Phim Ảnh

'Hoa hậu giang hồ': Thi nhan sắc, đẹp thôi vẫn chưa đủ, phải cần có thủ đoạn?

Bánh Bao
Chia sẻ

Dẫu vẫn còn hạn chế trong việc kể chuyện bằng hình ảnh, nhưng nhìn chung, bộ phim Hoa Hậu Giang Hồ do Lương Mạnh Hải cầm trịch đã mang đến một kịch bản lớp lang, thú vị về những góc khuất đằng sau các cuộc thi sắc đẹp.

Nổi tiếng bởi nhiều tác phẩm truyền hình (Tuyết Nhiệt Đới - 2006, Bỗng Dưng Muốn Khóc - 2008) lẫn điện ảnh (Đẹp Từng Centimet - 2009, Hotboy Nổi Loạn - 2011), mới đây, Lương Mạnh Hải lại tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi trình làng đứa con tinh thần mang tên Hoa Hậu Giang Hồ (Miss Gangster). Đảm nhận cả vai trò đạo diễn và biên kịch, anh hứa hẹn sẽ mang đến câu chuyện hậu trường thú vị, kịch tính về những cuộc thi sắc đẹp hào nhoáng mà mình tích cóp được suốt gần 11 năm qua.

Trailer “Hoa Hậu Giang Hồ”

Bộ phim xoay quanh cặp chị em sinh đôi là Lá và Mây (Minh Tú). Nếu như em gái Lá luôn ước mơ trở thành hoa hậu, lúc nào cũng chăm chỉ tập catwalk lẫn trau dồi kỹ năng ứng xử, thì cô lại sở hữu lý lịch bất hảo vì cái tật ăn cắp vặt. Một ngày nọ, Mây phát hiện mình bị mắc bệnh hiểm nghèo, cần nhập viện điều trị gấp trong khi mình mới được lọt vào vòng kết của cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. Mong muốn giúp đỡ em gái, Lá liền giả dạng cô rồi tìm cách thích nghi với môi trường thị phi ở ngôi nhà chung. Tại đây, nàng ta sẽ phải làm gì để có thể “sống sót”, đồng thời hoàn thành tâm nguyện giành lấy vương miện nơi Mây?

Nhằm hoàn thành tâm nguyện của cô em gái, Lá đã quyết định cải trang thành Mây để đi thi hoa hậu.

Duy trì ổn định màu sắc kịch tính xuyên suốt 90 phút thời lượng, Hoa Hậu Giang Hồ cuốn hút người xem bằng nhiều màn đấu trí căng thẳng, gay cấn giữa hai chị em và ban tổ chức cùng hàng loạt ứng viên nặng kí. Đơn cử, vì Lá không giỏi đi catwalk hay chụp hình tạo dáng trước máy ảnh, nên cô buộc phải hoán đổi vị trí cho Mây mà không được để ai khác biết. Bên cạnh đó, bởi thực lực vượt trội của mình, bọn họ liên tục bị các thí sinh kia lập mưu hãm hại, vu khống nhằm loại bỏ đối thủ ra khỏi ”đường đua”. Mặc dù mô típ đấu đá, lật mặt drama vừa rồi hiện đã khá cũ, nhưng chúng vẫn đủ hấp dẫn để khiến bạn khó lòng rời mắt khỏi màn hình.

Yếu tố drama xuyên suốt bộ phim chắc chắn sẽ làm khán giả cảm thấy hài lòng.

Đặc biệt, bộ phim còn gây ấn tượng tốt khi mạnh dạn khai thác mảng tối nơi công tác hậu kì, quảng bá đằng sau vô số gameshow, cuộc thi tìm kiếm sắc đẹp kém chất lượng. Ở đấy, các chiêu trò chơi khăm nhau của hội chị em chẳng khác nào “miếng mồi ngon” trong mắt giới truyền thông bẩn. Thông qua tuyến nhân vật thuộc phía đơn vị tổ chức, đạo diễn Lương Mạnh Hải khéo léo vạch trần, châm biếm chuyện lợi dụng “drama” nhằm câu kéo lượt xem và tương tác. Điều này vừa làm chương trình ngày càng nổi tiếng, phổ biến hơn trên mạng xã hội, vừa giúp ekip “bỏ túi” khoản lợi nhuận khổng lồ từ tiền quảng cáo cho nhãn hàng lớn.

Hoa Hậu Giang Hồ ghi điểm mạnh mẽ nhờ màn đá xéo các cuộc thi hoa hậu kém chất lượng.

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ tài năng cũng là điểm nhấn sáng giá tại Hoa Hậu Giang Hồ. Cụ thể, nhờ các miếng hài nhẹ nhàng mà duyên dáng, Hải Triều sẽ làm chúng ta bật cười với màn hoá thân thành anh bạn đồng nghiệp của Mây. Ngược lại, bằng thần thái điềm tĩnh và khôn ngoan, quý bà Thu - trưởng ban giám khảo do nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận nhanh chóng thuyết phục khán giả bởi bản tính thâm độc, luôn biết cách nắm thóp từng thí sinh một cực kì dễ dàng. Dẫu thời lượng lên hình hạn chế, tuy nhiên, bọn họ đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa bầu không khí căng thẳng, mang đến cho mọi người những giờ phút giải trí thực sự thoải mái.

Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục chinh phục người xem với vai diễn bà Thu - trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Đáng tiếc thay, đứa con tinh thần từ Lương Mạnh Hải vẫn còn đấy không ít lỗ hổng cần khắc phục. Đầu tiên, lối kể lẫn mạch dựng của Hoa Hậu Giang Hồ quá nhanh và gấp. Người xem chưa kịp cảm nhận hết mức độ kịch tính ở mỗi tình huống, thì câu chuyện đã vội chuyển ngay sang vấn đề khác. Hơn nữa, việc lồng ghép nhiều tuyến truyện phụ vào 90 phút (hai chị em tìm kiếm gia đình bị thất lạc, cô bạn siêu mẫu tên Ngân thường xuyên hỗ trợ Lá…) cũng khiến tổng thể đường dây trở nên rối rắm, thừa này thiếu kia.

Ngoài ra, khả năng sắm vai vụng về nơi nhóm diễn viên chính tiếp tục làm tác phẩm mất điểm đối với các khán giả khó tính. Vì xuất thân từ sàn catwalk, nên kinh nghiệm đóng phim của Minh Tú, Cao Thiên Trang hay Chế Nguyễn Quỳnh Châu chưa thể bì kịp những tài tử được đào tạo bài bản. Dù có lợi thế trong khâu nắm bắt vũ đạo và sải bước catwalk, nhưng dàn chân dài ấy sẽ gây hụt hẫng lớn trước phần đối thoại gượng gạo, thiếu tự nhiên theo kiểu trả bài cộng thêm nét biểu cảm đơ cứng trên gương mặt.

Diễn xuất hạn chế của các chân dài cũng là một điểm gây tiếc nuối cho đông đảo khán giả.

Nhìn chung, tuy còn tồn tại nhiều thiếu sót, Hoa Hậu Giang Hồ vẫn là một dự án điện ảnh chỉnh chu, tâm huyết của đạo diễn Lương Mạnh Hải. Nếu ưa thích thể loại “cung đấu” đầy drama giữa mấy chị em xinh đẹp, chẳng hề thua kém Vietnam Next Top Mode (Người Mẫu Việt Nam)l, thì bộ phim này hoàn toàn có thể đáp ứng được điều đó.

Hoa Hậu Giang Hồ khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 15/11/2019.

Chia sẻ

Bài viết

Bánh Bao

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất