Mùa hè 2026 chứng kiến một cuộc đua đặc biệt của điện ảnh thế giới. Một bên là The Odyssey của Christopher Nolan, bom tấn sử thi đang càn quét phòng vé toàn cầu với hàng loạt kỷ lục mới. Bên còn lại là Kung Fu Nữ Túc của Châu Tinh Trì, tác phẩm mới nhất của "vua hài Hong Kong" chỉ mới phát hành tại Trung Quốc nhưng đã nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé.
Điểm thú vị là hai bộ phim gần như không cạnh tranh trực tiếp tại cùng một thị trường. Trong khi The Odyssey đồng loạt ra mắt tại 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, Kung Fu Nữ Túc hiện vẫn chỉ khai thác thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, xét trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu cuối tuần qua, bộ phim của Châu Tinh Trì vẫn đứng ngay sau siêu phẩm của Christopher Nolan.
Theo số liệu từ Artisan Gateway, Kung Fu Nữ Túc thu thêm 501,1 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 73,7 triệu USD trong cuối tuần thứ hai phát hành. Sau chín ngày công chiếu, doanh thu cộng dồn đã đạt khoảng 214,3 triệu USD, giúp tác phẩm giữ vững vị trí số một tại phòng vé Trung Quốc.
Trong khi đó, The Odyssey tạo nên màn mở màn bùng nổ với 264,1 triệu USD toàn cầu chỉ sau ba ngày, gồm 124,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu USD từ thị trường quốc tế. Đây là doanh thu mở màn lớn nhất trong sự nghiệp Christopher Nolan, vượt qua kỷ lục trước đó của The Dark Knight Rises.
Dù khoảng cách doanh thu khá lớn, việc Kung Fu Nữ Túc xếp ngay sau The Odyssey trên bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu vẫn được xem là thành tích đáng chú ý. Đáng nói hơn, bộ phim của Châu Tinh Trì mới chỉ khai thác một thị trường duy nhất là Trung Quốc, trong khi bom tấn của Universal đã phủ sóng hầu hết các thị trường lớn trên thế giới.
Sự khác biệt về chiến lược phát hành cũng phản ánh hai hướng đi hoàn toàn khác nhau. The Odyssey được Universal triển khai như một sự kiện điện ảnh toàn cầu, đồng thời tận dụng hệ thống IMAX với quy mô lớn chưa từng có. Ngược lại, KKung Fu Nữ Túc trước mắt tập trung tối đa vào thị trường nội địa, nơi Châu Tinh Trì vẫn sở hữu sức hút đặc biệt sau hơn ba thập kỷ làm phim.
Theo The Hollywood Reporter, Kung Fu Nữ Túc không giảm nhiệt ở cuối tuần thứ hai mà còn nhích nhẹ so với giai đoạn mở màn nếu tính trên cùng khung thời gian, cho thấy hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả. Bộ phim kể về đội bóng đá nữ nghiệp dư kết hợp võ thuật với bóng đá để chinh phục giải đấu lớn, tiếp nối tinh thần từng làm nên thành công của Shaolin Soccer cách đây 25 năm.
Một điểm đáng chú ý là Kung Fu Nữ Túc hiện vẫn chưa chính thức phát hành tại thị trường quốc tế. Đơn vị nắm quyền phân phối nước ngoài là Encore Films đang tiến hành đàm phán với từng lãnh thổ, nhưng đến nay vẫn chưa công bố lịch chiếu cụ thể tại Bắc Mỹ hay châu Âu. Điều đó đồng nghĩa doanh thu hiện tại của bộ phim gần như hoàn toàn đến từ khán giả Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, The Odyssey thậm chí còn chưa ra mắt tại ba thị trường quan trọng gồm Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo kế hoạch, bom tấn của Christopher Nolan sẽ đến Trung Quốc vào giữa tháng 8. Khi đó, hai tác phẩm nhiều khả năng sẽ có màn đối đầu trực tiếp trên thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới.
Điều này khiến giới quan sát đặc biệt quan tâm. Một bên là bộ phim Hollywood được đầu tư khoảng 250 triệu USD với dàn sao Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson và Zendaya. Bên còn lại là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với dòng phim thể thao hài sở trường, khai thác yếu tố võ thuật quen thuộc từng làm nên thương hiệu của ông.
Không chỉ tạo dấu ấn về doanh thu, Kung Fu Nữ Túc còn góp phần giúp thị trường điện ảnh Trung Quốc khởi sắc trở lại trong mùa hè. Theo thống kê, doanh thu phòng vé cuối tuần tại Trung Quốc đạt gần 133 triệu USD, trong đó riêng Kung Fu Nữ Túc chiếm hơn một nửa tổng doanh thu toàn thị trường.
Tại Trung Quốc, nhiều đơn vị dự báo bộ phim hoàn toàn có khả năng vượt mốc 3 tỷ nhân dân tệ nếu tiếp tục giữ phong độ hiện tại. Trong khi đó, một số hệ thống thống kê phòng vé cũng dự đoán phim có thể tiến gần hoặc vượt mốc 30 tỷ đồng nhân dân tệ doanh thu nội địa, tùy theo sức bền trong các tuần tiếp theo.
Đối với Châu Tinh Trì, đây là tín hiệu rất tích cực sau nhiều năm chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim không chỉ đánh dấu màn trở lại với thương hiệu thể thao - võ thuật từng đưa tên tuổi ông vươn ra thế giới, mà còn cho thấy sức hút của nhà làm phim này vẫn rất lớn tại quê nhà.
Trong lúc The Odyssey liên tiếp phá kỷ lục toàn cầu và được xem là ứng viên sáng giá cho những cột mốc doanh thu mới của Christopher Nolan, Kung Fu Nữ Túc vẫn đang âm thầm tạo nên thành tích đáng nể ở thị trường nội địa. Khi bộ phim của Châu Tinh Trì chính thức phát hành quốc tế trong thời gian tới, cuộc cạnh tranh giữa hai tác phẩm nhiều khả năng sẽ bước sang một chương mới, không chỉ trên bảng xếp hạng doanh thu mà còn ở cuộc đua chinh phục khán giả toàn cầu.