Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Quách Tương là nhân vật nữ có xuất thân đặc biệt nhưng không phải ngay từ đầu đã được xây dựng như một nữ hiệp có thể đứng ngang hàng với những cao thủ hàng đầu. Là con gái thứ hai của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nàng lớn lên trong một gia đình gắn liền với những câu chuyện huyền thoại của võ lâm. Tuy nhiên, điều khiến Quách Tương được khán giả nhớ đến nhiều nhất ban đầu lại là cuộc gặp gỡ với Dương Quá. Tình cảm dành cho vị đại hiệp này trở thành một trong những dấu ấn sâu đậm nhất cuộc đời nàng, nhưng cũng chính từ mối duyên không thành ấy, Quách Tương dần bước sang một chương khác của cuộc đời.
Quách Tương gặp Dương Quá khi vừa tròn 16 tuổi. Sự phóng khoáng, hào hiệp và khí chất đặc biệt của Dương Quá nhanh chóng khiến nàng rung động. Không giống tình yêu thông thường, cảm xúc ấy đến với Quách Tương gần như không có sự toan tính. Nàng đi tìm Dương Quá, lưu giữ những kỷ niệm liên quan đến chàng và dành nhiều năm hành tẩu giang hồ để tìm kiếm tung tích người mình yêu. Chính vì vậy, trong mắt nhiều khán giả, Quách Tương thường được nhắc đến bằng hình ảnh một cô gái “si tình”. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nàng qua mối tình với Dương Quá thì chưa đủ để phản ánh hành trình của nhân vật này.
Điểm đáng chú ý trong cách Kim Dung xây dựng Quách Tương nằm ở việc nàng không mãi bị mắc kẹt trong một mối tình dang dở. Sau những biến cố của Thần điêu hiệp lữ, Quách Tương tiếp tục phiêu bạt, gặp gỡ nhiều cao thủ và từng bước mở rộng thế giới võ học của mình. Xuất thân từ gia đình Quách Tĩnh – Hoàng Dung giúp nàng có nền tảng đặc biệt, trong khi những năm tháng hành tẩu giang hồ lại đem đến những trải nghiệm mà không phải nhân vật trẻ nào cũng có được. Quách Tương vì thế dần hình thành một con đường riêng, không còn chỉ là cô con gái của hai nhân vật huyền thoại hay người đứng ngoài câu chuyện tình của Dương Quá và Tiểu Long Nữ.
Bước ngoặt lớn nhất đến khi Quách Tương lựa chọn con đường tu hành và đặt nền móng cho phái Nga Mi. Đây là chi tiết khiến nhân vật trở nên đặc biệt trong hệ thống nữ hiệp của Kim Dung. Nếu nhiều nhân vật nữ khác được nhớ đến bởi tình yêu, võ công hoặc vị trí bên cạnh một nam nhân vật nổi tiếng, Quách Tương lại để lại di sản vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân. Từ những trải nghiệm và hiểu biết võ học tích lũy trong cuộc đời, nàng trở thành người khai sáng một môn phái về sau có vị trí quan trọng trong võ lâm.
Nga Mi sau đó phát triển thành một trong những danh môn chính phái quen thuộc trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Qua nhiều thế hệ, môn phái này xuất hiện với những nhân vật nổi tiếng như Diệt Tuyệt sư thái và Chu Chỉ Nhược, trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong những cuộc tranh đấu của võ lâm. Điều đó cũng khiến vai trò của Quách Tương trở nên đáng chú ý hơn. Từ một cô gái từng đứng ngoài tình yêu của Dương Quá, nàng cuối cùng lại trở thành người mở đầu cho truyền thống võ học được truyền qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, cần phân biệt hình tượng Quách Tương và nguồn gốc lịch sử của Nga Mi. Quách Tương là nhân vật hư cấu do Kim Dung sáng tạo, còn núi Nga Mi là địa danh có thật tại Trung Quốc, gắn với lịch sử Phật giáo và nhiều truyền thống văn hóa lâu đời. Việc Quách Tương sáng lập phái Nga Mi thuộc về thế giới võ hiệp của Kim Dung, sau đó trở thành một phần quan trọng trong hệ thống giang hồ mà ông xây dựng. Đây cũng là lý do hình tượng Quách Tương thường được nhắc đến như một sự kết nối giữa Thần điêu hiệp lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Điều thú vị nhất ở Quách Tương có lẽ nằm ở sự thay đổi của nhân vật sau một mối tình không trọn vẹn. Nàng từng đi tìm Dương Quá, từng mang theo ký ức về người mình yêu, nhưng cuối cùng không để sự thất vọng quyết định toàn bộ cuộc đời. Quách Tương lựa chọn một con đường khác, tìm thấy giá trị của bản thân trong võ học và tu hành, rồi để lại một di sản vượt xa những gì nàng từng có được từ tình yêu.
Bởi vậy, nếu Dương Quá là người khiến Quách Tương được nhớ đến, thì Nga Mi mới là di sản giúp tên tuổi nàng tồn tại lâu dài trong thế giới Kim Dung. Một cô gái từng khiến người đọc thương cảm vì mối tình đơn phương cuối cùng lại trở thành tổ sư của một trong những môn phái nổi tiếng nhất võ lâm. Đó cũng là nét đẹp đặc biệt trong hành trình của Quách Tương: nàng có thể không có được người mình yêu, nhưng đã tìm được một con đường đủ lớn để tự viết nên câu chuyện của chính mình.