Có những hành trình không bắt đầu bằng niềm vui, mà được khởi nguồn từ nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm. The Journey to Gyeongju mở ra câu chuyện về một người mẹ và ba cô con gái lên đường sau tám năm chờ đợi, tất cả chỉ vì cô con gái út Gyeong Ju không bao giờ trở về sau chuyến dã ngoại của trường. Một chuyến đi tưởng như bình thường, nhưng thực chất lại là kế hoạch báo thù được chuẩn bị trong nhiều năm.
Poster đầu tiên của phim tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa bất an. Bốn người phụ nữ ngồi trên chiếc xe van màu vàng, mỗi người mang một biểu cảm và hành động khác nhau. Người mẹ Ok Sil (Lee Jung Eun) lặng lẽ cầu nguyện, chị cả Jang Joo (Gong Hyo Jin) tập trung lái xe, Young Ju (Park So Dam) chuẩn bị chiếc máy ảnh dùng làm chứng cứ ngoại phạm, còn Dong Ju (Lee Yeon) lại vô tư chìm vào giấc ngủ. Sự đối lập ấy khiến bức ảnh gia đình tưởng chừng bình yên lại trở nên đầy căng thẳng.
Điểm nhấn của poster là hình bóng màu đỏ xuất hiện giữa các thành viên cùng dòng chữ: "Chúng tôi đã bắt cóc kẻ sát nhân." Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng đủ gợi mở rằng chuyến đi này không đơn thuần là kỳ nghỉ gia đình, mà là cuộc đối đầu với quá khứ và hành trình đòi lại công lý theo cách riêng của họ.
Poster thứ hai tiếp tục đánh lừa người xem bằng khung cảnh vui vẻ tại cung điện Donggung và hồ Wolji ở Gyeongju. Trong những chiếc áo đồng phục in chữ "FAMILY", cả bốn mỉm cười rạng rỡ như đang lưu giữ kỷ niệm của một chuyến du lịch. Thế nhưng phía sau nụ cười ấy là kế hoạch báo thù đã được ấp ủ suốt tám năm. Dòng tagline "Chuyến đi là chứng cứ ngoại phạm. Nhiệm vụ là báo thù. Chúng tôi đã bắt cóc kẻ sát nhân" cùng những vệt máu trên poster càng khiến câu chuyện trở nên khó đoán.
Không chỉ gây tò mò bằng nội dung, The Journey to Gyeongju còn sớm nhận được sự quan tâm từ quốc tế khi được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Hawaii và Florence Korea Film Fest. Tác phẩm cũng giành Giải thưởng Khán giả tại Florence Korea Film Fest lần thứ 24, cho thấy sức hút của bộ phim ngay từ trước khi chính thức ra rạp.
Với dàn diễn viên giàu thực lực, chất liệu tâm lý kết hợp yếu tố báo thù và cách xây dựng bầu không khí đầy bí ẩn, The Journey to Gyeongju được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phim Hàn đáng chú ý trong dịp cuối tháng 8. Bộ phim sẽ chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 26/8.