Phim Ảnh

'Venom 2' tung trailer chính thức: Liệu có thể tiếp nối thành công của phần 1?

Phùng Tuấn - CTV
Chia sẻ

"Venom: Let There Be Carnage" liệu có thể đạt được thành công rực rỡ như phần đầu hay không?

Mới đây, phần 2 của Venom mang tên Venom: Let There Be Carnage (tựa Việt: Venom: Đối Mặt Tử Thù) đã tung trailer chính thức, với nhiều chi tiết rất đáng chú ý. Vậy, trailer này có gì hay?

Bộ đôi Eddie - Venom trở lại và lầy lội hơn xưa

Tiếp đà phát triển trong phần một, mối quan hệ giữa Eddie và Venom giờ đây đang trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Venom dần thích nghi với lối sống của loài người, khi ở trong trailer thì nó đã sử dụng năng lực nhận thức không gian nhằm mục đích nấu ăn (vốn là việc của con người), dù không thành công gì cho lắm. Nó cũng thiết lập một mối quan hệ với bà Chen, có lẽ là vì chiều ý Eddie và vì muốn có chocolate miễn phí.

Sở thích ăn chocolate của Venom

Trong đoạn trailer, ta đã thấy Venom tỏ ra khó chịu khi bà Chen không thể giao chocolate đúng hẹn. Vậy tại sao Venom lại thích món này đến vậy?

Hồi đầu, thông thường thì đa số các symbiote trên Klyntar (hành tinh quê hương của Venom) đều có hành vi nghiện ăn thịt người, đặc biệt là não người và muốn ăn càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là nếu chúng có cơ hội ăn thịt ai đó, chúng sẽ ưu tiên nhai phần cơ thể có chứa đầu, còn đâu có thể sẽ quẳng phần còn lại đi chỗ khác.

Venom ăn não một tên tội phạm.

Lời giải thích cho hành vi này là symbiote cần phải ăn một loại chất nhất định được tìm thấy trong não. Để ngăn điều đó xảy đến khi Venom cộng sinh với mình, Eddie đã tìm thấy 1 giải pháp, đó là chocolate.

Venom cùng bao tải Chocolate, trong Venom: Sign of the Boss #1.

Do chocolate cũng vô tình chứa thứ chất chưa biết rõ giống như não người, vì vậy mà Venom có thể bỏ được ham muốn đó tạm thời và có lối ăn uống dễ thương hơn. Đây chính là lý do khiến Venom tỏ thái độ thiếu thân thiện khi không được ăn món này.

Cletus Kasady/Carnage là ai?

Cletus Kasady/Carnage chính là phản diện chính của phần phim này. Trong comic, Cletus Kasady vốn là một tên sát nhân bị ám ảnh bởi sự giết chóc từ khi còn nhỏ, do ảnh hưởng của Knull - vị thần của chủng loài symbiote Klyntar. Lớn lên với thứ bóng tối trong mình cùng một gia đình không hạnh phúc, Cletus dù còn nhỏ đã có cả loạt "tiền án tiền sự" đáng nhớ.

Nạn nhân đầu tiên chính là bà nội hắn, khi hắn đẩy bà ta ngã xuống từ trên cầu thang. Không dừng lại ở đó, hắn còn có sở thích hành hạ động vật cho đến chết làm thú vui. Mặc dù biết con trai mình là kẻ điên loạn, nhưng mẹ hắn vẫn cố ý bao che, bảo vệ hắn hết mực. Trong một lần bị cha bạo hành, mẹ hắn đã lấy thân mình hứng đòn và dẫn đến việc bà ta chết ngay sau đó. Cuối cùng, Kasady đã làm chứng chống lại cha mình trước toà và khiến ông ta bị tử hình bằng ghế điện.

Ký ức khi còn nhỏ của Kasady.

Không còn ai thân thích, Cletus bị chuyển đến trại trẻ mồ côi và tiếp tục trải qua những ngày tháng bị bạo hành bởi chính các nhân viên trại và bạn bè cùng trang lứa. Nhưng chuyện đó chẳng kéo dài được lâu, khi Cletus ra tay đốt trại nhằm sát hại tất cả những kẻ này. Hắn lang bạt suốt nhiều năm sau đó với hàng loạt tội ác ghê rợn, khiến hắn phải chịu án tù và trong lúc này, hắn đã gặp được định mệnh của đời mình: Carnage.

Trong phim, Cletus bị xử tử bằng cách tiêm độc. Nhưng khi này, Carnage bỗng cứu hắn và từ đó, gã sát nhân điên loạn đã hợp nhất với con Symbiote cuồng sát nhất, sự hỗn loạn bắt đầu.

Với những tình tiết trên, Venom: Let There Be Carnage được mong đợi sẽ tiếp nối thành công của phần trước, khi nó mang đầy đủ những yếu tố thú vị khiến Venom trở thành một trong những bộ phim mang chủ đề anti-hero đạt kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại. Không những thế, phần phim này cũng đầu tư nhiều hơn về hiệu ứng, hành động, với nhân vật phản diện chính còn đáng sợ hơn cả Riot - phản diện chính của phần đầu. Chính vì những lý do này, phần phim thứ hai của Venom có thể nói là có tương lai hết sức hứa hẹn.

Venom: Let There Be Carnage được dự kiến khởi chiếu từ ngày 24/09/2021.

Chia sẻ

Bài viết

Phùng Tuấn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất