Ngày 22/1 vừa qua, kênh Youtube VIVOTV đã đăng tải đoạn video buổi trò chuyện cùng hai nữ diễn viên Song Hye Kyo và Jeon Yeo Bin nhân dịp cả hai quảng bá cho phim điện ảnh Dark Nuns.
Bên cạnh việc chia sẻ những thông tin xung quanh tác phẩm điện ảnh mới, Song Hye Kyo còn gây chú ý khi có hé lộ về sở thích đời thường cực giản đơn của mình. Được biết, như hầu hết những người Hàn Quốc khác, Song Hye Kyo có xu hướng đến những nhà tắm công cộng để tắm nước nóng và thư giãn. Tuy nhiên, vì là người nổi tiếng nên Song Hye Kyo khá ngại ngùng nếu bị người hâm mộ bắt gặp trong tình trạng đang khỏa thân. Chính vì vậy nữ diễn viên đã tinh ý nghĩ ra một cách đó là che kín mặt bằng khăn rồi mới cởi đồ bước vào phòng tắm.
Theo Song Hye Kyo, cô thường xuyên đến các nhà tắm công cộng: "Ở Seoul tôi ít khi đi, nhưng khi đi quay phim ở các tỉnh thì tôi hay ghé vào. Vì ngại khỏa thân nên tôi chỉ dùng khăn che mặt thôi". Nghệ sĩ hài Kim Sook sau khi nghe đàn em chia sẻ liền bắt chước một người hâm mộ đóng giả việc nhận ra Song Hye Kyo trong nhà tắm: "Không phải là Song Hye Kyo che mặt kia sao?".
Ngay sau đó, Song Hye Kyo cười và đáp lại: "May mắn là chưa từng có chuyện đó xảy ra. Tôi có bí quyết để không bị phát hiện. Thực ra có bị nhận ra cũng không sao, nhưng tôi thấy ngại thôi". Nghệ sĩ hài Kim Sook tiếp tục đặt câu hỏi: "Nếu họ muốn chụp ảnh cùng chị thì sao?", Song Hye Kyo dí dỏm trả lời: "Thế thì tôi sẽ xuống hồ ngâm mình rồi chụp".
Hiện tại Song Hye Kyo đang thực hiện quảng bá cho phim điện ảnh Dark Nuns. Là phần tiếp theo của tác phẩm kinh dị The Priests (2015), Dark Nuns được chỉ đạo bởi đạo diễn Jang Jae Hyun – người đứng sau thành công của Exhuma (2024), tiếp tục khám phá thế giới tà ác và nghi lễ trừ tà, nhưng với cách tiếp cận đầy đột phá và mới mẻ hơn. Đảm nhận nhân vật nữ tu Yunia, vai diễn này đã giúp Song Hye Kyo phô diễn sự đa dạng và chiều sâu trong diễn xuất. Nhân vật của cô không chỉ là một nữ tu mà còn là người mang đầy những mâu thuẫn nội tâm: một mặt cô cứng rắn, quyết liệt, không ngần ngại sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, phá vỡ khuôn mẫu thông thường, và hút thuốc; mặt khác, nhân vật này lại tràn đầy sự đồng cảm và quyết tâm cứu linh hồn cậu bé bị quỷ ám.