Chỉ một câu chia sẻ ngắn của NSƯT Hoài Linh trong dịp quảng bá phim điện ảnh cũng đủ khiến nhiều người chú ý. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua trong vài năm qua, điều nam nghệ sĩ trân trọng nhất lúc này dường như không còn là sự nổi tiếng hay hào quang, mà chính là tình cảm của công chúng dành cho mình.
Ở tuổi ngoài 50, Hoài Linh đang bước vào một giai đoạn rất khác trong sự nghiệp. Không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình, ít tham gia gameshow và cũng không hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ chọn cuộc sống bình lặng hơn. Nhưng nghịch lý thú vị là càng sống lặng lẽ, cái tên Hoài Linh lại càng nhận được sự quan tâm đặc biệt mỗi lần trở lại.
Năm qua đánh dấu một tín hiệu tích cực với nghệ sĩ gạo cội này. Sau thành công bất ngờ của "Làm giàu với ma" khi vượt mốc 128 tỷ đồng doanh thu, Hoài Linh tiếp tục góp mặt trong "Cuộc chiến hột xoàn" và bộ phim cũng cán mốc hơn 100 tỷ đồng. Hai tác phẩm liên tiếp thắng lớn không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại mà còn cho thấy khán giả vẫn dành sự quan tâm đáng kể cho những vai diễn của anh.
Nhưng có lẽ điều khiến Hoài Linh hạnh phúc hơn cả không nằm ở những con số doanh thu. Nam nghệ sĩ từng xúc động kể lại những lần đi diễn ở tỉnh, trong đó có chuyến lưu diễn tại Quảng Ngãi. Dù trời mưa rất lớn, khán giả vẫn ngồi lại dưới những tấm bạt che để xem anh biểu diễn đến cuối chương trình. "Ân tình này tôi luôn nghĩ không biết bao giờ mới trả hết cho khán giả", Hoài Linh chia sẻ.
Đó là những câu nói rất thật của một nghệ sĩ đã đi qua hơn ba thập kỷ làm nghề. Và cũng là minh chứng cho thấy thứ anh tìm lại được sau biến cố không phải là sự tung hô, mà là sự đồng cảm và yêu thương từ công chúng.
Những năm gần đây, Hoài Linh gần như không chọn cách xuất hiện ồn ào để khẳng định sự trở lại. Anh không tạo scandal, không phát ngôn gây tranh cãi và cũng không tận dụng mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi. Thay vào đó, nam nghệ sĩ âm thầm quay lại với những vai diễn phù hợp và để khán giả tự đánh giá bằng tác phẩm.
Sự thay đổi ấy được thể hiện rõ trong các vai diễn gần đây. Hoài Linh không còn gắn chặt với hình ảnh nghệ sĩ hài chuyên mang đến tiếng cười như giai đoạn đỉnh cao. Anh xuất hiện nhiều hơn trong các nhân vật có chiều sâu tâm lý, giàu cảm xúc và chất đời.
Ở "Làm giàu với ma", Hoài Linh gây xúc động khi hóa thân thành người cha nghèo với nhiều nỗi niềm về gia đình. Vai diễn không quá nhiều lời thoại gây cười nhưng lại chạm đến cảm xúc của người xem bằng sự chân thật. Nhiều khán giả cho rằng Hoài Linh hiện tại diễn bằng trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn là kỹ thuật sân khấu đơn thuần.
Hành trình ấy sẽ tiếp tục với dự án điện ảnh "Người được chọn", vừa chính thức bấm máy và dự kiến ra rạp vào dịp cuối năm nay. Hoài Linh sẽ đảm nhận vai thầy Thạch, một người hầu đồng. Đây được xem là một trong những vai diễn thú vị của NSƯT Hoài Linh sau thời gian tái xuất với điện ảnh.
Sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trong "Người được chọn" đang nhận được nhiều kỳ vọng bởi đây là cơ hội để nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất ở những dạng vai có chiều sâu, thay vì chỉ dựa vào sở trường hài kịch quen thuộc.
Điều đáng nói là ngoài công việc, Hoài Linh hiện cũng đang tận hưởng một cuộc sống giản dị mà anh luôn mong muốn. "Tôi không đi vũ trường, quán bar, rượu chè gì. Ngoài đi làm, đi tập, tôi thích đi rẫy, nuôi chim, nuôi cá", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.
Những thú vui bình dị ấy giúp anh tìm được sự cân bằng sau những năm tháng nhiều áp lực. Mỗi lần đi câu cá, anh chỉ tập trung nhìn chiếc phao nổi trên mặt nước để đầu óc được nghỉ ngơi, không còn bận tâm đến những ồn ào bên ngoài.
Có lẽ vì thế mà Hoài Linh của hiện tại mang đến cảm giác khác hẳn trước đây. Không còn là ngôi sao luôn đứng giữa tâm điểm ánh đèn, anh chọn cách sống chậm hơn, làm nghề theo nhịp điệu riêng và trân trọng từng cơ hội được gặp lại khán giả.
Với nhiều nghệ sĩ, hạnh phúc có thể là những kỷ lục doanh thu hay danh tiếng rực rỡ. Nhưng với Hoài Linh lúc này, hạnh phúc dường như giản dị hơn rất nhiều. Đó là khi bước lên sân khấu vẫn còn người chờ đợi. Là khi ra rạp vẫn còn khán giả muốn xem mình diễn. Và sau những biến cố lớn nhất cuộc đời, công chúng vẫn sẵn sàng mở lòng đón nhận.
Sau tất cả, đó có lẽ mới là món quà quý giá nhất mà một người nghệ sĩ có thể nhận được trên hành trình làm nghề của mình.