Phim Ảnh

Review 'The Old Guard': Sự mở đầu cho một series hành động mới

Nguyễn Trần Đăng Khoa
Chia sẻ

Bộ phim The old guard của Netflix với sự tham gia diễn xuất của Ngô Thanh Vân và Charlize Theron đã chính thức được ra mắt

The Old Guard là bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của hai tác giả Greg RuckaLeandro Fernandez

Câu chuyện xoay quanh Andy (Charlize Theron) một trong những người hiếm hoi sở hữu sự bất tử và đã tồn tại trên Trái Đất cả ngàn năm. Xuyên suốt lịch sử phát triển của loài người, chính Andy đã luôn âm thầm, can thiệp vào những sự kiện lớn để có thể bảo vệ sự an toàn của cả nhân loại.

Andy có cho mình một "đợi quân" vô cùng đáng sợ, bao gồm Booker (Matthias Schoenaerts), Joe (Marwan Kenzari) và Nicki (Luca Marinelli), tất cả đều sở hữu cho mình kỹ năng chiến đấu thượng thừa, khả năng hồi phục cực nhanh, và đương nhiên sự bất tử cũng luôn tồn tại trong cơ thể mỗi người.

Biến cố xảy ra khi một tổ chức y tế biết đến sự tồn tại của Andy và họ muốn truy lùng tất cả để nghiên cứu về sự trường sinh bất tử nhằm giúp cho con người có thể trốn khỏi thần chết mãi mãi. 

Một mặt phải ráo riết đối phó với cựu điệp viên CIA - Copley (Chiwetel Ejiofor) và CEO của công ty dược phẩm - Merrick (Harry Melling), nhóm của Andy đồng thời phát hiện ra một nhân vật mới cũng sở hữu sức mạnh tương tự - Niles Freeman (KiKi Layne). 

Nhìn chung, cốt truyện của phim không quá xuất sắc và mới vẻ, bởi đây là một đề tài đã được khai thác khá nhiều trên màn ảnh lớn, nhưng mạch truyện của The Old Guard lại vô cùng bánh cuốn, khiến người xem không thể nào rời mắt khỏi chuyến hành trình của nhóm chiến binh cổ đại. Điều này phụ thuộc ít nhiều vào kịch bản chỉnh chu dùng diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên, đặc biệt là chị đại Charlize Theron. 

Những trận chiến cực kì mãn nhãn đã được lồng ghép xuyên suốt bộ phim, và phải công nhận, Netflix thật sự chú trọng khâu hình ảnh cho những bom tấn điện ảnh của mình. Từ bối cảnh cổ trang đến những trận chiến của thời hiện đại, tất cả đều được khắc họa một cách vô cùng chân thật và sinh động. 

Một điểm cộng nữa khiến các fan Việt Nam mê mệt The Old Guard chính là sự xuất hiện của đả nữ Ngô Thanh Vân. Dù thời gian xuất hiện của nhân vật Quỳnh do Ngô Thanh Vân đảm nhận là không nhiều, như lại vô cùng chất lượng. Đặc biệt là trong đoạn cuối phim, đả nữ của màn ảnh Việt ngầu đến mức có thể khiến bất kì ai phải mê mệt.

Nhân vật Quỳnh cũng chính là chiếc chìa khóa để nhà sản xuất có thể viết tiếp kịch bản cho những phần sau, hứa hẹn mở rộng cốt truyện hơn và cả những trận chiến mới nguy hiểm, đẫm máu hơn.

Dù vậy, The Old Guard vẫn có những hạt sạn nhỏ, khiến cho tổng thể bộ phim vẫn chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Đồng ý là đã có những cú twist nhỏ trong kịch bản, nhưng có vẻ như khán giả vẫn có thể dễ dàng lường trước tất cả những sự kiện sắp xảy ra.

Thêm vào đó, dù thời lượng phim đã kéo dài đến hơn 2 tiếng, nhưng vẫn còn đó khá nhiều chi tiết được cho là sơ sài, điển hình là cách mà The Old Guard khai thác tâm lý nhân vật, đặc biệt là đối với nữ chính Nile. 

Ngoài ra, độ dày trong cốt truyện của những kẻ phản diện cũng chưa có. Nhân vật Merrick được khắc họa không khác gì một tên bác học lắm tiền với tham vọng to lớn, nhưng lại không hề có bất kì mối đe dọa nào đối với nhóm chiến binh cổ đại. Chính vì không có cho mình một kẻ thủ ác thật sự đáng sợ, nên độ hấp dẫn của The Old Guard phần nào bị giảm sút. 

Nhìn chung, The Old Guard vẫn là một bộ phim hành động cực kì mãn nhãn, và người xem sẽ không phải dùng não quá nhiều khi xem bởi một cốt truyện đơn giản nhưng vẫn đủ độ hấp dẫn.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Trần Đăng Khoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất