Phim Ảnh

Ký sự thanh xuân tập 7: Nếu tuổi trẻ là một cơn mưa rào thì Park Bo Gum đâu chỉ đắm chìm mà còn bầm dập trong nó

Kim Oanh
Chia sẻ

Bộ phim Ký sự thanh xuân (Record of Youth ep 7) tập 7 là chuyện Sa Hye Jun (Park Bo Gum) bị lừa, cậu đã dời lịch nhập ngũ. Những thất bại liên tiếp ập đến khiến Hye Jun gục ngã, rất may bên cạnh anh luôn có An Joeng Ha (Park So Dam) chia sẻ và động viên anh.

Một chút lãng mạn trong tập 7 Ký sự thanh xuân (Record of Youth ep 7)

An Jeong Ha (Park So Dam) dù có kiếm thêm nhiều khách hàng hơn nhưng cô không ngừng bị tiền bối “cà khịa” và vẫn mang tiếng cướp khách của người khác. Sếp bóp nghẹt cô khi cho rằng như thế là chưa đủ, kiếm khách và giữ khách là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống của một cô gái với những hoài bão ngoài tầm với thật khiến Jeong Ha thật mệt mỏi. Xin nói thêm An Jeong Ha có một tuổi thơ bất hạnh, bố cô là một họa sĩ hết thời vì không kiếm được tiền nên mẹ cô đã đưa cô đi, cô luôn áy náy khi bỏ bố mà đi thế nhưng còn quá nhỏ Jeong Ha chẳng thể làm gì khác. Cuộc sống nhiều khiếm khuyết làm nên một An Jeong Ha bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối vô cùng. 

An Jeong Ha liên tục bị tiền bối chèn ép 

Trong khi đó Hae Hyo (Byun Woo Suk) luôn theo đuổi cô, cho cô thêm công việc của một chuyên viên trang điểm riêng cho anh, cơ hổi để tiếp cận cô nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì Hae Hyo thất vọng bấy nhiêu, anh nhận lại chỉ là thái độ thờ ơ của cô bạn ở mức xã giao nhất có thể. Chàng trai tài phiệt này cũng chẳng vui vẻ và hạnh phúc là mấy, cuộc sống giàu có, công việc thuận lợi nhưng rặng đá ngầm đằng sau mà mẹ cậu ta dày công xây dựng lại sẽ khiến cho tương lai của Hae Hyo sẽ đổ vỡ mà thôi. 

Hae Hyo ngày trở nên đáng thương mà anh không biết 

Còn với Hye Jun (Park Bo Gum) sau khi cãi nhau với bố một trận to và còn ăn nguyên cái bạt tai của của bố thì cậu rất buồn, Jeong Ha gọi cho anh, qua tiếng thở đứt quãng trong điện thoại, Jeong Ha đoán rằng anh đang khóc, khi người đàn ông khóc hẳn là họ tổn thương lắm. Joeng Ha nói rằng cô muốn đi chơi với anh, Hye Jun cùng cô đi dạo bên ngoài, giữa quảng trường có cây đàn piano, Hye Jun đã chơi một bản nhạc buồn. Jeong Ha và Hye Jun đã chính thức trao cho nhau nụ hôn đầu, chưa hết nụ hôn ấy còn kéo dài cho đến khi họ tạm biệt. 

Dù mình cũng chẳng khá hơn, nhưng An Joeng Ha vẫn bận tâm về Hye Jun 
Ở bên Hye Jun ....
Và động viên Hye Jun 

Từ lúc Hye Jun bỏ ra ngoài, mẹ của anh rất lo lắng, đi làm về bà thấy đống giấy tờ và ảnh vứt trên sàn nhà, bà lờ mờ hiểu rằng con trai và chồng vừa xảy ra tranh cãi nảy lửa. Là một người mẹ bà hiểu rằng Hye Jun đã khổ tâm đến nhường nào, giá như bà giàu có như mẹ Hae Hyo thì khác, thằng bé thật khổ khi phải sinh ra trong một gia đình nghèo như thế này. 

Mẹ Hye Jun thương con trai vô cùng 

Bà tức giận với ông chồng “Tôi thật tội nghiệp cho Hye Jun vì sinh ra nhầm bố mẹ đấy, ông đi tìm thằng bé về ngay cho tôi”. Suy cho cùng, Bố của Hye Jun là một người lao động thuần chân tay trong xã hội và tư duy “ăn chắc mặc bền” bám rễ lấy ông trong suốt nhiều năm, tấm gương từ một người bố yêu nghệ thuật và rồi cũng thất bại khiến ông chẳng tin vào cái nghề xa hoa này sẽ cho Hye Jun hào quang mà nó mong muốn. Ông chỉ kỳ vọng Hye Jun có thể giống anh trai mình, là học hành chăm chỉ và có một công việc ổn định, yên phận thủ thường thế thôi. 

Anh trai Hye Jun chỉ là một con mọt sách 
Và lần đầu tiên bị cò nhà lừa đã muốn gục ngã 

Nói đến anh trai Hye Jun, trường học thì nhiều mà trường đời thì không có. Mới đi làm được vài buổi, đã tính chuyện tự lập và xin ra ngoài ở riêng. Để rồi bị “cò nhà” lừa mất một khoản tiền lớn kèm theo sự sỉ nhục đầu đời với cái bằng đại học Seoul to đùng ở trên đầu. Hết vấn đề của Hye Jun và giờ lại là vấn đề của anh trai Hye Jun khiến gia đình chẳng yên ổn. Chưa kể, câu chuyện ông nội 71 tuổi đi học làm người mẫu càng khiến cho bố Hye Jun muốn nổi điên, theo ông đây là gia đình dột từ nóc dột xuống.

Gia đình ngày càng mâu thuẫn nhiều hơn 

 

Tin vui cuối ngày, Hye Jun đã nhận được vai diễn mới 

Tin vui cuối tập 7 Ký sự thanh xuân (Record of Youth ep 7) là Sa Hye Jun (Park Bo Gum) đã nhận được vai diễn chính thức là một vai diễn cần gương mặt đẹp và body chuẩn mẫu như cậu. Hi vọng đây sẽ là bước đệm đầu tiên cho sự nghiệp của Hye Jun, hãy cùng Saostar cập nhật tin tức vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần nhé. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Oanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất