ phim đứng trước nguy cơ sớm rời rạp. Với Quốc Trường, điều đó cũng đồng nghĩa hy vọng có được một tác phẩm bứt phá trên màn ảnh rộng trong năm 2026 gần như khép lại.
Ra rạp từ ngày 5/6, Ốc Mượn Hồn là dự án điện ảnh thứ hai của Quốc Trường trong năm nay. Trước đó, anh góp mặt trong Một Thời Ta Đã Yêu, nhưng bộ phim chỉ thu về khoảng 2 tỷ đồng trước khi lặng lẽ rời rạp, trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu thấp của điện ảnh Việt năm 2026.
Chính vì vậy, Ốc Mượn Hồn được kỳ vọng sẽ giúp Quốc Trường lấy lại phong độ. Phim thuộc thể loại kinh dị - dòng phim vốn nhiều lần tạo nên những cú hích doanh thu tại phòng vé Việt. Tuy nhiên, sau hơn ba tuần công chiếu, tác phẩm vẫn không thể tạo được hiệu ứng đủ lớn để thu hút khán giả.
Tính đến trưa 28/6, Ốc Mượn Hồn mới đạt doanh thu hơn 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng vé bán được trong ngày chỉ còn 13 vé, cho thấy sức hút của bộ phim gần như đã cạn. Với tình hình hiện tại, khả năng phim tiếp tục được duy trì nhiều suất chiếu trong những ngày tới là không cao, nhất là khi các rạp sẽ ưu tiên những tác phẩm có hiệu quả kinh doanh tốt hơn.
Nếu sớm rời rạp trong thời gian tới, Ốc Mượn Hồn sẽ khép lại hành trình với thành tích chưa như kỳ vọng. Đây cũng sẽ là dự án điện ảnh thứ hai liên tiếp của Quốc Trường trong năm 2026 không đạt thành công về mặt thương mại.
Cộng doanh thu của Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn, hai bộ phim Quốc Trường tham gia trong năm nay hiện chỉ mang về khoảng hơn 17 tỷ đồng. So với vị thế của một diễn viên có tên tuổi, từng được kỳ vọng trở thành gương mặt bảo chứng cho phòng vé, đây rõ ràng là kết quả khiến nhiều người tiếc nuối.
Điều đáng nói là Quốc Trường chưa bao giờ thiếu sức hút trên màn ảnh nhỏ. Anh vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều vai diễn được yêu thích. Thế nhưng, điện ảnh vẫn chưa mang đến cho nam diễn viên một dấu mốc đủ lớn để khẳng định vị thế.
Sau gần một tháng kể từ ngày ra rạp, khi Ốc Mượn Hồn đang đứng trước nguy cơ khép lại hành trình phát hành, cũng là lúc bức tranh điện ảnh năm 2026 của Quốc Trường dần khép lại với nhiều tiếc nuối. Điều người hâm mộ chờ đợi lúc này không phải là một cú lội ngược dòng khó xảy ra, mà là một dự án đủ mạnh trong tương lai để giúp nam diễn viên ghi dấu ấn tại phòng vé.