Phim Ảnh

Review 'Black Widow': Lời tri ân muộn màng và đầy tiếc nuối dành cho đả nữ số 1 MCU

Lê Sơn Tùng - CTV
Chia sẻ

Được kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm mang nặng yếu tố cảm xúc nhưng “Black Widow” rốt cuộc lại chỉ là một câu chuyện chắp vá và hời hợt.

*Bài viết không tiết lộ nội dung phim.

Black Widow được lấy mốc thời gian ngay sau Captain America: Civil War, đồng nghĩa với việc Natasha đang bị chính phủ Mỹ truy đuổi vì vi phạm Hiệp định Sokovia. Hành trình chạy trốn đã đưa cô quay trở về với gia đình của mình và phải cùng họ lật đổ tổ chức Red Room cùng âm mưu thao túng thế giới.

Kể từ khi những hình ảnh về quá trình huấn luyện trở thành sát thủ của nàng Góa phụ đen được hé lộ trong Avengers: Age of Ultron, người hâm mộ đã rất mong chờ một phần phim riêng về nhân vật này để khám phá sâu hơn cuộc đời của cô trước khi gia nhập S.H.I.E.L.D. Thế nhưng, nhà sản xuất lại biến Black Widow thành hành trình để Natasha đối diện với quá khứ và sửa chữa sai lầm, đồng thời móc nối với những sự kiện sắp tới. Liệu rằng đã thực sự quá muộn để làm một bộ phim giới thiệu nguồn gốc của Natasha, nhất là khi cô đã đồng hành cùng MCU suốt một thập kỷ?

Quả thực, chúng ta không thể biết đâu mới là hướng đi phù hợp cho Black Widow, nhưng với những gì mà bộ phim thể hiện chắc chắn đây không phải là điều người hâm mộ mong đợi. Nó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những kỳ vọng to lớn nhất vào một bộ phim tri ân đến đả nữ số 1 MCU bởi Marvel đã quá tự tin vào mức độ hiểu fan của mình.

Phần kịch bản của Black Widow như thể bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại bởi chính bản thân biên kịch và đạo diễn cũng không thể quyết định được đâu là lăng kính kể chuyện của mình. Quá khứ của nhân vật, điều khiến khán giả tò mò nhất, quan tâm nhất khi tìm đến bộ phim này thì được diễn tả hời hợt, qua loa một vài hình ảnh không rõ đầu đuôi. Để rồi sau đó, chúng ta không thể cảm nhận được sự hòa hợp, bổ trợ lẫn nhau giữa hai dòng thời gian khi quay về thời điểm hiện tại.

Không chỉ có vậy, Black Widow còn lặp lại khuyết điểm kinh điển của rất nhiều bộ phim Marvel khác, đó là phản diện kém ấn tượng. Taskmaster được giới thiệu là có tuyệt chiêu sao chép kỹ năng chiến đấu của các siêu anh hùng, cùng với đó là một danh tính bí ẩn khiến người xem phải đặt ra nhiều đồn đoán. Điều này đúng là đã gây ra cảm giác sợ hãi ở những phút ban đầu khi hắn chạm trán với nhân vật chính, nhưng càng về sau Taskmaster lại càng lu mờ và bị giật spotlight bởi ông trùm của Red Room, một kẻ hoàn toàn không xứng đáng với nhiều đất diễn như thế.

Thế nhưng, điều mà Black Widow làm tệ nhất phải là xây dựng nhân vật. Bên cạnh Natasha, phim còn giới thiệu ba gương mặt mới là Yelena, Alexi và Melina. Nhưng dù xem đến cuối phim khán giả vẫn không hiểu câu chuyện của họ là gì.

Alexi với biệt danh Red Guardian, được ví von như Captain America phiên bản Liên Xô hóa ra lại là một tên hề không hơn không kém với những câu đùa nhạt nhẽo, không hợp hoàn cảnh. Đồng hành cùng anh là một Melina tuy sở hữu vẻ ngoài tuy sắc sảo nhưng không đi đôi với lời nói và hành động. Kết cục là khán giả phải chịu đựng cách hành xử hết sức ngô nghê của hai nhân vật này từ giây phút họ xuất hiện cho đến khi kết thúc.

May mắn thay, Yelena lại là nhân tố gây bất ngờ và có thể nói là cứu cánh cho cả bộ phim. Với vai trò là em gái Natasha, Yelena cho thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để kế vị biệt danh Black Widow. Nữ diễn viên Florence Pugh đã đem đến một Yelena vừa mạnh mẽ, quyết đoán, giàu cảm xúc rất giống Natasha nhưng vẫn có nét hài hước, trẻ con và đặc biệt là máu liều rất riêng.

Có thể nói giữa một bộ phim mà mọi cảm xúc và mối quan hệ đều mơ hồ, Yelena là người thể hiện rõ sự khăng khít với Natasha nhất. Khán giả được chứng kiến những khoảnh khắc vào sinh ra tử, những cuộc đối thoại giàu cảm xúc, sự phát triển trong tình cảm giữa hai người và đây được xem như là một trong những điểm sáng hiếm hoi mà Black Widow đem lại.

Bên cạnh đó, mảng hành động của Black Widow cũng rất đáng khen ngợi bởi nó gợi nhớ nhiều đến phong cách của Captain America: The Winter Soldier. Những cảnh biên đạo võ thuật đẹp mắt kết hợp với những cú xoay máy neo theo chuyển động nhân vật khiến trải nghiệm của khán giả thêm phần chân thực.

Kết lại, Black Widow không phải là một bộ phim như người hâm mộ kỳ vọng. Thậm chí nó còn có thể bị đánh giá là nhạt nhẽo đối với những khán giả khó tính. Tác phẩm được xem như là lời tri ân gửi đến Natasha Romanoff nhưng lại có quá nhiều điều thiếu sót về nhân vật. Dẫu sao, vẫn còn đó những điểm sáng nhất định và Black Widow cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc khép lại hành trình đầy cảm xúc của đả nữ số 1 MCU.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Sơn Tùng - CTV

Tin mới nhất