Theo số liệu từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày từ 27/2 đến 1/3, Trấn Thành tiếp tục áp đảo khi Thỏ Ơi!! giữ vững vị trí số 1 với doanh thu hơn 60 tỷ đồng, bán ra 633.045 vé từ 10.151 suất chiếu, con số cao nhất thị trường hiện tại. Thành tích này nâng tổng doanh thu phim lên 388 tỷ đồng, một lần nữa khẳng định sức hút phòng vé bền bỉ của Trấn Thành và khả năng duy trì phong độ ở giai đoạn hậu Tết.
Ở vị trí á quân, Báu Vật Trời Cho với sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần ghi nhận hơn 20 tỷ đồng cuối tuần qua, với 218.010 vé và 3.751 suất chiếu. Kết quả này giúp bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn chính thức vượt mốc 90 tỷ đồng, tạo đà tăng trưởng ổn định giữa bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
Đáng chú ý, vị trí thứ 3 đã có sự xáo trộn khi Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang bất ngờ bị tân binh Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi vượt mặt. Bộ phim do Chung Chí Công đạo diễn dù mới ra mắt nhưng đã bứt tốc, thu hút 120.013 khán giả từ 1.953 suất chiếu trong 3 ngày cuối tuần, qua đó chiếm giữ vị trí thứ 3 bảng xếp hạng.
Trong khi đó, Nhà Ba Tôi Một Phòng lùi xuống hạng 4 với hơn 10 tỷ đồng cuối tuần (108.749 vé, 2.452 suất chiếu). Dù có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua, tổng doanh thu phim của Trường Giang hiện đạt gần 108 tỷ đồng, vẫn vượt cả Báu Vật Trời Cho lẫn Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi nếu xét trên toàn bộ quá trình phát hành.
Xếp sau là Nhà Mình Đi Thôi có sự tham gia của Uyển Ân, thu về 6,5 tỷ đồng dịp cuối tuần. Sau 5 ngày ra rạp, tổng doanh thu phim mới chạm gần 8 tỷ đồng, con số chưa thật sự khả quan trong mùa cao điểm.
Một phim Việt khác ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2026 là Mùi Phở tiếp tục lao dốc khi chỉ thu hơn 2 tỷ đồng cuối tuần, xếp thứ 7 toàn bảng. Tổng doanh thu hiện dừng ở hơn 37 tỷ đồng, cho thấy sức hút đang giảm nhiệt rõ rệt khi các tân binh liên tục gia nhập đường đua. Đồng thời thị hiếu khán giả cũng có dấu hiệu dịch chuyển sang những lựa chọn mới mẻ hơn.
Nhìn tổng thể, bức tranh phòng vé cuối tuần cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Thỏ Ơi!! gần như độc chiếm thị phần, trong khi nhóm phía sau cạnh tranh quyết liệt từng vị trí. Tuy nhiên, cục diện nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động khi các dự án mới chuẩn bị ra mắt như Tài của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, hay Quỷ Nhập Tràng 2 của đạo diễn Pom Nguyễn chính thức nhập cuộc. Cuộc đua phòng vé đầu năm 2026 vì thế được dự báo sẽ còn nhiều bất ngờ.