Bộ phim tài liệu Chân Trời Rực Rỡ có sự góp mặt của Hà Anh Tuấn đã chính thức khép lại hành trình chiếu rạp sau hơn một tuần công chiếu, với doanh thu ghi nhận hơn 500 triệu đồng.
Được đưa ra rạp trong phạm vi phát hành giới hạn, Chân Trời Rực Rỡ không hướng đến mục tiêu doanh thu mà tập trung chia sẻ một hành trình âm nhạc và cảm xúc với khán giả. Việc bộ phim dừng chiếu sau thời gian ngắn là lựa chọn đã được ê-kíp tính toán từ trước, phù hợp với tính chất của một phim tài liệu độc lập.
Sau khi ra mắt tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV vào tháng 11, Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự quyết định phát hành bộ phim như một cách nối dài sự kết nối với người xem. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là phim ghi lại một buổi biểu diễn, mà là câu chuyện về âm nhạc gắn với văn hóa, con người và những suy ngẫm cá nhân.
Phim do đạo diễn Lan Nguyên thực hiện, ghi hình tại Ninh Bình. Không gian thiên nhiên, di sản và đời sống địa phương được đưa vào như một phần của mạch kể, góp phần tạo nên cảm xúc xuyên suốt bộ phim. Chân Trời Rực Rỡ lựa chọn nhịp kể chậm rãi, tập trung vào âm nhạc và hình ảnh, thay vì phô diễn kỹ thuật hay yếu tố giải trí.
Hà Anh Tuấn và ê-kíp hiểu rõ giới hạn khán giả của dòng phim tài liệu khi quyết định đưa tác phẩm ra rạp thương mại. Tuy nhiên, việc phát hành được xem là cơ hội để bộ phim tiếp cận nhóm khán giả quan tâm đến các sản phẩm văn hóa có chiều sâu, đặc biệt là những người theo dõi hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.
Sau hơn một tuần công chiếu, Chân Trời Rực Rỡ ghi nhận tổng doanh thu hơn 500 triệu đồng trước khi rời rạp. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé đã được ê-kíp dành để ủng hộ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, góp phần hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và đoàn tụ các gia đình bị thất lạc.
Khép lại hành trình chiếu rạp, Chân Trời Rực Rỡ để lại dấu ấn như một dự án được thực hiện với tinh thần sẻ chia. Với Hà Anh Tuấn, hơn 500 triệu đồng doanh thu không mang ý nghĩa thương mại, mà là kết quả của sự đồng hành từ khán giả dành cho một bộ phim tài liệu âm nhạc mang tính cá nhân và cộng đồng.