Khi nữ diễn viên Hồ Lâm Na xuất hiện trong một chương trình truyền hình, cô khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt khi nói về quá khứ đau buồn của mình. Tại đây, cô chất vấn mẹ ruột: “Tại sao lại sinh ra con mà lại không nuôi?”, câu nói này thật sự đã khiến người nghe đau lòng. Người mẹ mà cô nhắc tới không ai khác chính là Đinh Gia Lệ – nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ, bà từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá nhưng để lại vết thương sâu sắc trong lòng con gái mình.

Trước khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng Cbiz, Đinh Gia Lệ từng có một tuổi thơ không mấy êm đềm và bị cha mẹ bỏ rơi lúc còn nhỏ. May mắn thay, một cặp vợ chồng tốt bụng đã nhận nuôi và dạy dỗ Đinh Gia Lệ nên người. Niềm đam mê nghệ thuật nhen nhóm từ sớm đã giúp Đinh Gia Lệ thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải – nơi chắp cánh cho ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp của bà. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên Người Phụ Nữ Trong Rừng Núi nhanh chóng nổi tiếng và sau đó liên tục gặt hái thành công với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có cả Kim Kê danh giá.
Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của Đinh Gia Lệ lại rất ồn ào. Bà trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng phá thai đến 4 lần và thậm chí còn vì tình yêu mà rời bỏ chính con gái ruột của mình. Trong cuộc hôn nhân đầu với diễn viên Hồ Quảng Xuân, họ có với nhau một cô con gái, chính là Hồ Lâm Na. Thế nhưng, khi Lâm Na chưa đầy một tháng tuổi, cuộc hôn nhân này đã đổ vỡ vì Đinh Gia Lệ ngoại tình. Nữ diễn viên nổi tiếng đã chấp nhận từ bỏ quyền nuôi con, để Hồ Lâm Na về sống với cha.

Những tưởng con gái được sống trong vòng tay cha sẽ được chăm sóc tốt hơn, nhưng không, Hồ Lâm Na đã phải trải qua một tuổi thơ đầy tổn thương. Cha của Hồ Lâm Na bận rộn công việc nên giao cô cho ông bà nội. Khi ông bà già yếu, cô bé được đưa đến sống hết nhà của người thân này đến người thân khác. Có thời gian cô được gửi ở nhà cô giáo, rồi cuối cùng là về sống với chú ruột. Những tưởng đó là nơi ổn định nhưng lại trở thành giai đoạn đen tối nhất cuộc đời cô.
Tại nhà chú, Hồ Lâm Na thường xuyên bị đánh đập, mắng mỏ. Chỉ cần một lỗi nhỏ, cô cũng bị nhốt vào căn phòng tối – nơi chỉ có tro cốt của ông bà. Chính khoảng thời gian bị giam trong bóng tối lạnh lẽo ấy đã khiến cô bé tuổi mới lớn dần khép lòng, trở nên trầm lặng, sống như một cái bóng không cảm xúc. Từ một đứa trẻ hoạt bát, Hồ Lâm Na trở nên cô độc, không còn khóc, không còn cười, chỉ âm thầm chịu đựng.

Dù chỉ gặp mẹ 2 lần trong suốt 15 năm đầu đời, Hồ Lâm Na vẫn luôn mong một ngày được mẹ tới đón. Nhưng hy vọng ấy cứ kéo dài mãi cho đến tận năm 14 tuổi, lúc này cô mới được đưa về sống với mẹ, chỉ có điều, mối quan hệ giữa họ khi đó đã nguội lạnh. Đinh Gia Lệ đã cố gắng bù đắp nhưng lại không biết cách gần gũi, để rồi khiến cả 2 càng xa cách, phải đến khi Hồ Lâm Na học cấp 3, khoảng cách ấy mới dần được rút ngắn.
Dù vậy, tổn thương từ quá khứ vẫn mãi ám ảnh Hồ Lâm Na cho đến khi cô bước chân vào làng giải trí và nối nghiệp mẹ. Nữ diễn viên Phàm Nhân Ca từng chia sẻ rằng mình sợ kết hôn, sợ sinh con, sợ lặp lại bi kịch mà chính cô từng trải qua. Quá khứ bị bạo hành, bị bỏ rơi đã khiến cô không còn tin vào hạnh phúc gia đình.
Hiện tại, mối quan hệ giữa Hồ Lâm Na và người mẹ nổi tiếng đã phần nào được hàn gắn. Đinh Gia Lệ đã công khai xin lỗi con gái trước hàng nghìn khán giả, nói rằng điều hối hận nhất trong đời bà là ngoại tình và bỏ rơi con gái ruột, đồng thời cũng sẽ dành phần đời còn lại để chuộc lỗi. Nhưng những tổn thương trong lòng Hồ Lâm Na không dễ gì xóa nhòa và không phải lời xin lỗi nào cũng có thể chữa lành những vết thương của một đứa trẻ từng sống trong sợ hãi.

Câu chuyện của nữ diễn viên Hồ Lâm Na là minh chứng cho việc không phải đứa trẻ nào sinh ra trong hào quang cũng có một tuổi thơ hạnh phúc. Và đôi khi, quá khứ đau buồn ấy đủ để thay đổi cả số phận một con người.