Phim Ảnh

'Pretty Noona Who Buys Me Food' có gì mà được các mọt phim Hàn yêu thích đến vậy?

Amy
Chia sẻ

Không còn gì bàn cãi nữa tác phẩm đang gây nhiều sự chú ý nhất đến các mọt phim hiện nay chính là "Pretty Noona Who Buys Me Food" với sự xuất hiện của Son Ye Jin và Jung Hae In!

Pretty Noona Who Buys Me Food là tác phẩm đang gây nhiều sự chú ý nhất trong các bộ phim lên sóng hiện nay của làng phim truyền hình Hàn Quốc. Lượn qua một vòng các diễn đàn phim ảnh thì chúng ta có thể thấy mối quan tâm của người người nhà nhà đều xoay quanh tác phẩm này. Vậy điều gì đã khiến cho Pretty Noona Who Buys Me Food mới chỉ phát sóng được hai tập thôi đã làm cho các mọt phim lâu năm yêu thích như vậy? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua những lý do gây ra sức thu hút chết người của bộ phim này nhé!

1. Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều là cực phẩm

Đầu tiên phải kể đến hai cái tên của dàn diễn viên chính là Son Ye JinJung Hae In. Cả hai đều là những cái tên bảo chứng cho phần nhìn của bất cứ tác phẩm nào mà họ tham gia. Son Ye Jin dù đã vào nghề gần 20 năm nhưng nhan sắc của cô vẫn ngời sáng như ngày nào, thậm chí ngày càng sắc sảo mặn mà hơn. Jung Hae In tuy thuộc lớp diễn viên hậu bối và là cái tên mới nổi lên trong mấy năm gần đây, nhưng ngoại hình của anh ngay từ khi bắt đầu được công chúng biết đến đã luôn được các mọt phim lâu năm đánh giá cao.

Thế nên khi tác phẩm Pretty Noona Who Buys Me Food chính thức xác nhận hai người sẽ tham gia diễn xuất cùng nhau thì độ mong chờ của khán giả dành cho phim đã tăng thêm một bậc. Chưa biết nội dung tác phẩm hay dở như thế nào nhưng chỉ cần tưởng tượng được ngắm hai bức tượng nhan sắc cực phẩm này ở bên nhau thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy sôi sục rồi đúng không nào.

Chưa hết, nhan sắc của dàn diễn viên phụ tham gia trong bộ phim này cũng thuộc dạng không-đùa-được-đâu. Trong đó có thể kể đến các tên tiêu biểu như Jung Yoo Jin, Lee Soo Young,…

Jung Yoo Jin từng được biết đến như là người mẫu độc quyền của công ty YG. Sau này vì muốn tập trung tham gia diễn xuất nên cô đã rời YG và đầu quân cho một công ty khác. Còn Lee Soo Young thì được khán giả biết đến rộng rãi thông qua vai diễn cô nàng đẹp trai trong Tiên nữ cử tạ Kim Bok Jo. Vẻ đẹp phảng phất màu sắc song tính của cô nàng cũng từng được dân tình bàn tán suốt một thời gian dài.

2. Cốt truyện thú vị, phản ánh chân thực về cuộc sống của những phụ nữ ngoài 30 tuổi

Có lẽ những khán giả chưa xem phim có thể sẽ cho rằng Pretty sister who buys me food chỉ đơn thuần vẽ nên một cuộc tình chị em nhàm chán. Nhưng không, tác phẩm đã có một lối dẫn dắt câu chuyện rất thú vị, như chiếc camera hành trình ghi lại cuộc sống của một cô nàng đã ở tuổi “băm” nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, phải cô gái đặc sắc ấy chính là Yoon Jin Ah. Quý cô Yoon đang làm quản lý cho một công ty chuyên về mảng café. Vì đã ở cái tuổi có thể gọi là quá-lứa-lỡ-thì nên dù ở nhà hay ở cơ quan mọi người đều thích lấy chuyện kết hôn để công kích cô.

Có phải Yoon Jin Ah không muốn kết hôn đâu, cô cũng muốn lắm đấy chứ, nhưng biết làm sao được khi mà gã bạn trai cô đang hẹn hò là một-kẻ-bắt-cá-hai-tay có nghề, sẵn sàng đá cô để theo người mới. Tệ hơn nữa là gã ta sau khi hẹn hò chán chê rồi lại quay về hèn mọn xin cô tha thứ. Giữa lúc đó thì Seo Jun Hae - nam thần của bộ phim đã xuất hiện và bắt đầu bước chân vào cuộc sống của Jin Ah. Tuy rằng trong hai tập đầu của bộ phim, tình cảm của hai người vẫn chưa được làm rõ nhưng những hành động nho nhỏ của nam chính cũng đã phần nào phát đi tín hiệu cho chúng ta về một cuộc tình chị em thú vị sắp được diễn ra.

Hầu như các khản giá sau khi xem phim xong đều đã bình luận rằng họ cảm thấy đồng cảm với những gì mà nhân vật Yoon Jin Ah phải trải qua trong phim. Ở đâu đó trong những đoạn phim này khán giả thấy được bóng hình của mình. Có thể nói biên kịch của bộ phim đã rất biết cách lồng ghép các góc khuất của cuộc sống và khéo léo phản ánh được những vấn đề tế nhị trong xã hội Hàn Quốc thời hiện đại.

3. Trang phục và âm nhạc của bộ phim cũng xứng đáng đạt điểm tuyệt đối!

Pretty Noona Who Buys Me Food được bắt đầu lên sóng vào mùa xuân nên phục trang của các diễn viên trong phim cũng rất được đoàn làm phim chăm chút. Tất cả đều mang màu sắc tươi sáng đầy hơi thở của không khí xuân sang.

Ngoài ra dù bản nhạc chủ đề của tác phẩm chưa được chính thức tung ra nhưng tổ sản xuất đã khéo léo lồng vài đoạn nhạc cổ điển vào những cảnh quay quan trọng nhằm gây thêm hiệu ứng cho phim. Tiêu biểu như cảnh Yoon Jin Ah gặp lại Seo Jun Hae sau khi anh quay về từ Mỹ, khi hai người vui vẻ trêu đùa nhau thì bản nhạc Save The Last Dance For Me của Bruce Willis đã được vang lên càng làm cho cảnh phim trở nên lung linh, đáng nhớ.

“Save The Last Dance For Me” - Bruce Willis

Ngoài ra còn có bản nhạc Stand By Your Man của Carla Bruni cũng đã được “chơi” vào khoảnh khắc Yoon Jin Ah say rượu và được Seo Jun Hae đưa về nhà. Giai điệu trầm buồn của bài hát đã phần nào khắc họa được tâm trạng vô định, lạc lõng của Jin Ah sau cuộc tình đầy chua xót.

“Stand By Your Man” - Carla Bruni

Tuy Pretty Noona Who Buys Me Food chỉ mới phát sóng được hai tập nhưng có vẻ như tác phẩm đã có được một khởi đầu đầy thuận lợi. Liệu rằng phim sẽ vẫn duy trì được phong độ như thế này trong các tập tiếp theo hay không xin mời quý vị khản giá theo dõi!

Bộ phim hiện đang được phát sóng vào khung giờ 23h00 thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh KST.

Chia sẻ

Bài viết

Amy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất