Phim Ảnh

Nghe chồng Trang Nhung tiết lộ chiêu 'dụ' vợ tái xuất sau 10 năm

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Trong cuộc phỏng vấn với SAOstar, Hoàng Duy - Trang Nhung nắm chặt tay nhau, dành cho đối phương những lời có cánh, họ vừa đồng loạt tái xuất trong phim Quý Cô Thừa Kế 2.

Sau khoảng 10 năm lui về chăm sóc gia đình, “chị đẹp” Trang Nhung chính thức tái xuất ở Quý Cô Thừa Kế 2. Sự trở lại của Trang Nhung càng đặc biệt hơn nữa, khi tác phẩm mà cô tham gia lại do chính chồng mình - đạo diễn Hoàng Duy cầm trịch, kiêm viết kịch bản. 

Chia sẻ với SAOstar, Hoàng Duy nói, mình tìm cách dụ vợ trở lại màn ảnh, còn Trang Nhung thì chia sẻ đầy tự hào rằng chồng là lý do lớn thôi thúc mình đóng phim. 

Nghe Hoàng Duy kể chuyện dụ Trang Nhung… tái xuất sau 10 năm

- Xin chào anh Hoàng Duy, chị Trang Nhung! Phải rất lâu rồi tôi mới thấy cả hai tái xuất màn ảnh. Vì sao anh chị quyết định trở lại vào thời gian này?

Hoàng Duy: Lần này, tôi tái xuất sau 5 năm, còn với Trang Nhung, con số đó là 10 năm. Phim mới của tôi khai thác "drama" về gia đình, dàn diễn viên lại không có nhiều tên tuổi bảo chứng phòng vé, cho nên ban đầu, mọi người cũng bảo với mình: "Khó đấy". 

Từ xưa đến nay, đề tài mà tôi luôn muốn khai thác là về người phụ nữ. Hai vợ chồng và cả ê-kíp đều cố gắng 100%, tôi mong mỏi sẽ nhận được sự yêu thương ủng hộ của khán giả ở phần 2 này. Nhà làm phim nào cũng áp lực doanh thu hết, cá nhân tôi, tôi chỉ mong phim hòa vốn để có thể tiếp tục làm những phần sau.

- Với Trang Nhung, trở lại làng giải trí sau cả thập kỷ, chị gặp những áp lực như thế nào?

Trang Nhung: Tôi may mắn được ông xã đồng hành ở lần tái xuất này. Có thể nói, anh ấy là nguồn động lực rất lớn với mình. Vai diễn anh Duy viết gần như dành cho tôi, anh ấy cũng chính là người đã thuyết phục tôi quay trở lại điện ảnh. Chồng tin tưởng như vậy thì không có cớ gì mà tôi quá lo lắng cả, cho nên tôi rất an tâm gửi gắm mọi thứ cho ông xã. 

Khi đi quay phim, tôi được tái ngộ với nhiều đồng nghiệp thân thiết. Tôi và Huy Khánh từng hợp tác với nhau cách đây 16 năm, trong phim Hạnh Phúc Mong Manh. Chúng tôi cũng không còn xa lạ gì nữa, đồng hành cùng nhau từ khi còn trẻ, đến khi gặp lại, tôi thấy cả hai không thay đổi gì, chỉ có một vài nếp nhăn xuất hiện trên mặt thôi. Cả Huy Khánh và các bạn diễn viên trẻ đều có nhiều năng lượng tích cực, giúp tôi cảm thấy khoảng cách 10 năm ở ẩn của mình như được rút ngắn lại. Tôi thấy rất thoải mái khi tham gia dự án này.

- Anh Hoàng Duy có thể tiết lộ “tuyệt chiêu” giúp anh thành công thuyết phục Trang Nhung tái xuất. Và chị mất bao lâu để nhận lời?

