Phim Ảnh

Pachinko tập 3: Bị Lee Min Ho làm cho có thai rồi phủi trách nhiệm, nữ chính đồng ý bỏ trốn cùng trai lạ?

Phạm Quỳnh Thương - CTV
Chia sẻ

Bị Lee Min Ho phũ phàng, nữ chính đồng ý theo chàng trai lạ tìm cuộc sống mới?

Sau khi lên sóng, Pachinko đã tạo nên một cơn sốt mới trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là hai cảnh nóng cháy mắt người xem của nam diễn viên Lee Min Ho.

Cứ tưởng sẽ là một cuộc tình đẹp như tranh khi nữ chính Sun Ja đã mang thai đứa con của chàng thương nhân giàu có Han Su (Lee Min Ho). Ấy vậy mà khán giả lại có một pha bất ngờ khi biết Han Su đã lập gia đình và có với vợ 3 đứa con gái khi ở Osaka. Quả thực đây là một pha bẻ lái đầy ngỡ ngàng, không ai lường trước được khi theo dõi bộ phim.

Nữ chính Sun Ja cũng đã ngạc nhiên không kém khi biết được sự thật đấy. Cô nàng thậm chí còn tức giận hơn khi bị chính anh người yêu coi thường và xúc phạm mình, chỉ vì cô là đứa con gái của một kẻ què chân bị khuyết tật. Điều đó khiến Sun Ja mất hết hy vọng và niềm tin vào tình yêu mới chớm nở của mình.

Sau màn chối bỏ trách nhiệm của Han Su, họ đã vô tình chạm mặt nhau ở bến tàu, khi mà cô đang cùng chàng trai từng ở trọ nhà cô vào thị trấn theo lời của mẹ. 

Xem thêm: Nhân vật của Lee Min Ho trong phim Pachinko bị chỉ trích dữ dội: Đã đẹp trai xin đừng bỉ ổi!

Họ đã cùng nhau thưởng thức bữa trưa ở một nhà hàng khá nổi tiếng, đó cũng là lần đầu tiên Sun Ja được vào những nơi như vậy.

Trong bữa ăn, cả hai đã bắt đầu chia sẻ những câu chuyện của mình. Do tình cờ biết được chuyện cô đang mang thai, anh chàng kia đã chủ động đề cập đến vấn đề này làm Sun Ja vô cùng bất ngờ và có đôi phần lúng túng. 

Lấy tư cách là một người bạn có thể chia sẻ cùng với cô , chàng đã hỏi Sun Ja những câu tế nhị nhưng vẫn rất lịch sự, đúng với một người học nhiều, hiểu biết rộng như anh.

Khi được đề cập đến việc liệu cô có ý định đem đứa con cho nhà người khác hay không, Sun Ja lại gây bất ngờ khi không chần chừ mà đáp lại ngay rằng: "Anh nói gì vậy?".

Cô hiểu đó chỉ là ý tốt của anh, nhưng hơn ai hết, bản thân Sun Ja hiểu rõ mình đang ở trong tình cảnh nào. Cô cũng không hề ảo tưởng về số phận của mình khi quyết định trao thân cho Han Su. Chính Sun Ja biết việc mình có bầu sẽ khiến mẹ con cô bị hắt hủi, cô cũng sẽ phải dọn ra ngoài để mẹ của cô yên ổn làm ăn. 

Có lẽ vì được sinh ra, lớn lên và nhận được tình yêu thương của một người bị hắt hủi là bố cô, một gã què khuyết tật luôn bị coi thường sẽ không lấy được vợ và sinh con đẻ cái, Sun Ja biết rằng những khó khăn mà cô đang phải trải qua và cả những chuyện sau này nữa sẽ không hề dễ dàng chút nào. 

Sun Ja cảm nhận được đứa con trong bụng đang lớn lên từng ngày, dù cho nó không nên tồn tại, nhưng nó vẫn xứng đáng nhận được tình yêu thương. 

Cô còn chia sẻ rằng: "Dù tôi có phải làm cho đến khi gãy trụi móng tay, lưng đau và bụng rỗng, con tôi sẽ không thiếu thốn thứ gì". 

Suy nghĩ của một cô gái mới lớn đã khiến không chỉ anh chàng mà cả người xem vô cùng bất ngờ và cảm động. So với độ tuổi của mình nó thực sự quá chín chắn khiến người đối diện cũng cảm thấy hổ thẹn trước câu hỏi mà chính mình đặt ra.

Mới trước đó thôi, Sun Ja vẫn rất kiên cường trước những câu hỏi của chàng trai kia, nhưng đến khi anh nhắc đến Han Su và hỏi rằng cô có thể quên anh ta không, bức tường mà chính cô xây nên như sụp đổ xuống.

Sun Ja bắt đầu không kìm chế được bản thân mình, bởi chính cô cũng muốn quên đi anh. 

Cảm nhận thấy cô bắt đầu bị lay động, chàng trai đã tiếp tục ngỏ ý đến chuyện cô có muốn rời đi để làm lại từ đầu hay không và cả chuyện theo thời gian, sẽ tìm được cách quan tâm đến một người khác. 

Những câu nói đó như chạm đến đáy lòng của Sun Ja, chạm đến điều bấy lâu nay cô đang cất giữ trong lòng. Trong một thoáng xúc động, Sun Ja đã gây bất ngờ khi gật đầu trước lời nói của anh.

Cùng chờ đón những diễn biến tiếp theo của bộ phim Pachinko được phát sóng vào thứ 6 hàng tuần trên Apple .

Xem thêm: Pachinko: Nghi vấn Lee Min Ho dùng người đóng thế cảnh làm tình trong rừng, thiếu chuyên nghiệp đến vậy?

Chia sẻ

Bài viết

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Tin mới nhất