Phim ảnh

Những điểm gây tranh cãi ở tập mới Dream To You

Thảo Nhi - CTV

Dream To You tiếp tục gây tranh cãi với loạt tình tiết vừa lãng mạn, kịch tính vừa có phần quá tay sau tập 7-8.

Dream To You dường như đang đi theo hướng không dành nhiều thời gian để khán giả có thể đoán trước diễn biến. Từ một bộ phim hài lãng mạn, tác phẩm liên tục trộn thêm những yếu tố bi kịch, gia đình, tình yêu tay ba và cả những bí mật quá khứ. Cách kể chuyện này giúp bộ phim luôn có chuyện để khai thác, nhưng đồng thời cũng khiến một số tình tiết trở nên khá rối rắm, đặc biệt khi các nhân vật liên tục bị đẩy vào những hoàn cảnh khó tin.

Nổi bật nhất trong hai tập mới là chuyện tình đầy bi kịch giữa Oh Ha Na (Lee Yul Eum) và Shim Yoo Geon (Baek Sung Chul). Sau khi chấp nhận lời đề nghị từ mẹ Ha Na với điều kiện không được yêu con gái cô, Yoo Geon buộc phải chủ động giữ khoảng cách. Thế nhưng càng cố tránh xa, anh lại càng có nhiều cơ hội gặp Ha Na, nhất là khi cả hai cùng tham gia một bộ phim. Khoảng cách bị rút ngắn khiến những cảm xúc từng bị kìm nén dần bộc lộ, tạo nên chemistry khá tốt giữa hai nhân vật. Dù chưa từng chính thức hẹn hò, Ha Na và Yoo Geon vẫn mang đến cảm giác day dứt của một cặp đôi đã bỏ lỡ nhau quá nhiều lần.

Dream To You tiếp tục khiến khán giả khó đoán với loạt diễn biến mới.
Dream To You tiếp tục khiến khán giả khó đoán với loạt diễn biến mới.

Tuy nhiên, chuyện tình này cũng khó có thể tiến triển khi mẹ Ha Na liên tục xuất hiện để kiểm soát cuộc sống của con gái. Người phụ nữ này sẵn sàng sử dụng mọi cách để duy trì quyền quyết định đối với Ha Na, thậm chí ép cô tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Với một bên là tình cảm đang ngày càng lớn và một bên là những ràng buộc không dễ phá bỏ, hành trình đến với nhau của Ha Na và Yoo Geon rõ ràng vẫn còn rất nhiều trở ngại. Đây cũng là một trong những tuyến tình cảm khiến khán giả vừa mong chờ vừa sốt ruột nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Choi Sa Rang (Lee Ji Min) và Seo In Wook (Lee Sang Yeob) lại rơi vào tình trạng hoàn toàn trái ngược. Cặp đôi từng tạo ấn tượng mạnh bởi màn tình một đêm đầy bất ngờ cùng cách In Wook theo đuổi Sa Rang có phần hỗn loạn, thậm chí anh còn chấp nhận tham gia chương trình thực tế chỉ để chọc tức cô. Với chemistry tốt và cách tương tác thú vị, khán giả từng kỳ vọng cả hai sẽ có thêm nhiều đất diễn. Thế nhưng trong hai tập mới, thời lượng xuất hiện của họ lại quá ít, gần như chỉ đủ để duy trì sự tồn tại của tuyến nhân vật.

Đây cũng là điểm khiến người xem tiếc nuối bởi Sa Rang và In Wook sở hữu nhiều tiềm năng để trở thành một trong những cặp đôi thú vị của phim. Nếu câu chuyện của họ chỉ tiếp tục dừng ở những cuộc gặp tình cờ mà không có thêm bước phát triển, khán giả hoàn toàn có thể đặt câu hỏi về vai trò thực sự của cặp đôi này trong tổng thể câu chuyện.

