Phim Ảnh

Review 'Gái già lắm chiêu V': Thoát kén showbiz để khoác lên mình bộ cánh vương giả

Châu Hải Bình
Chia sẻ

Dù mang màu sắc khác nhưng Gái già lắm chiêu V vẫn biết cách khiến khán giả lóa mắt với vẻ đẹp quyền quý, cao sang mà các phần phim trước không thể có được

Được xem như một bản reboot của thương hiệu điện ảnh đắt giá nhất nhì Việt Nam, Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả xoay quanh ba chị em nhà họ Lý và cuộc gia đấu đầy mưu mô hòng chiếm đoạt chiếc phương bào – bảo vật có giá trị bậc nhất của Lý gia. Mặc dù là những tiểu thư quyền quý nhưng mỗi người lại đang che đậy một bí mật động trời có nguy cơ vỡ lở trong cuộc chiến chị em tương tàn.

Với xuất phát điểm là về chốn showbiz hào nhoáng lắm thị phi, có thể thấy đến thời điểm này câu chuyện của Gái già lắm chiêu V đã lột xác hoàn toàn và được nâng lên một tầm cao mới. Nếu như phần 3 tạo cảm giác ôm đồm, pha tạp quá nhiều màu sắc thì kịch bản của phần này có sự cải thiện rõ rệt, tập trung xây dựng thật chắc chắn phần cốt lõi và bổ sung những yếu tố “vệ tinh” có tính liên kết cao. 

Ngay cả bối cảnh của phim cũng toát lên thần thái khác hẳn. Nhìn thoáng qua thì cứ tưởng không đẹp, không sang bằng phần 3 nhưng vẻ đẹp cổ kính của Huế, của cung An Định, của vườn bạch trà lại vô cùng phù hợp với tông màu chung của tác phẩm.

Sau khi gây ấn tượng ở phần 3, NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân tiếp tục quay trở lại với Gái già lắm chiêu V trong vai trò khác. Tính cách nhân vật lần này của họ có phần tương đồng với vai diễn trước đó nhưng đều đã được “uống nước tăng lực” để trở nên khùng hơn, mưu mô hơn và khiến người xem thán phục trước màn thể hiện vô cùng thuyết phục.

Với tư cách là “gái già” thế hệ mới của vũ trụ điện ảnh, Kaity Nguyễn đã có màn debut không thể tuyệt vời hơn. Qua từng vai diễn khán giả càng thấy sự trưởng thành của cô khi mọi cung bậc cảm xúc đều được Kaity lột tả tròn trịa, biến hóa theo sự đa dạng của nhân vật mà không hề bị khớp. 

Chính nhờ diễn xuất đỉnh cao cùa dàn diễn viên đã đem tới cho chúng ta những phút giây thăng trầm cùng Gái già lám chiêu V, đặc biệt là phân đoạn mang nặng cảm xúc ở cuối phim.

Dẫu vậy không phải nhân vật nào xuất hiện trong Gái già lắm chiêu V cũng tạo được dấu ấn cần thiết. Trong đó anh chàng Jonathan là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ cốt truyện. Tất nhiên với nét diễn trẻ con cùng gương mặt sáng thì Khương Lê là làn gió mới cho thương hiệu nhưng anh sẽ cần nhiều hơn thế để thể hiện bản thân.

Bên cạnh đó, mặc dù kịch bản đã có sự tiến bộ nhưng lại nảy sinh ra những khuyết điểm mới. 

Đó là việc các câu thoại, các tình tiết giống nhau cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến người xem mệt mỏi, thậm chí là buồn cười. Chưa kể đến việc những mâu thuẫn đó được nâng lên đặt xuống liên tục mà mãi chưa thấy giải quyết khiến mạch phim bị dông dài.

Là một bộ phim nhiều drama nên Gái già lắm chiêu V cũng quyết tâm chiêu đãi khán giả hàng loạt twist động trời. Thế nhưng nó lại ít được đầu tư và khi ngẫm lại chúng ta hầu như không thấy một chi tiết nào được cài cắm nhằm phục vụ cho tiết lộ đó. 

Mặc dù vậy, Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả vẫn là bước tiến lớn so với phần phim trước, chính thức hoàn thiện quá trình phá kén để khoác lên một bộ cánh mới và một tinh thần mới.

Gái già lắm chiêu V: Những cuộc đời vương giả đã chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Hải Bình

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất