Phim Ảnh

Những bộ phim Hàn Quốc có cái kết để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả

Vân Anh Hoàng
Chia sẻ

Người tình ánh trăng, Yêu không kiểm soát, Gia đình là số 1 phần 2,.. là những bộ phim có kết thúc bi thương khiến khán giả tiếc nuối nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Chúng ta vẫn thường hay nghĩ những bộ phim ngôn tình sẽ có được một kết thúc viên mãn, thế nhưng đời không như là mơ cũng có rất nhiều phim có những kết thúc vô cùng bi thương. Cùng chúng tôi điểm qua những bộ phim ngôn tình của xứ Kim Chi có kết thúc buồn nhất.

Người Tình Ánh Trăng

Bộ phim Người Tình Ánh Trăng - phiên bản Hàn Quốc của tác phẩm Bộ Bộ Kinh Tâm đình đám với hành trình 20 tập. Sau đoạn kết bi thảm của Bộ Bộ Kinh Tâm, nhiều khán giả bày tỏ mong muốn rằng kết thúc của bản Hàn sẽ tươi sáng hơn. Tuy nhiên, tin buồn dành cho tất cả, đó là đoạn kết của Người tình ánh trăng thậm chí còn "tàn bạo" hơn đoạn kết của Bộ Bộ Kinh Tâm nhiều lần.

Cặp đôi Wang So và Hae Soo khiến nhiều người tiếc nuối vì kết thúc chuyện tình bằng việc một người ở lại trong cô đơn và một người rời xa mãi mãi


Trong tập cuối của bộ phim, sau khi hạ sinh thành công đứa con gái của mình và Wang So, Hae Soo đã trút những hơi thở cuối cùng. Hai người kết thúc chuyện tình bằng việc một người ở lại trong cô đơn và một người rời xa mãi mãi. Những lựa chọn đi theo phiên bản gốc của biên kịch đã khiến người hâm mộ vô cùng nuối tiếc về một chuyện tình quá đẹp giữa Wang So - Hae Soo.

Reply 1988

Reply 1988 là một trong những bộ phim về chủ đề gia đình thành công nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Việc Duk Sun và Jung Hwan không thể thành đôi khiến các fan chèo thuyền tan nát con tim

Thế nhưng, bên cạnh chủ đề đó, những mối quan hệ tình cảm vẫn là một trong những thứ khiến khán giả vừa vui và vừa tiếc nuối. Ở tập cuối của bộ phim, người xem biết được người chồng thật sự của Duk Sun (Lee Hye Ri) sau này chính là Choi Taek (Park Bo Gum) - một kỳ thủ cờ vây thiên tài trầm tĩnh và thường gặp khó khăn khi làm những công việc đơn giản.

Việc Duk Sun – Choi Taek (Park Bo Geum) thành đôi khiến các fan ủng hộ cho Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) tan nát con tim. 

Hạ Cánh Nơi Anh

Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) là một bộ phim truyền hình vừa gây bão Hàn Quốc vào cuối năm 2019 với sự góp mặt của Son Ye-jin và Hyun Bin. Mặc dù cặp đôi diễn viên chính đã có một cái kết đẹp ở cuối phim, nhưng khán giả vẫn vô cùng nuối tiếc khi hai nhân vật phụ không thể đến với nhau.

Goo Seung Joon và Seo Dan chính là cặp đôi gây tiếc nuối nhất màn ảnh Hàn năm 2019

Chàng lừa đảo Hàn Quốc Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) và Seo Dan (Seo Ji Hye) buồn đến cạn lời trước lựa chọn của biên kịch Park Ji Eun dành cho cặp đôi. Vì người con gái mình yêu, Goo Seung Joon đã từ bỏ cơ hội chạy trốn cuối cùng, bất chấp tính mạng lao vào vùng địch để giải cứu Seo Dan. Anh bị trúng đạn và trong quá trình di chuyển đến bệnh viện cấp cứu, Seung Joon đã không qua khỏi. Anh mỉm cười hạnh phúc xen lẫn tiếc nuối rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người yêu sau khi nghe lời thổ lộ "Em thích anh" của Seo Dan.

Yêu không kiểm soát


Yêu không kiểm soát (Uncontrollably Fond) với sự góp mặt của Kim Woo-bin và Bae Suzy phát sóng vào năm 2016. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ chơi thân với nhau từ nhỏ. Vì một số lý do mà cả hai xa cách và sau nhiều năm mới gặp lại. Ở thời hiện tại, Shin Joon Young trở thành một ngôi sao nổi tiếng với tính cách hống hách, kiêu ngạo trong khi đó No Eul từ một cô bé nhút nhát giờ đảm nhận vị trí sản xuất trong chương trình truyền hình.

Kết phim Yêu không kiểm soát lấy nước mắt của hàng triệu khán giả


Trong tập cuối Joon Young dựa vào vai người con gái mình yêu rồi trút những hơi thở cuối cùng. Nhận thấy anh không còn trả lời những câu hỏi của mình, No Eul biết rằng người cô yêu đã ra đi mãi mãi, thế nhưng, cô vẫn mạnh mẽ không khóc để Joon Young có thể ra đi thanh thản và hẹn anh một ngày nắng mai gặp lại.

Gia Đình Là Số 1 Phần 2

Gia đình là số một - Phần 2 là bộ phim tiếp nối câu chuyện của phần 1, kể về những mẩu chuyện nho nhỏ xảy ra từ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong một gia đình vui nhộn. Mỗi thành viên đều có một cá tính và cách sống khác nhau. Thế nhưng, trái ngược với 125 tập trước đó, tập cuối của loạt phim này đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng một thời và nhận về vô cùng chỉ trích. Cái kết này thật sự là quá nuối tiếc cho cặp đôi Ji Hoon và Jung Eum vì hai người thật sự có tình cảm với nhau.

Cặp đôi Ji Hoon và Jung Eum được khán giả rất yêu thích về độ đẹp đôi và ngọt ngào

Ở tập kết Se Kyung và em mình gặp lại cha, cả ba cùng qua nước ngoài làm lại từ đầu. Nhưng trong lòng Se Kyung vẫn mơ một ngày nào đó sẽ nên duyên cùng Ji Hoon. Cô tới bệnh viện tìm gặp anh, và Ji Hoon đã đưa cô ra sân bay để đi nước ngoài. Sau đó Se Kyung và bác sĩ Ji Hoon qua đời do tai nạn giao thông từ đó chia cắt mối tình của bác sĩ Ji Hoon và cô giáo Jung Eum mãi mãi.

Những bộ phim này tuy có kết buồn nhưng đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng người yêu phim.

Chia sẻ

Bài viết

Vân Anh Hoàng

Photo

Ảnh: Nguồn Internet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất