Có một thời điểm, Phương Oanh gần như biến mất khỏi màn ảnh sau hàng loạt vai diễn nổi bật. Với một nữ diễn viên đang ở giai đoạn có sức hút lớn, quyết định ấy khiến không ít khán giả tiếc nuối. Nhưng sau 4 năm, Phương Oanh lại lựa chọn một con đường khó hơn. Cô trở lại phim trường khi đã là người vợ, người mẹ của hai con nhỏ và phải học cách chia thời gian giữa gia đình với công việc từng làm nên tên tuổi.
Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy Phương Oanh đã đúng khi không từ bỏ một phần quan trọng của chính mình.
Trước khoảng nghỉ dài, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV. Từ Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Cô gái nhà người ta, Lựa chọn số phận đến Quỳnh búp bê, nữ diễn viên liên tục được giao những nhân vật nhiều biến động, có đời sống nội tâm phức tạp.
Vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê được xem là bước ngoặt lớn của Phương Oanh. Nhân vật có số phận nhiều tổn thương giúp cô chứng minh khả năng diễn xuất, vượt khỏi hình ảnh một người đẹp bước sang lĩnh vực phim ảnh. Sau đó, Hương vị tình thân tiếp tục đưa Phương Oanh đến gần khán giả với Phương Nam, một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng luôn khao khát tình thân.
Điều đáng chú ý là Phương Oanh từng chủ động dừng lại khi đang có nhiều cơ hội. Năm 2020, nữ diễn viên chia sẻ bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức sau thời gian liên tục chạy giữa các đoàn phim. Khi đó, Phương Oanh nói cần một khoảng lặng để tái tạo năng lượng và chỉ trở lại nếu vẫn còn duyên, còn nhiệt huyết với nghề.
Khoảng nghỉ sau đó kéo dài lâu hơn dự tính. Phương Oanh xây dựng gia đình, trở thành mẹ của hai con song sinh và dành phần lớn thời gian cho tổ ấm. Trong hoàn cảnh ấy, việc tiếp tục sống với nhịp độ của một nữ chính phim truyền hình không còn đơn giản như trước.
Bởi vậy, khi Phương Oanh nhận lời đóng Gió ngang khoảng trời xanh năm 2025, lựa chọn ấy mang ý nghĩa nhiều hơn một màn tái xuất. Cô trở lại sau 4 năm, trong một vị thế hoàn toàn khác. Phương Oanh khi ấy không chỉ là diễn viên mà còn là người mẹ phải rời nhà từ sáng sớm, có những ngày trở về khi các con đã ngủ.
Chính Phương Oanh từng thừa nhận có lúc tự hỏi liệu mình có quá tham lam khi vừa muốn cống hiến cho sự nghiệp, vừa muốn dành thời gian cho con. Nhưng thay vì xem điều đó như lý do phải từ bỏ nghề diễn, nữ diễn viên coi đây là một phép thử của giai đoạn mới.
Sự lựa chọn ấy càng đáng chú ý khi Phương Oanh không trở lại bằng một nhân vật dễ dàng. Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh là người phụ nữ đã có gia đình, cầu toàn, luôn muốn chu toàn mọi thứ. Đây cũng là hình ảnh gần với chính Phương Oanh ở thời điểm hiện tại, khi nữ diễn viên đã có thêm trải nghiệm của hôn nhân và việc làm mẹ.
Màn tái xuất không hoàn toàn trải hoa hồng. Những tập đầu của Gió ngang khoảng trời xanh từng khiến Phương Oanh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả cho rằng cách thoại và biểu cảm của cô chưa tự nhiên như trước. Sự tương tác giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam cũng từng bị đặt lên bàn cân.
Nhưng điều đáng nói nằm ở phần sau của bộ phim. Khi Mỹ Anh bước vào những biến cố lớn của hôn nhân, diễn xuất của Phương Oanh bắt đầu nhận được phản hồi tích cực rõ rệt. Những phân đoạn nhân vật bảo vệ con, phát hiện chồng phản bội hay đối diện người thứ ba thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Đặc biệt, tập phim Mỹ Anh đối chất với Linh trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của Gió ngang khoảng trời xanh. Phương Oanh thể hiện sự dồn nén qua ánh mắt, giọng nói và những khoảng lặng, tạo hình ảnh một người phụ nữ bị tổn thương nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng. Nhiều bình luận sau đó cho rằng đây là màn thể hiện nổi bật của cô kể từ khi trở lại.
Điều đó không có nghĩa mọi tranh luận về Phương Oanh đã chấm dứt. Nhưng với một diễn viên nghỉ phim 4 năm, trở lại giữa lúc cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn và vẫn có thể khiến khán giả bàn luận, chờ đợi từng diễn biến của nhân vật, đó đã là một tín hiệu đáng ghi nhận.
Hạnh phúc của Phương Oanh có lẽ không chỉ nằm trong những khoảnh khắc bên gia đình. Nó còn là việc được tiếp tục đứng trước máy quay, được thử sức với những nhân vật mới và được sống cùng công việc mà cô từng dành hơn một thập kỷ theo đuổi.
Ở tuổi 37, Phương Oanh không còn là nữ diễn viên của thời Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân. Những trải nghiệm của cuộc sống khiến cô bước vào nghề với một tâm thế khác, chậm hơn và nhiều suy nghĩ hơn. Nhưng chính điều đó cũng có thể mở ra những dạng vai mà Phương Oanh trước đây chưa đủ trải nghiệm để thể hiện.
Sau 4 năm vắng bóng, Phương Oanh đã lựa chọn quay lại thay vì khép cánh cửa nghề nghiệp sau khi có gia đình và con nhỏ. Có lời khen, có lời chê, có những áp lực rất thật, nhưng việc nữ diễn viên dám trở lại và một lần nữa tìm thấy vị trí của mình trên màn ảnh cho thấy lựa chọn ấy không hề vô nghĩa.
Với Phương Oanh, đi tìm hạnh phúc có lẽ không phải chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Đó là cố gắng giữ cả hai điều mình trân trọng. Và ít nhất qua Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh đã cho thấy cô đúng khi cho bản thân cơ hội được tiếp tục làm nghề.