Làng giải trí Hong Kong vừa đón nhận tin buồn khi nữ diễn viên kỳ cựu Lương San qua đời ngày 1/7, hưởng thọ 81 tuổi. Thông tin được con trai bà, Alex, xác nhận với truyền thông. Gia đình cho biết sẽ thông báo cụ thể về tang lễ sau, đồng thời gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã quan tâm, chia buồn.
Sự ra đi của Lương San khiến nhiều người bàng hoàng bởi bà vẫn được nhớ đến như một nghệ sĩ có tinh thần minh mẫn, phong thái chỉn chu và sức sống mạnh mẽ ở tuổi xế chiều. Theo truyền thông Hong Kong, nhà sản xuất kỳ cựu Dương Thiệu Hồng cũng bày tỏ sự đau xót khi mới đây ông vẫn còn gặp gỡ, dùng bữa và hẹn ngày tái ngộ với bà. Chính sự đột ngột ấy khiến tin buồn càng thêm day dứt.
Với khán giả yêu phim TVB, ATV và dòng phim Hong Kong thập niên 1970-1990, Lương San là gương mặt rất khó quên. Bà từng hoạt động qua nhiều hãng truyền hình lớn như Lệ Đích, TVB và ATV, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm quen thuộc như Bao Thanh Thiên, Sở Lưu Hương, Thiên Long Bát Bộ, Bích Huyết Thanh Thiên Dương Gia Tướng, Hồng Hy Quan, Tân Trát Sư Huynh tục tập, Thiên Hồng, Tạm biệt tuổi 19 và Bôn hướng thái dương.
Điều làm nên dấu ấn riêng của Lương San là khả năng hóa thân vào những nhân vật sắc sảo, quyền lực, gai góc và nhiều khi rất khó chịu. Bà được truyền thông gọi là "ngự dụng ác nữ", nhưng danh xưng ấy không mang nghĩa tiêu cực. Đó là sự thừa nhận dành cho một diễn viên phụ có khả năng biến những vai phản diện, vai mẹ chồng khó tính, quý bà quyền uy hay người phụ nữ toan tính thành các nhân vật sống động, có khí chất và để lại dư âm rõ rệt.
Trên màn ảnh rộng, Lương San cũng có những vai diễn khiến khán giả nhớ lâu. Trong Tinh trang truy nữ tử, bà vào vai mẹ của nhân vật do Trương Mẫn thể hiện, một người phụ nữ đanh đá, sắc lẹm và có màu sắc hài rất duyên. Trong Phú quý bức nhân, bà tiếp tục ghi dấu với hình ảnh "Lữ ma đầu", một nữ lãnh đạo truyền hình mạnh mẽ, khó tính và áp đảo người đối diện. Những vai diễn ấy cho thấy Lương San không chỉ "diễn ác", mà còn biết tiết chế nhịp hài, ánh mắt và dáng vẻ để nhân vật vừa đáng sợ vừa đáng nhớ.
Ở mảng truyền hình cổ trang, Lương San từng gây chú ý khi vào vai Đao Bạch Phượng trong Thiên Long Bát Bộ bản 1982 và Thạch Quan Âm trong Sở Lưu Hương. Đây là những nhân vật đòi hỏi thần thái phức tạp, không thể chỉ diễn bằng vẻ ngoài cứng rắn. Lương San có lối diễn giàu khí chất, thoại chắc, biểu cảm sắc và đặc biệt giỏi tạo áp lực trong từng khung hình. Nhờ vậy, dù không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí trung tâm câu chuyện, bà vẫn khiến người xem nhớ đến mỗi khi nhắc lại thời kỳ vàng son của phim Hong Kong.
Sự nghiệp của Lương San kéo dài hơn nửa thế kỷ, phản chiếu một giai đoạn đặc biệt của điện ảnh và truyền hình Hong Kong. Đó là thời kỳ những diễn viên phụ phải làm việc với cường độ cao, liên tục thay đổi tạo hình, nhân vật và bối cảnh quay, nhưng vẫn phải giữ được màu sắc riêng. Lương San thuộc nhóm nghệ sĩ như vậy: không ồn ào, không cần hào quang vai chính, nhưng mỗi lần xuất hiện đều giúp bộ phim có thêm độ sắc, độ nén và tính kịch.
Cuối thập niên 1990, Lương San giảm dần hoạt động nghệ thuật và có thời gian sống ở Canada trước khi trở lại Hong Kong trong những năm sau này. Dù ít xuất hiện trước công chúng, bà vẫn được đồng nghiệp kính trọng vì tác phong chuyên nghiệp và tình yêu dành cho diễn xuất. Với nhiều khán giả, hình ảnh Lương San gắn liền với ký ức xem phim Hong Kong trên truyền hình, nơi những vai phụ đôi khi còn ám ảnh không kém nhân vật chính.
Sự ra đi của Lương San khép lại hành trình của một nữ nghệ sĩ bền bỉ, người từng góp phần làm nên diện mạo đặc sắc cho phim TVB, ATV và điện ảnh Hong Kong. Bà để lại những nhân vật gai góc, những ánh nhìn lạnh sắc, những màn đối thoại có sức nặng và cả một di sản diễn xuất của thế hệ "lá xanh vàng" mà khán giả khó có thể quên.