Theo The Hollywood Reporter, cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua chứng kiến màn lội ngược dòng đáng chú ý của Michael, bộ phim tiểu sử về Michael Jackson do Antoine Fuqua đạo diễn. Sau bốn tuần ra rạp, tác phẩm bất ngờ trở lại vị trí số một với doanh thu 26,3 triệu USD, vượt qua The Devil Wears Prada 2 và đồng thời dẫn đầu cả bảng xếp hạng Bắc Mỹ lẫn toàn cầu trong tuần.
Thành tích này gây chú ý bởi Michael không phải phim mới ra mắt, mà là một tác phẩm đang ở tuần chiếu thứ tư. Động lực lớn nhất giúp bộ phim bứt phá đến từ việc được đưa trở lại IMAX và nhiều định dạng phòng chiếu cao cấp. Nhờ lợi thế hình ảnh, âm thanh và sức hút đặc biệt từ câu chuyện về "ông hoàng nhạc pop", bộ phim tiếp tục kéo khán giả ra rạp thay vì giảm nhiệt như thông lệ.
Tính đến hết cuối tuần, Michael đã đạt 242,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 703,9 triệu USD toàn cầu. Đây là bộ phim thứ hai trong năm 2026 vượt mốc 700 triệu USD trên toàn thế giới, sau The Super Mario Galaxy Movie. Không chỉ vậy, tác phẩm còn vượt doanh thu trọn đời của Bohemian Rhapsody tại Bắc Mỹ để trở thành phim tiểu sử âm nhạc ăn khách nhất lịch sử khu vực này nếu không tính trượt giá.
Trong phim, Jaafar Jackson đảm nhận vai Michael Jackson, tái hiện hành trình của người chú nổi tiếng từ một thần tượng âm nhạc trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Việc lựa chọn người thân trong gia đình Jackson vào vai chính được xem là một yếu tố giúp bộ phim tạo thêm sức nặng cảm xúc, đồng thời khiến khán giả tò mò về cách tác phẩm khắc họa đời sống sân khấu, di sản âm nhạc và những góc khuất phía sau hào quang.
Ở vị trí thứ hai, The Devil Wears Prada 2 vẫn giữ phong độ tốt với 18 triệu USD tại Bắc Mỹ trong cuối tuần. Phần tiếp theo của thương hiệu thời trang đình đám hiện đạt 175,9 triệu USD tại Bắc Mỹ và 370,5 triệu USD ở thị trường quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên gần 550 triệu USD. Dù mất ngôi đầu vào tay Michael, bộ phim vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm hướng đến khán giả nữ thành công nhất kể từ sau hiện tượng Barbie.
Sự đối đầu giữa Michael và The Devil Wears Prada 2 cho thấy phòng vé 2026 đang có sự phân hóa thú vị. Một bên là phim tiểu sử âm nhạc khai thác sức hút của biểu tượng đại chúng, một bên là thương hiệu thời trang - hài kịch được yêu thích suốt nhiều năm. Cả hai đều không thuộc nhóm siêu anh hùng hay kỹ xảo hành động truyền thống, nhưng vẫn chứng minh được khả năng lôi kéo khán giả nhờ thương hiệu, cảm xúc và tính hoài niệm.
Trong khi đó, Mortal Kombat II tiếp tục gây thất vọng khi giảm tới 67% doanh thu ở tuần thứ hai, chỉ thu 13,4 triệu USD tại Bắc Mỹ và xếp thứ tư. Sau 10 ngày, phim mới đạt 62,2 triệu USD nội địa, thấp hơn kỳ vọng dành cho một dự án chuyển thể trò chơi điện tử có lượng fan sẵn có. Việc tác phẩm không mở rộng được tệp khán giả ngoài nhóm người hâm mộ trung thành đã tạo cơ hội để Michael giành lại các suất chiếu cao cấp.
Một điểm sáng khác của phòng vé tuần này là phim kinh dị siêu nhiên Obsession của đạo diễn trẻ Curry Barker. Tác phẩm mở màn với 16,1 triệu USD từ 2.615 rạp, vượt dự đoán ban đầu và đứng thứ ba. Với phản hồi tích cực từ giới phê bình lẫn khán giả, Obsession cho thấy dòng phim kinh dị kinh phí vừa phải vẫn là "vũ khí" hiệu quả tại rạp nếu có ý tưởng đủ mới và chiến dịch phát hành hợp lý.
Nhìn tổng thể, cú trở lại ngôi đầu của Michael không chỉ là chiến thắng doanh thu, mà còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của IMAX và các định dạng phòng chiếu cao cấp trong chiến lược kéo dài vòng đời một bộ phim. Khi khán giả sẵn sàng trả thêm tiền cho trải nghiệm hình ảnh - âm thanh tốt hơn, các tác phẩm có yếu tố trình diễn, âm nhạc và cảm xúc lớn như Michael càng có nhiều lợi thế.
Cuối tuần tới, cuộc đua phòng vé được dự báo sẽ thay đổi mạnh khi Star Wars: The Mandalorian and Grogu ra mắt toàn cầu và chiếm phần lớn hệ thống IMAX cũng như các phòng chiếu cao cấp. Tuy nhiên, với việc đã vượt mốc 700 triệu USD và tiếp tục duy trì sức hút sau bốn tuần, Michael hiện đã có thể được xem là một trong những hiện tượng phòng vé lớn nhất năm 2026.