Trong hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của thầy trò Đường Tăng, hầu hết các yêu quái xuất hiện đều có chung một kết cục. Đó bị Tôn Ngộ Không và các sư huynh đệ tiêu diệt, hoặc bị chư thần thu phục. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một trường hợp ngoại lệ đặc biệt. Điển hình như Thiết Phiến Công Chúa (còn gọi là Bà La Sát), nhân vật không những không bị trừng phạt mà còn đạt được cái kết viên mãn.
Theo nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, nguồn cơn của kiếp nạn tại Hỏa Diệm Sơn bắt nguồn từ việc Tôn Ngộ Không làm đổ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân hơn 500 năm trước, khiến lửa cháy liên miên không dứt. Khi thầy trò Đường Tăng đến đây, họ buộc phải tìm đến Thiết Phiến Công Chúa để mượn quạt Ba Tiêu, bảo vật duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa.
Tuy nhiên, Bà La Sát kiên quyết từ chối. Nguyên nhân không chỉ đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân, mà còn xuất phát từ việc con trai bà là Hồng Hài Nhi bị “ép” theo Quan Âm Bồ Tát tu hành. Chính điều này đã khiến bà nhiều lần gây khó khăn, đẩy thầy trò Đường Tăng vào tình thế hiểm nghèo.
Dù vậy, điều đáng nói là sau toàn bộ biến cố, Thiết Phiến Công Chúa lại không hề phải chịu bất kỳ hình phạt nào từ thần Phật. Ngược lại, bà còn được phép rút lui, tiếp tục con đường tu hành và cuối cùng đắc đạo. Đây là một chi tiết gây nhiều tranh luận, bởi nó thể hiện sự “khác biệt” rõ rệt so với số phận của các yêu quái khác trong truyện.
Lý giải cho điều này, nhiều ý kiến cho rằng xuất thân của Thiết Phiến Công Chúa đóng vai trò then chốt. Trong dân gian, bà được gọi là “Tiên quạt sắt”, một tồn tại mang yếu tố thần tiên hơn là yêu quái thuần túy. Cây quạt Ba Tiêu của bà không chỉ dập lửa mà còn có thể điều hòa thời tiết, mang lại mưa gió giúp người dân canh tác. Thậm chí, người dân địa phương còn lập lễ cúng bái định kỳ để thỉnh bà ra tay “quạt gió, gọi mưa”, cho thấy vị thế đặc biệt của nhân vật này.
Đỉnh điểm của sự khác biệt ấy được thể hiện ở hồi 60, khi Ngưu Ma Vương là chồng của bà bị vây đánh đến đường cùng. Trước tình thế đó, Thiết Phiến Công Chúa xuất hiện trong hình hài một đạo cô, chủ động xin tha mạng cho chồng và đồng ý cho mượn quạt. Ngay sau lời thỉnh cầu, Lý Thiên Vương cùng Na Tra lập tức rút lui, các chư thần cũng không tiếp tục truy đuổi.
Chi tiết này cho thấy rõ ràng địa vị của Thiết Phiến Công Chúa không hề tầm thường. Dù đang ở nhân gian, bà vẫn là nhân vật mà ngay cả các thần tướng cũng không muốn mạo phạm. Đây chính là yếu tố lý giải vì sao bà không bị trừng trị như những yêu quái khác.
Sau khi Tôn Ngộ Không dùng quạt Ba Tiêu quạt đủ 49 lần để dập tắt hoàn toàn Hỏa Diệm Sơn, câu chuyện khép lại với một cái kết hiếm hoi mang màu sắc “cứu rỗi”. Thiết Phiến Công Chúa nhận lại pháp bảo, thu nhỏ cất đi và lui về núi tu hành. Về sau, bà đạt được chính quả, để lại danh tiếng trong kinh sách.
Có thể nói, trong toàn bộ hệ thống nhân vật từng gây nên kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng, Thiết Phiến Công Chúa là trường hợp đặc biệt nhất. Không chỉ thoát khỏi trừng phạt, bà còn có một kết cục trọn vẹn, phản ánh rõ nét quan niệm nhân quả và địa vị trong thế giới thần - yêu của Tây Du Ký.