Hoàng Duy: Lúc viết kịch bản, mỗi khi xong 1 đoạn nhỏ, khoảng vài trang, tôi gọi vợ ra đọc thử (Trang Nhung: "Lúc đó, tôi chưa biết là mình sẽ đóng đâu"). Khi đọc được một thời gian, cô ấy bắt đầu thấy hay hay. Sau khi viết xong, tôi đưa Nhung đọc cả kịch bản, lúc biết mình tái xuất với vai người mẹ, cô ấy khá lo lắng...

Trang Nhung: Thật ra là khi anh Duy cho Nhung đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn rất hay, nhưng lại không nghĩ anh ấy muốn mời mình. Tôi thì không trong tâm thế muốn đóng vai người mẹ, tôi sợ sau 10 năm trở lại, mình sẽ trông già đi. Anh Duy nói: “Em và anh đều thích phim Penthouse, em nhìn dàn diễn viên đa phần ở độ tuổi trung niên đấy, họ vẫn đóng vai làm bố mẹ rất tốt và gây được tiếng vang”, sau khi ngẫm lại thì tôi quyết định thử sức. Nhưng thú thật cũng một phần là vì anh Duy nên tôi mới nhận vai. Kịch bản mang đến cho tôi nhiều cảm xúc khi đọc, và bởi mình đã làm mẹ rồi nên mọi thứ càng trở nên đặc biệt.

Tôi đã khóc nhiều đến khô cả mắt, đau cả đầu

- Tôi nghe nói, Quý Cô Thừa Kế 2 là phim mà Trang Nhung phải khóc nhiều nhất sự nghiệp?

Trang Nhung: Ở ngày đầu bấm máy, tôi khóc rất nhiều, có những hôm tôi khóc nhiều đến khô cả mắt, đau đầu kinh khủng. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vượt qua những trở ngại đó, để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất. Việc đọc kịch bản kỹ lưỡng bản giúp tôi dễ lấy cảm xúc hơn. Tôi cứ tưởng tượng con gái ruột của mình xuất hiện trong phim, mỗi lần như vậy, tôi khóc rất nhiều, nước mắt cứ thế tuôn ra thôi.

- Ngoài Trang Nhung, anh Hoàng Duy có nhắm đến cái tên nào khác cho vai nữ chính không?

Hoàng Duy: Không! Bạn hỏi lúc này sao tôi trả lời được. (Cười!)

Thật ra những lần trước, mỗi khi làm phim, tôi đều muốn mời Nhung đóng, nhưng mỗi lần như vậy là cô ấy có bầu. Đã 2 lần rồi đó, nên thôi.

Nghe Hoàng Duy kể chuyện dụ Trang Nhung tái xuất sau 10 năm Ảnh 1
Vợ chồng Hoàng Duy - Trang Nhung có với nhau 2 người con, một trai một gái.

- Tôi thấy có nhiều cặp vợ chồng tránh làm việc với nhau, để cả hai có khoảng trời riêng. Với Hoàng Duy - Trang Nhung, trên trường quay, anh chị phối hợp với nhau thế nào, có lần nào xảy ra cãi vả không?

Trang Nhung: Tôi thấy mọi thứ nhẹ tênh. Khi ở nhà, chúng tôi xem nhau là tri kỷ, đúng là gia đình nào cũng có xích mích, nhưng những xích mích của chúng tôi rất là đời thường, cái chính là sự đồng cảm và chia sẻ. 

Hai vợ chồng rất hiểu nhau, đôi khi tôi chỉ cần nhìn anh Duy thôi là tôi biết anh ấy đang cần gì rồi và ngược lại. Có lúc, tôi trông không được vui, thì anh ấy biết lý do ngay. Trên phim trường, chúng tôi rất cảm thông, luôn chia sẻ với nhau. Hầu như không có nhiều tranh cãi xảy đến, bởi cách đó 10 ngày, chúng tôi đã thảo luận, làm việc kỹ lưỡng trước với nhau rồi.

