Mới đây, Quỳnh Kool gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái làm gợi nhớ đến khoảnh khắc trong phim Bước chân vào đời: "Từ bây giờ chị sẽ không bao giờ khóc nữa đâu".
Câu nói nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả, bởi từ đầu phim đến nay, nhân vật Thương do nữ diễn viên đảm nhận gần như luôn gắn với nước mắt, áp lực và những biến cố nối tiếp.
Trong tập 34, sau khi nhận món quà đặc biệt từ Minh, Thương có một khoảnh khắc lắng lại. Bức tranh gốm được em trai ghép từ những mảnh vỡ cũ không chỉ là món quà thủ công, mà còn giống như một cách hàn gắn ký ức. Nhìn bức tranh, Thương nhớ lại những kỷ niệm với Quân, người từng là tình yêu đẹp nhưng cũng để lại trong cô nhiều day dứt. Trước hai em, cô nhẹ nhàng nói từ nay sẽ không khóc nữa. Đây cũng là chi tiết được Quỳnh Kool chọn để chia sẻ trên trang cá nhân, như một dấu mốc mới trong hành trình trưởng thành của nhân vật.
Từ khi Bước chân vào đời lên sóng, vai Thương gây tranh luận khá nhiều. Cô là chị cả trong gia đình mất cha mẹ, phải gánh trách nhiệm chăm lo cho Trang và Minh. Cái nghèo, nỗi sợ mất đi người thân, áp lực làm trụ cột khiến Thương nhiều lần bật khóc. Có khán giả thương nhân vật vì thấy ở cô sự chịu đựng quá sức của một người trẻ. Nhưng cũng có người cho rằng tuyến nữ chính khóc quá nhiều, khiến mạch phim trở nên nặng nề.
Quỳnh Kool từng lên tiếng lý giải rằng Thương là cô gái sống nội tâm, chịu tổn thương từ nhỏ và luôn phải gồng mình. Những giọt nước mắt của nhân vật không chỉ đến từ chuyện nghèo khó, mà còn từ cảm giác bất lực, tủi thân và áp lực bị dồn nén quá lâu. Vì vậy, lời hứa "không khóc nữa" trong tập mới không đơn thuần là một câu thoại an ủi hai em, mà giống như tuyên bố của Thương rằng cô đã sẵn sàng bước qua giai đoạn yếu mềm nhất.
Điều đáng chú ý là sự thay đổi của Thương không đến bằng một cú chuyển biến đột ngột. Trong tập 34, cô bắt đầu lắng nghe các em nhiều hơn. Với Minh, thay vì ép em phải đi theo con đường học hành như kỳ vọng của cha mẹ, Thương chấp nhận cho em vừa học vừa theo đuổi nghề gốm, miễn là Minh chứng minh được sự nghiêm túc. Với Trang, cô thừa nhận mình từng yêu thương sai cách, quan tâm nhưng thiếu thấu hiểu. Chính sự tự nhìn lại đó khiến nhân vật bớt cứng nhắc, gần với đời sống hơn.
Ở tuyến tình cảm, Thương cũng đứng trước nhiều lựa chọn. Quân vẫn là ký ức chưa hoàn toàn khép lại, trong khi Lâm ngày càng xuất hiện như một chỗ dựa lặng lẽ. Tập 35 tiếp tục hé lộ tình huống bà Dung tìm đến Thương, mong cô gọi Quân trở về và thậm chí chấp nhận chuyện tình cảm của hai người nếu Quân quay lại. Chi tiết này khiến hành trình cảm xúc của Thương thêm phức tạp, bởi lời hứa không khóc nữa có thể sẽ sớm bị thử thách.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Thương và cô giáo Giang cũng mở ra một lớp câu chuyện khác. Khi phát hiện bạn thân bị chồng bạo hành, Thương không còn chỉ loay hoay trong bi kịch của riêng mình. Cô bắt đầu nhìn thấy những nỗi đau âm thầm của người khác, từ đó trưởng thành hơn trong cách ứng xử. Đây là điểm giúp nhân vật có thêm chiều sâu ở chặng cuối phim.
Với Quỳnh Kool, vai Thương là một thử thách lớn vì đòi hỏi nhiều phân đoạn tâm lý nặng. Dù còn những ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận nữ diễn viên đã tạo được dấu ấn bằng sự nhập tâm và cảm xúc ổn định. Lời hứa của nhân vật Thương vì thế không chỉ thuộc về nhân vật Thương, mà còn như tín hiệu cho thấy Bước chân vào đời đang chuẩn bị bước sang giai đoạn mới: ít bi lụy hơn, nhiều lựa chọn trưởng thành hơn.
Khi phim đi gần đến hồi kết, khán giả chờ xem Thương có thật sự giữ được lời hứa ấy hay không. Bởi với một nhân vật từng bị cuộc đời đẩy vào quá nhiều thử thách, ngừng khóc không có nghĩa là hết đau, mà là đã biết cách đứng dậy và bước tiếp.