Bộ phim Thành Phố Nhảy Múa (tên gốc: Diệc Vũ Chi Thành hay Second Chance Romance) nổi lên như một trong những bộ phim gây thất vọng nhất năm 2025, dù ban đầu tạo cơn sốt rating và thảo luận trên mạng xã hội.
Bộ phim lên sóng từ ngày 27/11/2025 trên đài Chiết Giang và nền tảng Youku, quy tụ dàn diễn viên thực lực như Chung Hán Lương trong vai Phùng Duệ, một doanh nhân trầm tĩnh, cha đơn thân, và Tần Lam hóa thân Đàm Tư Đình (hay Tân Tư Đình), nghệ sĩ ballet tài năng trở về nước sau nhiều năm xa cách. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Thanh Sam Lạc Thác, tác phẩm xoay quanh motif "gương vỡ lại lành" quen thuộc: hai nhân vật chính từng yêu nhau sâu đậm nhưng chia tay vì hiểu lầm, nay tái ngộ sau 12 năm với những tổn thương chưa lành và trách nhiệm cuộc sống.
Ngay từ tập đầu, Thành Phố Nhảy Múa đã lập kỷ lục rating ấn tượng, nhanh chóng vượt mốc rating trên các bảng xếp hạng trực tuyến. Sức hút đến từ "phản ứng hóa học" giữa Chung Hán Lương và Tần Lam nhờ khí chất trưởng thành, ánh mắt tinh tế và phong thái điềm đạm phù hợp với tình yêu tuổi trung niên. Nhiều khán giả ban đầu ca ngợi phim mang màu sắc healing, tập trung vào nội tâm nhân vật thay vì kịch tính dogblood, với những khoảnh khắc đối thoại sâu lắng và hành trình chữa lành tổn thương.
Thế nhưng, cơn sốt nhanh chóng chuyển thành làn sóng tranh cãi gay gắt. Chỉ vài ngày sau khi phát sóng, hashtag đòi "gỡ phim" leo top tìm kiếm trên Weibo, kèm theo hàng loạt bình luận tiêu cực về logic kịch bản và quan niệm đạo đức. Tình tiết gây sốc nhất là việc mẹ chồng (do Trần Cẩn thủ vai) giấu cháu nội, nói dối con dâu rằng đứa bé đã mất để buộc cô rời đi, rồi bí mật giao con cho con trai nuôi dưỡng suốt 12 năm. Khán giả cho rằng chi tiết này phi thực tế trong bối cảnh hiện đại: một sản phụ không kiểm chứng thông tin tử vong của con mình, hay hai nhân vật chính không liên lạc suốt hơn một thập kỷ dù từng yêu sâu đậm.
Ngoài ra, tuyến phụ như mối quan hệ rối ren trong gia đình Phùng Duệ, bao gồm cả yếu tố loạn luân gián tiếp, bị chỉ trích là "phá nát tam quan". Nhân vật nữ phụ Ôn Bồi Nghiên (Bạch Băng) thường bị đặt vào tình huống hiểu lầm gượng ép, khiến nhiều người nhận xét các nữ chính bị biến thành "công cụ" đẩy cao trào thay vì có chiều sâu độc lập. Tiết tấu chậm chạp, kéo dài hiểu lầm qua nhiều tập cũng góp phần làm khán giả "tức tối nhưng không dứt ra được".
Diễn xuất của dàn cast cũng nhận ý kiến trái chiều. Chung Hán Lương bị chê lặp lại lối diễn cũ, khẩu âm Hồng Kông không phù hợp bối cảnh. Tần Lam, với vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành, được khen ở một số phân cảnh ballet nhưng tổng thể bị đánh giá diễn xuất đi xuống. Giai đoạn phim đến hồi kết, nhiều đánh giá trên Douban và các diễn đàn cho rằng đây là "phim thần tượng tuổi trung niên nhạt nhẽo", thiếu sức hút lâu dài.
Sự thất vọng càng nhân lên khi đặt trong bối cảnh năm 2025 của Tần Lam. Nữ diễn viên có tới 5-7 dự án lên sóng, bao gồm Thành Gia, Hoàng Tước, Phòng Kiểm Sát Viên Số 9 và các phim khác, nhưng hầu hết không để lại dấu ấn, lượt xem thấp và thiếu cảnh viral. Truyền thông Trung Quốc thậm chí gọi đây là năm "thất bại" của cô, dù ở tuổi 46, Tần Lam vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung để đóng nữ chính.
Bộ phim Thành Phố Nhảy Múa đã phản ánh xu hướng phim Hoa ngữ 2025 khi motif quen thuộc dễ gây nghiện nhưng nếu thiếu sáng tạo, dễ bị khán giả hiện đại quay lưng. Trong năm mà nhiều bom tấn khác như Triều Tuyết Lục hay các phim cổ trang gây sốt, tác phẩm của Chung Hán Lương và Tần Lam trở thành ví dụ điển hình về sự nghịch lý: hot nhờ ngôi sao nhưng thất vọng vì nội dung lạc hậu.
Năm 2025 chứng kiến màn ảnh Hoa ngữ sôi động nhưng cũng khắc nghiệt hơn, nơi khán giả không còn dễ dàng tha thứ cho những lỗ hổng kịch bản. Thành Phố Nhảy Múa có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó, trở thành bộ phim gây thất vọng lớn dù từng được kỳ vọng là "siêu phẩm ngôn tình trưởng thành".