"Chúng tôi thống nhất không bao giờ đánh con"

- Khi anh chị đi quay phim, ai sẽ chăm sóc con? Hai bé con phản ứng thế nào khi Trang Nhung đóng phim trở lại?

Hoàng Duy: Mỗi khi đi quay, chúng tôi nhờ ông bà chăm sóc cho các bé. Giờ các con cũng đã lớn, lại rất thân với ông bà nữa. 

Trang Nhung: Con tôi rất mâu thuẫn. Bé bảo thích mẹ đóng phim lắm, thích mẹ xuất hiện trên truyền hình lắm. Tôi hỏi bé: “Nếu mẹ đóng, mẹ đi nửa năm nha, con chịu không?”, thì bé lắc đầu. Bé vừa muốn mẹ xuất hiện trên truyền hình, vừa không muốn mẹ đi quay. Phim này anh Duy cũng cho 2 bé đóng một cảnh nhỏ, làm khách mời thôi, hai bé rất là thích, nhất là cô bé gái. Nói chung là các con rất ủng hộ Trang Nhung nhưng lại không muốn xa mẹ.

- Nhiều ngôi sao không muốn con mình theo nghệ thuật, vì nhiều lý do khác nhau. Nếu sau này các con muốn nối nghiệp mình, tham gia nghệ thuật thì anh chị có ủng hộ không?

Hoàng Duy: Cá nhân tôi rất muốn điều đó. Hiện tôi đã cho bé gái học đàn, học vẽ, sắp tới tôi còn cho bé học thêm về năng khiếu, như ca hát hay nói chuyện trước đám đông. Tôi nghĩ, ai đang làm nghệ thuật cũng muốn con cái mình theo nghề, gia đình tôi cũng thế thôi. Từ đời ông bà tôi đã làm nghệ thuật, đến bố mẹ tôi và các con cũng rất thích, tôi xem đó là niềm vui. 

Trang Nhung: Nhưng mà những cái thiên về nghệ thuật của các bé hiện tại có thể là học đàn, học hát thôi, còn về đóng phim thì chúng tôi cũng chưa xác định được, còn tùy vào các bé có thích hay không nữa. Vừa rồi có một cảnh quay nhỏ, vài giây thôi, anh Duy đã sắp xếp cho các bé tham gia. Chúng tôi xem đây là bộ phim kỷ niệm vì có sự góp mặt của cả gia đình.

- Quan điểm nuôi dạy con của anh chị thế nào? Cả hai phân công công việc ra sao để chu toàn cả công việc riêng và nuôi dạy con cái?

Hoàng Duy: Từ khi bé gái vào lớp 1, tôi luôn đồng hành cùng con trong việc học hành. Trước đó, lúc con học Mẫu giáo, tôi đã ngồi cạnh để cùng con đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, bé vẽ rất đẹp. Bố ruột và bố vợ của tôi đều là họa sĩ, 2 con của tôi cũng có cùng đam mê, cực kỳ thích vẽ, thích nghe nhạc, đọc sách. 

Về cách dạy con, từ trước khi sinh con, tôi và Trang Nhung đã thống nhất là không bao giờ đánh con. Dù con có thế nào đi nữa cũng không động tay động chân, chỉ cần nói chuyện, khuyên bảo bé mà thôi. Nhung thì nhẹ nhàng còn tôi lại khá nghiêm khắc. Chỉ cần thấy tôi hơi cáu, các bé sẽ chạy đi tìm Nhung để nhờ “giải cứu”, nhưng mà "trộm vía" các bé cũng ngoan, nghe lời bố mẹ.

Trang Nhung: Khi chiều chuộng con điều gì đó, thì chúng tôi luôn giải thích cho con hiểu rằng: “Tại sao con có được cái này”. Đến bây giờ, khi bố mua đồ chơi, các bé đều rất hiểu chuyện, có lần còn tỉ tê với bố rằng: “Bố làm việc chắc mệt lắm nhỉ? Bố phải kiếm tiền mệt mới có tiền mua đồ chơi nhỉ?”. Mình luôn cố gắng chiều chuộng để mang đến niềm vui cho con, nhưng mình luôn cho con biết là không có gì dễ dàng mà có được.

