Phim Ảnh

Tập 30 'Hương vị tình thân': Phương Oanh - Mạnh Trường 'thính qua thính lại', Thu Quỳnh khó chịu ra mặt

Nguyễn Thu Hà - CTV
Chia sẻ

Mối quan hệ Sếp - nhân viên ngày càng trở nên thân thiết khi nay hai người còn biết thả thính nhau, nữ thư ký 'ghen ăn tức ở' ra mặt trong tập 30 "Hương vị tình thân".

Preview tập 30 Hương vị tình thân:

Mới hôm trước, Hoàng Long (Mạnh Trường) là ân nhân của Phương Nam (Phương Oanh) khi đã kịp thời đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Bề ngoài lạnh lùng, khó ưa vậy nhưng thực ra Sếp Long khi chăm sóc Nam rất tận tình và chu đáo. Nam trở lại công ty sau khi bệnh tình khỏi hẳn và người đầu tiên khiến cô phải "đeo bám" theo đó chính là Sếp Long. Nhưng lần này có vẻ đặc biệt hơn những lần trước bởi màn "thính qua thính lại" siêu đáng yêu của cặp đôi oan gia này.

Với bản tính thẳng thắn của mình, Nam thấy bất bình thường trước sự quan tâm của Sếp dành cho mình nên không ngần ngại hỏi thẳng: "Sao anh bận tâm đến tôi thế. Anh thích tôi rồi đúng không?" Đương nhiên với một chàng badboy luôn được nhiều cô gái theo đuổi, Long chẳng dễ dàng gì mà thú nhận lòng mình. Anh chàng bật mood phũ phàng: "Ngoài mắc bệnh dạ dày ra cô còn mắc bệnh hoang tưởng nữa à."

Không gian lúc này dường như chỉ có hai người khi cặp đôi liên tục ghé sát mặt vào nhau, đặc biệt là sự tấn công từ Hoàng Long. Cô nàng Phương Nam vẫn không quên trêu chọc Sếp: "Tôi có cảm giác là anh đang che giấu một điều gì ý nhở. Ví dụ là tim đang đập rất nhanh, lòng rộn ràng xốn xang xong mặt còn hơi đỏ đỏ nữa đấy."

Mỗi lần Nam - Long đi cùng nhau luôn có sự dõi theo của kỳ đà Khánh Thy (Thu Quỳnh). Như thường lệ, nhìn thấy cặp đôi thân thiết nhau, thả thính nhau Khánh Thy lộ rõ vẻ "ghen ăn tức ở" vì trước giờ cô chưa bao giờ được gần gũi với Long, thoải mái với Long ngoài công việc. Cảm thấy bản thân thua kém với Nam, Thy lại tiếp tục tìm cách để "cà khịa" cô nàng.

Hai người gặp nhau trong nhà vệ sinh, Khánh Thy không bỏ lỡ cơ hội để "dằn mặt" cô gái đang được crush của mình cưng chiều. Nhưng hóa ra không phải Phương Nam là người ảo tưởng mà trong câu chuyện này Khánh Thy mới đang ảo tưởng về vị trí của mình. Cô nàng nói: "Em làm như thế này với anh Long là vì thích anh ấy hay vì chuyện của chị với anh Phi?" Xem ra nữ thư ký đang nghĩ rằng Nam tán tỉnh Long vì muốn trả thù chuyện của cô và bạn trai cũ năm xưa.

Dù không có vị trí gì trong trái tim Long nhưng Thy lại ra mặt ngăn chặn các cô gái xung quanh cậu ấy: "Em không phù hợp với anh Long đâu. Có thể anh ấy thích em nhưng chỉ là vui chơi qua đường thôi." Chính vì sợ mất vị trí con dâu trưởng nhà giàu mà Thy không bàng mặt mũi của mình để đi xua đuổi "ong bướm" xung quanh Hoàng Long. Nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" với tính cách của Nam sẽ chẳng dễ dàng để Thy coi thường mình.

Tiếp tục là một màn lật ngược thế cờ của Nam với Thy khi thẳng thắn nói với Thy rằng cô ấy thật nhàm chán. Lúc trước Thy từng mạnh miệng nói với Nam rằng: "Phụ nữ chỉ đánh son không đánh ghen", cớ sao bây giờ lại chạy theo để phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của người khác. Tất cả những gì Thy có thể làm đó là nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Trở về nhà, Khánh Thy tiếp tục bị mẹ công kích bằng những lời nói khó nghe, luôn thúc giục con gái nghĩ cách để đẩy nhanh tiến độ trở thành sui gia với gia đình hào môn. Chưa một lúc nào Thy cảm thấy bình yên, thoải mái trong ngôi nhà của mình khi có một người mẹ toan tính như vậy. Hai mẹ con bà Sa lại có một trận tranh cãi nảy lửa cũng chỉ vì tham vọng của bà Sa quá lớn.

Đón xem tập 30 bộ phim truyền hình Hương vị tình thân phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h00.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyễn Thu Hà - CTV

Tin mới nhất