Theo thông tin được công bố, Chuyến đi nhớ đời sẽ lùi lịch phát hành sang tháng 1/2027. Phim do đạo diễn Lê Nhựt Phạm Huy thực hiện, thuộc thể loại gia đình kết hợp sinh tồn, khai thác hành trình vượt qua nghịch cảnh của hai cha con trên đảo hoang. Việc thay đổi lịch chiếu khiến khán giả phải chờ thêm để theo dõi dự án điện ảnh mới của Phương Nam sau một năm hoạt động đáng chú ý.
Trong phim, Phương Nam vào vai Hoàng, người cha đơn thân vừa mất việc, quyết định đưa con trai An (Lê Bảo Nam) đi du lịch nhằm tạm thoát khỏi những áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, chuyến đi bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn khi một cơn dông dữ dội khiến con tàu gặp nạn, đẩy hai cha con vào tình cảnh mắc kẹt trên đảo hoang. Giữa điều kiện sống khắc nghiệt, Hoàng phải tìm cách bảo vệ con, đồng thời hàn gắn khoảng cách tình cảm giữa hai người.
Không chỉ đặt nhân vật trước thử thách về thể chất, bộ phim còn hướng đến câu chuyện tình thân và hành trình trưởng thành của người cha. Đây cũng là màu sắc khác biệt so với những vai diễn gần đây của Phương Nam, vốn gắn với hình ảnh người lính hoặc các nhân vật có số phận nhiều biến cố.
Điểm đáng chú ý là dù từng tạo dấu ấn với vai Tạ trong Mưa Đỏ và nhân vật Đen trong Út Lan 2: Rắn Hai Đầu, Phương Nam vẫn chưa có tác phẩm điện ảnh mà nhân vật của anh giữ vai trò trung tâm xuyên suốt. Trong Mưa Đỏ, anh đảm nhận vai phụ và giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. Trong khi đó, Út Lan 2 triển khai câu chuyện qua nhiều tuyến nhân vật, không chỉ xoay quanh riêng Đen. Ngược lại, trong Chuyến đi nhớ đời, nhân vật Hoàng trực tiếp dẫn dắt mạch phim, từ cuộc chiến sinh tồn đến hành trình hàn gắn tình cảm cha con. Vì vậy, dự án được xem là cột mốc mới trong sự nghiệp của nam diễn viên.
Trước bước chuyển này, Phương Nam đã trải qua nhiều năm chủ yếu đảm nhận các vai phụ trên màn ảnh. Anh từng tham gia những dự án như Cậu Vàng, Dưới bóng cây hạnh phúc và Tình trạng: Đã ly hôn, nhưng chưa thực sự tạo được sức bật lớn về độ nhận diện. Bước ngoặt đến với vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa Đỏ. Để hóa thân thành người lính xuất thân từ nông thôn, anh giảm khoảng 15 kg, điều chỉnh giọng nói và ngoại hình để phù hợp với nhân vật. Vai diễn giúp Phương Nam được đông đảo khán giả biết đến, đồng thời mở ra thêm cơ hội thử sức với những dạng nhân vật có chiều sâu.
Năm 2026, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Út Lan 2: Rắn Hai Đầu với vai Đen. Khác với hình tượng người lính trong Mưa Đỏ, nhân vật mới mang màu sắc kinh dị, đòi hỏi anh làm quen với những kỹ năng đặc thù và bối cảnh miền Tây sông nước. Việc liên tục lựa chọn các vai diễn khác biệt cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Phương Nam sau thành công đáng kể.
Bên cạnh sự nghiệp, Phương Nam có cuộc sống gia đình khá kín tiếng. Nam diễn viên từng chia sẻ về sự đồng hành của vợ trong những giai đoạn khó khăn, khi anh vẫn miệt mài theo đuổi nghề diễn nhưng chưa có nhiều cơ hội nổi bật. Anh cũng dành sự quan tâm lớn cho con gái, xem gia đình là nguồn động lực để tiếp tục công việc. Những trải nghiệm trong vai trò người cha có thể trở thành chất liệu đáng chú ý khi anh hóa thân thành Hoàng trong Chuyến đi nhớ đời.
Việc dời lịch chiếu khiến màn ra mắt vai chính điện ảnh của Phương Nam phải chờ đến đầu năm 2027. Với câu chuyện sinh tồn kết hợp tình cảm gia đình, bộ phim mở ra cơ hội để nam diễn viên chứng minh khả năng đảm nhận một nhân vật xuyên suốt tác phẩm, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí sau dấu ấn của Mưa Đỏ.