Hai điều mà tôi luôn luôn dạy con cái đó là lời xin lỗi và cảm ơn. Bởi vì, khi các con lớn, trưởng thành, bước ra ngoài xã hội, thì hai lời đó không phải dễ nói. Khi mình có lỗi, không dễ để nói lời xin lỗi, khi ai đó giúp mình điều gì đó, cũng không đơn giản để nói cảm ơn. Lòng biết ơn là điều mà tôi luôn căn dặn 2 bé. 

Nghe Hoàng Duy kể chuyện dụ Trang Nhung tái xuất sau 10 năm Ảnh 2
Gia đình Hoàng Duy - Trang Nhung thường xuyên đi du lịch, cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

- Bí quyết "giữ lửa" hôn nhân của anh chị là gì?

Trang Nhung: Thật ra tôi nghĩ là, khi nhìn từ bên ngoài vào, mọi người đều thấy Nhung đang phơi bày ra những điều tốt đẹp nhất, nhưng họ đâu biết, bên trong đó có máu, nước mắt và sự hi sinh. Về điều này, tôi nghĩ, hơn ai hết, anh Duy là người hiểu rõ nhất. Tương tự, tôi biết để có được ngày hôm nay, anh Duy cũng phải hy sinh rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng chia sẻ với nhau, kể ở việc nhà, tôi muốn anh Duy cùng tôi chăm sóc con cái, phụ tôi sắp xếp bát đĩa trong bữa ăn. 

Tôi luôn muốn hai vợ chồng sẽ đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động lớn nhỏ của cuộc sống. Có những chuyện ở trong đoàn phim của anh Duy mà không liên quan đến Nhung, tôi cũng sẽ cố gắng chia sẻ cùng chồng. Tất nhiên, tôi không nề hà công việc đó là của phụ nữ hay đàn ông. Ngày xưa, đàn ông thường đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ cũng làm việc rất giỏi. Ngày xưa, phụ nữ sẽ giữ nhiệm vụ chăm con, nhưng hiện tại, có nhiều người chồng chăm con còn giỏi hơn mình nữa.

- Trang Nhung từng ở đỉnh cao sự nghiệp, từng dừng lại 10 năm để sinh và nuôi dạy con, đến giờ, ở tuổi U40, chị lại lần nữa cháy hết mình với đam mê diễn xuất. Lời khuyên mà Trang Nhung muốn gửi đến chị em phụ nữ thời nay là gì?

Trang Nhung: Tôi là người hướng nội, luôn muốn chu toàn cho gia đình. Trong suốt 10 năm ở nhà chăm con, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Về công việc làm ăn, tôi cũng có cơ sở kinh doanh riêng của mình, về thời trang và thực phẩm. Để có được Trang Nhung như hiện tại, tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Tôi muốn gửi lời chia sẻ đến chị em phụ nữ là: "Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, chúng ta phải luôn tích cực, hãy nhìn vào những điều mình có được hơn là những thứ mình không có". 

Có lúc, tôi thực sự rất mệt mỏi sau khi chăm con, nhưng chợt nghĩ lại là: “Ồ, mình đang có một đứa con dễ thương thế này, sự hi sinh của mình quá xứng đáng”. Vì thế, thay vì than vãn, tại sao không nhìn vào những cái con mình có được, xem đó như thành quả xứng đáng cho sự hy sinh của mình. Nói chung là tôi mong mình và mọi người sẽ giữ được thái độ tích cực trong mọi tình huống.

Xem thêm tại: Diễn Viên LÊ GIANG: "Con Tôi Cấm Đoán 100% Tôi Không Được Lấy Chồng"

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất