Sau bảy năm kể từ Tân vua hài kịch, Châu Tinh Trì chuẩn bị trở lại ghế đạo diễn với Kungfu nữ túc, dự án điện ảnh đang gây chú ý lớn tại Trung Quốc dù gần như chưa bước vào giai đoạn quảng bá đúng nghĩa.
Theo thông tin từ tài khoản chính thức của phim và truyền thông Trung Quốc, bộ phim dự kiến ra rạp trong tháng 7.2026, với hai mốc được nhắc đến là ngày 10.7 hoặc 17.7, tùy tiến độ hoàn thiện hậu kỳ. Chính cách công bố chưa chốt hẳn này khiến khán giả gọi vui là "định lịch co giãn", nhưng điều bất ngờ là chỉ sau thời gian ngắn, lượng người bấm muốn xem trên nền tảng bán vé đã vượt mốc 100.000.
Con số này đáng chú ý vì Kungfu nữ túc chưa tung trailer chính thức, chưa công bố đầy đủ đội hình diễn viên và cũng chưa có chiến dịch truyền thông rầm rộ. Trong bối cảnh nhiều phim phải liên tục tung poster, hậu trường, teaser và phỏng vấn để kéo độ nhận diện, sức nóng của phim mới Châu Tinh Trì cho thấy tên tuổi ông vẫn có sức hút riêng. Với một bộ phận khán giả, đây không chỉ là một phim thể thao hài, mà còn là dịp kiểm chứng xem "vua hài" Hong Kong có còn giữ được duyên điện ảnh từng làm nên Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu hay không.
Theo các thông tin đã được công bố, Kungfu nữ túc do Châu Tinh Trì đạo diễn kiêm biên kịch, kết hợp yếu tố võ thuật, bóng đá và hài. Câu chuyện xoay quanh đội bóng nữ Nga Mi tham gia giải đấu châu Á, từ vị trí bị xem nhẹ đến hành trình vượt khó để khẳng định mình. Cách đặt vấn đề này dễ khiến khán giả liên tưởng đến Đội bóng Thiếu Lâm, tác phẩm từng đưa công thức bóng đá pha võ thuật thành hiện tượng đại chúng hơn hai thập niên trước. Nhưng lần này, Châu Tinh Trì chuyển trọng tâm sang bóng đá nữ, một hướng đi vừa mới mẻ, vừa nhiều áp lực.
Dàn diễn viên hiện vẫn là điểm được bàn luận nhiều. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc nhắc đến Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Triệu Lệ Na và một số gương mặt khác, nhưng đầy đủ đội hình vẫn cần chờ phía phim xác nhận chính thức. Nếu các cái tên này xuất hiện, bộ phim sẽ có lợi thế về độ nhận diện khi Trương Tiểu Phỉ có kinh nghiệm hài, Địch Lệ Nhiệt Ba có sức hút ngôi sao, Trương Nghệ Hưng sở hữu lượng khán giả trẻ, còn Triệu Lệ Na mang đến màu sắc thể thao thật hơn cho câu chuyện bóng đá nữ.
Tuy vậy, sự quan tâm lớn cũng đi kèm nghi ngại. Châu Tinh Trì từng là cái tên bảo chứng cho tiếng cười, nhưng thị trường hôm nay đã khác. Khán giả không còn dễ hài lòng chỉ vì một công thức quen thuộc được làm lại. Việc đưa công phu vào bóng đá nữ có thể tạo tò mò ban đầu, nhưng để giữ chân người xem, phim phải có câu chuyện đủ chắc, nhịp hài đủ mới và cảm xúc đủ thuyết phục. Nếu chỉ dựa vào hoài niệm, Kungfu nữ túc rất dễ bị so sánh với hào quang cũ của chính Châu Tinh Trì.
Áp lực phòng vé cũng không nhỏ. Một số phân tích từ truyền thông Hoa ngữ cho rằng phim có thể hướng tới mức doanh thu cao nếu phản hồi ban đầu tích cực, nhưng điểm mấu chốt vẫn là truyền miệng sau khi ra rạp. Trong thời đại mạng xã hội, vài suất chiếu đầu tiên có thể quyết định rất nhanh số phận thương mại của một bộ phim. Tên tuổi Châu Tinh Trì có thể kéo khán giả đến rạp trong những ngày đầu, nhưng để đi đường dài, Kungfu nữ túc phải chứng minh đây không chỉ là một dự án ăn theo ký ức của Đội bóng Thiếu Lâm.
Việc phim vượt 100.000 lượt muốn xem trong tình trạng gần như chưa có trailer cho thấy khán giả vẫn còn chờ Châu Tinh Trì. Nhưng đó mới là điểm xuất phát, không phải chiến thắng. Điều khiến công chúng tò mò nhất lúc này là sau bảy năm vắng bóng ở vị trí đạo diễn, Châu Tinh Trì có còn đủ sức tạo ra tiếng cười tự nhiên, có cảm xúc và hợp với khán giả hiện nay hay không. Với Kungfu nữ túc, ông không chỉ đưa một đội bóng nữ ra sân, mà còn đưa chính thương hiệu điện ảnh của mình bước vào một trận đấu khó.