Hai tập mới tiếp tục đẩy Dream To You vào vòng xoáy drama.
Hai tập mới tiếp tục đẩy Dream To You vào vòng xoáy drama.

Một tuyến nội dung khác gây nhiều bất ngờ là bí mật về gia đình Woo Soo Bin (Hwang In Youp). Sau khi phải chịu đựng người cha bạo lực suốt thời thơ ấu, Soo Bin tiếp tục bị quá khứ đeo bám khi người đàn ông này vẫn tìm cách can thiệp vào cuộc sống của anh. Chưa dừng lại ở đó, phim còn tiết lộ Soo Bin thực chất là con riêng của mẹ Oh Ha Na. Chi tiết này khiến quá khứ của nam chính trở nên bi kịch hơn, đồng thời giải thích phần nào sự kiên cường của anh sau nhiều năm sống trong một gia đình đầy tổn thương.

Tuy nhiên, việc liên tục dồn thêm bất hạnh lên Soo Bin cũng khiến câu chuyện có phần quá tải. Gần như mọi mâu thuẫn lớn trong những tập mới đều liên quan đến hai vị phụ huynh, trong khi những nhân vật chịu ảnh hưởng từ họ lại cùng xuất hiện trong một bộ phim. Sự trùng hợp này tạo ra cảm giác khá trớ trêu, bởi thay vì chỉ là một đoàn phim, nơi đây đôi lúc giống như một nhóm người đang cùng nhau giải quyết những tổn thương gia đình trong quá khứ.

May mắn cho Soo Bin, anh vẫn có Ju Yi Jae (Hyeri) ở bên. Từ thời trung học đến khi trưởng thành, Yi Jae luôn là người sẵn sàng bảo vệ và ủng hộ Soo Bin. Cô không ngần ngại đứng ra bênh vực anh trước người cha đáng sợ, đồng thời thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình. Sự rõ ràng của Yi Jae tạo nên một điểm sáng trong mối quan hệ vốn nhiều tổn thương của Soo Bin, khi anh cuối cùng cũng có một người thật sự lựa chọn đứng về phía mình.

Phim Hàn khiến khán giả vừa cuốn theo vừa đặt dấu hỏi.
Phim Hàn khiến khán giả vừa cuốn theo vừa đặt dấu hỏi.

Dù vậy, cách hai người nhanh chóng quay lại với nhau cũng khiến không ít khán giả cảm thấy hơi vội. Chỉ một tập trước, họ còn khép lại mối tình đầu để tập trung khám phá bản thân và theo đuổi những ước mơ riêng. Thế nhưng ngay sau đó, cả hai đã nhanh chóng trở lại vòng tay của nhau. Khoảnh khắc này vẫn đủ ngọt ngào để khiến người xem rung động, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi liệu biên kịch có đang đẩy nhanh chuyện tình cảm của họ hơn so với nhịp phát triển chung của câu chuyện.

Sau tập 7-8, Dream To You tiếp tục cho thấy đây là một bộ phim khó đoán và không ngại đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc trong cùng một lúc. Có những tuyến tình cảm đủ sức khiến người xem mong chờ, nhưng cũng có những tình tiết khiến câu chuyện trở nên rối rắm hoặc quá nhiều bi kịch. Chính sự đối lập ấy khiến bộ phim trở thành tác phẩm dễ gây tranh cãi, khi khán giả có thể vừa bị cuốn vào câu chuyện vừa không khỏi đặt dấu hỏi về những lựa chọn của biên kịch.

Dù những tình tiết trên là bước đi táo bạo hay một sự quá tay, câu trả lời vẫn cần chờ những tập tiếp theo. Điều chắc chắn là Dream To You đang sở hữu đủ drama để giữ chân khán giả, và câu chuyện của Ha Na, Soo Bin cùng những nhân vật xung quanh vẫn còn rất nhiều điều đáng để chờ đợi.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thảo Nhi - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI