Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, những mỹ nhân như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên hay Mộng Cô đều từng trở thành hình mẫu trong trí tưởng tượng của nhiều thế hệ độc giả. Khi các tác phẩm được chuyển thể thành phim, những nhân vật này tiếp tục tạo dấu ấn qua nhiều phiên bản diễn viên, tạo nên những hình tượng kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, nếu xét riêng về mức độ được các nhân vật trong nguyên tác trực tiếp mô tả và say mê bởi nhan sắc, Mộng Cô là một trường hợp đặc biệt.
Mộng Cô xuất hiện trong Thiên Long Bát Bộ với thân phận công chúa Tây Hạ, về sau được Kim Dung bổ sung tên Lý Thanh Lộ trong bản tu sửa. Ngay từ lần đầu xuất hiện, cô đã được đặt trong một hoàn cảnh rất đặc biệt khi bị Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa vào hầm băng. Tại đây, cô gặp Hư Trúc, khi ấy vẫn là một nhà sư sống cuộc đời thanh tịnh và gần như chưa từng trải qua chuyện tình cảm.
Cuộc gặp gỡ trong không gian lạnh giá nhanh chóng trở thành một trong những mối tình đặc biệt nhất của Thiên Long Bát Bộ. Mộng Cô vừa sợ hãi vừa bối rối trước người đàn ông xa lạ, nhưng chính sự mềm mại và cách nói chuyện đầy tình cảm của cô đã khiến Hư Trúc dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Với một nhân vật vốn quen với việc giữ giới và tránh xa chuyện nam nữ, sức hấp dẫn của Mộng Cô càng được thể hiện rõ hơn.
Kim Dung không chỉ xây dựng Mộng Cô bằng vẻ đẹp ngoại hình mà còn tạo cho cô khả năng khiến người khác khó lòng quên được. Hư Trúc sau đó gọi cô là Mộng Cô, bởi mối duyên trong hầm băng giống như một giấc mộng vừa kỳ lạ vừa khó nắm bắt. Chính cách xây dựng này khiến nhân vật trở thành một trong những mỹ nhân có màu sắc lãng mạn nhất của tác phẩm.
Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Mộng Cô qua những phân cảnh đầu tiên, người đọc rất dễ cho rằng cô là một cô gái thuần khiết, dịu dàng và hoàn toàn không có toan tính. Khi trưởng thành hơn và đọc kỹ phần cuối của nguyên tác, hình ảnh ấy bắt đầu thay đổi. Sau khi Hư Trúc trở thành phò mã Tây Hạ, Mộng Cô không còn chỉ là cô gái từng xuất hiện trong hầm băng mà đã trở thành một công chúa có địa vị, quyền lực và cách ứng xử mang màu sắc chính trị rõ rệt.
Chi tiết đáng chú ý nhất xuất hiện trước lúc Đoàn Dự và Hư Trúc chia tay. Mộng Cô đề nghị đưa cung nữ Hiểu Lôi cho Đoàn Dự, thậm chí muốn Đoàn Dự phong cô gái này làm phi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây có thể được xem là món quà giữa những người thân trong gia đình. Nhưng cách Mộng Cô xử lý khiến tình huống mang một tầng nghĩa khác, khi việc kết thân với cung nữ Tây Hạ đồng thời trở thành phép thử đối với Đoàn Dự.
Chưa dừng lại ở đó, Mộng Cô tiếp tục đưa Mai, Lan, Trúc, Cúc cho Đoàn Dự. Cách nói của cô thậm chí có phần lạnh lùng khi cho rằng nếu Đoàn Dự thích những cung nữ này thì có thể phong họ làm phi tần, còn nếu không thích thì có thể tống vào thiên lao. Chi tiết này cho thấy Mộng Cô không còn là cô gái ngây thơ mà độc giả từng hình dung ở lần đầu xuất hiện.
Đằng sau vẻ ngoài mềm mại là một người phụ nữ hiểu rất rõ vị trí của mình. Mộng Cô vừa muốn thử phản ứng của Đoàn Dự, vừa có lý do riêng khi xử lý những cung nữ vốn luôn ở bên cạnh Hư Trúc. Nếu nhìn theo cách diễn giải của bài viết gốc, hành động này còn có thể được hiểu là một cách dọn đường để giảm bớt những người phụ nữ có khả năng ở gần phò mã của mình.
Chính sự đối lập ấy khiến Mộng Cô trở thành một nhân vật thú vị khi nhìn lại ở tuổi trưởng thành. Nếu Hoàng Dung hấp dẫn bởi sự thông minh và cá tính, Tiểu Long Nữ gây ấn tượng bởi vẻ lạnh lùng, thoát tục, còn Vương Ngữ Yên nổi tiếng với vẻ đẹp như tiên nữ, thì Mộng Cô lại được nhớ đến bởi sự kết hợp giữa nhan sắc, sự dịu dàng ban đầu và khả năng ứng xử đầy tính toán về sau.
Điều đáng nói là vẻ đẹp của Mộng Cô không chỉ được thể hiện qua lời miêu tả mà còn được củng cố bằng phản ứng của những nhân vật xung quanh. Mộ Dung Phục từng có lúc cân nhắc Mộng Cô thay vì Vương Ngữ Yên, dù động cơ của nhân vật này không hoàn toàn xuất phát từ tình cảm. Trong khi đó, Hư Trúc lại thực sự bị cuốn vào mối quan hệ với nàng từ cuộc gặp gỡ trong hầm băng.
Qua nhiều phiên bản truyền hình Thiên Long Bát Bộ, hình tượng Mộng Cô cũng nhiều lần được các nữ diễn viên thể hiện với những sắc thái khác nhau. Mỗi phiên bản có cách nhấn mạnh riêng vào vẻ đẹp, sự dịu dàng hoặc nét quyền lực của nhân vật, nhưng điểm hấp dẫn cốt lõi vẫn nằm ở sự tương phản giữa hình ảnh một cô gái khiến Hư Trúc tưởng như đang sống trong giấc mơ và một công chúa Tây Hạ có khả năng suy tính rất thực tế.
Vì vậy, câu hỏi ai là nữ chính đẹp nhất trong thế giới Kim Dung vốn không có đáp án tuyệt đối. Nhưng Mộng Cô có một lợi thế rất riêng, đó là càng đọc kỹ nguyên tác, nhân vật càng không đơn giản như vẻ ngoài ban đầu. Với khán giả từng mê những mỹ nhân Kim Dung khi còn nhỏ, việc nhìn lại Mộng Cô khi trưởng thành có thể mang đến một cảm giác hoàn toàn khác, bởi phía sau vẻ đẹp khiến người khác say mê còn là một người phụ nữ hiểu rõ quyền lực, tình cảm và vị trí của mình.